Đúng như dự đoán, Hà Nội FC và HAGL đã tạo nên một trân đấu đầy kịch tính trên sân Hàng Đẫy tối 14-8. Cả hai đẩy cao đội hình ngay từ khi tiếng còi khai cuộc cất lên. Trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên, cả Hà Nội FC và HAGL chơi với thế trận đôi công, họ sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng về phía khung thành của đối phương. Dẫu vậy, sự chắc chắn ở hàng phòng ngự của hai đội khiến cho các cơ hội tấn công sớm hóa giải trước khi bóng đến khu vực 16m50 của đôi bên. Hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.
Hà Nội FC và HAGL đã cống hiến cho khán giả trận cầu mãn nhãn. ẢNH: MINH HOÀNG Cách biệt 2 bàn khiến HAGL trở nên nóng vội. Đội bóng phố núi nỗ lực để tạo sức ép về phía khung thành của Hà Nội FC. Đến phút 61, Văn Toàn kiến tạo từ cánh phải giúp Bruno bật cao đánh đầu đánh bại Tấn Trường rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho HAGL. Bàn thắng của Bruno giúp đội bóng phố núi phần nào giải tỏa được tâm lý khi phải thi đấu trên sân khách. Đoàn quân của HLV Kiatisuk có cơ hội san bằng tỉ số ở phút thứ 80 từ pha đá phạt của Minh, đáng tiếc Hữu Tuấn đánh đầu ngược, bóng đi không trúng đích.
Hà Nội FC sớm vô địch lượt đi V-League 2022 một vòng đấu. ẢNH: MINH HOÀNG