“Đại bàng trẻ” Umar Nurmagomedov: Thân huynh đệ của “Đại bàng Nga” ca khúc khải hoàn đầu năm mới bằng đòn KO kỳ quặc

Umar Nurmgomedov, anh ruột của Nhà vô địch hạng nhẹ Bellator - Usman Unrmagomedov, vừa có chiến thắng khởi đầu năm mới ở sự kiện “UFC Fight Night: Strickland vs. Imavov” khi “vô tình” hạ KO Raoni Barcelos trong Bát giác đài ở Las Vegas Metropolitan Arena hôm 14-1-2023. Đây là chiến thắng thứ 16 liên tiếp trong sự nghiệp đấu MMA của “Đại bàng trẻ”!
"Đại bàng trẻ" Umar Nurmagomedov
"Đại bàng trẻ" Umar Nurmagomedov

Cũng giống như Usman, Umar chính là “thân huynh đệ” của “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov. Cụ thể, cả 2 người này đều là em họ của cựu võ sĩ người Nga, người vốn đã giải nghệ… cả sự nghiệp huấn luyện MMA của mình để tập trung lo cho gia đình, chăm sóc con cái.

Umar có biệt danh là “Đại bàng trẻ”, đấu ở hạng gà. Biệt danh khiến anh có sự thân thuộc với Khabib. Anh, Usman hay thậm chí cả Islam Makhachev đang tạo ra một “Đế chế võ vật Dagestan” khét tiếng ở làng MMA thế giới…

Umar và Khabib

Umar và Khabib

Ở sự kiện “UFC Fight Night: Strickland vs. Imavov” cuối tuần rồi, đối mặt với võ sĩ huyền đai Jiu-Jitsu của Brazil, anh Mendonça Barcelos, Umar đã giành được chiến thắng KO khá kỳ lạ. Khi 2 võ sĩ đang “triết chiêu” ở giữa sàn đài cuối hiệp đấu đầu tiên, võ sĩ người Dagestan bất ngờ tung ra một cú lên gối, Barcelos lắc người né tránh được.

Tuy vậy, đó không phải là đòn thế đơn nhất của Umar, ngay tiếp theo đó, anh tung ra một cú móc trái, vốn có ý định ngăn ngừa đối phương phản kích, không ngờ đầu quyền trúng vào tầm nâng mặt lên của Barcelos. Võ sĩ quê ở Rio de Janeiro ngã ngửa ra sàn đài và khi Umar lao kết liễu thế trận, khi đó, trọng tài kịp nhận ra Barcelos không còn sức kháng cự...

Khoảnh khắc Umar hạ KO Barcelos

Đến thời điểm này, võ sĩ mới thắng trận KO đầu tiên trong Bát giác đài tại UFC vẫn còn hối tiếc cái cách mà anh lao vào kết liễu đối thủ sau đòn KO kỳ quặc khiến Barcelos bất tỉnh hầu như ngay lập tức: “Tôi không thấy anh ấy bất tỉnh. Tôi xin lỗi anh ấy vì cú kết liễu đó. Đây là cú KO đầu tiên trong đời tôi. Thật điên rồ. Tôi cũng chẳng biết nó xảy ra như thế nào”.

“Đại bàng trẻ”, người không thể nhớ cú KO đầu tiên của mình diễn ra ở sự kiện Fight Nights Global 62 (đánh bại Alym Isabaev) hôm 31-3-2017 tại Moscow, tiếp tục chia sẻ: “Tại sao các võ sĩ ở trong hạng cân của tôi lại không nói gì cả nhỉ? Tôi muốn thượng đài với bất kỳ ai. Mà chẳng ai nói: “Tôi ở đây sẵn sàng đấu với anh”. Các bạn đâu rồi? Tôi đang trong lồng nè. Tôi sẽ sẵn sàng cho ngày 4-3”.

Chính bản thân “Đại bàng trẻ” vẫn tiếp tục giải thích về đòn KO bất thường của mình, rằng anh vốn không tập luyện cho một kết thúc kiểu như vậy: “Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. tôi không hiểu mình đã kết liễu trận đấu như thế nào. Đó chắc chắn là bản năng. Tôi không luyện cú “combo” kiểu như vậy một cách riêng rẽ, đôi khi, cơ thể bạn tự đưa ra lựa chọn kỹ năng phù hợp. Điều quan trọng là rèn luyện nhiều hơn, rồi bạn sẽ trở thành vô địch”.

Đội của Umar

Đội của Umar

“Tôi đã đặt tay dưới đầu anh ta khi kết liễu anh ta? Tôi vẫn cảm thấy rất tệ với đòn kết liễu đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh mà tôi thì không hiểu cú quyền trái của mình đã là một đòn đấm KO. Vì vậy, tôi muốn giúp đỡ anh ta, tôi đã đặt tay dưới đầu anh ta sau đòn kết liễu”, Umar lý giải về hành động sau KO của mình.

Sau chiến thắng này, “Đại bàng trẻ” đã lọt vào tốp “Thập đại cao thủ không kể cân của UFC”. Phía trước anh là cả một tương lai trải dài. Khúc khải hoàn ngay những ngày đầu năm mới 2023 là thứ tuyệt vời nhất!

Tin cùng chuyên mục