“Sói xám Chechnya” Khamzat Chimaev: Va với anh em “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov ở UFC 280 vì xung đột từ lâu

Một trong những đại cảnh hậu trường đáng chú ý - ở sự kiện UFC 280 hồi cuối tuần trước chính là việc “Sói xám Chechnya” Khamzat Chimaev, người đến “quan đấu” trong tư cách là một khán giả đã có màn bắt tay và nói chuyện với một huynh đệ ở trong “băng đảng” của “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov. Không rõ cuộc nói chuyện diễn biến thế nào mà sau đó cả hai hăng tiết định lao vào tẩn nhau ra trò và chỉ được can ra bởi các nhân viên an ninh…

Abubakar Nurmagomedov
Abubakar Nurmagomedov

Võ sĩ Chechnya hiềm khích lâu năm với “băng đảng Dagestan”, từng chỉ trích Khabib

Người suýt đánh nhau với Chimaev chính là Abubakar Nurmagomedov, huynh đệ đồng môn của Khabib (anh này không phải anh em ruột của Khabib mà là em họ, Abubakar cũng là một “đệ tử chân truyền” Combat Sambo của Abdulmanap Nurmagomedov, cha của Khabib). Anh này có mâu thuẫn với Chimaev - sau những lần võ sĩ người Chechnya chỉ trích sư huynh của mình, thậm chí Chimaev còn thách đấu Abubakar!

Khoảnh khắc Chimaev và Abubakar va nhau 

Mối quan hệ của hai bên, lý ra đã không tệ đến vậy, nếu không vì sự so sánh của báo giới truyền thông. Ban đầu, khi Chimaev xuất hiện ở sự kiện “UFC on ESPN: Kattar vs. Ige” vào năm 2020, muộn hơn nhiều so với sự hiện diện của Khabib - mãi từ năm 2012, anh này bắt đầu bị so sánh với Khabib, do cả 2 xuất xứ từ Nga và mang sự kiệt suất của làng võ thuật MMA của “Xứ sở Bạch Dương” thống trị ở trong lồng sắt bát giác của UFC ngay giữa nước Mỹ.

Chimaev không quan tâm đến sự so sánh này, võ sĩ hiện có quốc tịch Thụy Điển không có phản ứng quá tiêu cực. Hồi tháng 8-2020, khi khởi động UFC với 2 trận toàn thắng rất oanh liệt trước “Cỗ máy xứ Wales” John Phillips (thắng bằng Submission với đòn siết cổ D’Arce) và thắng Rhys McKee bằng TKO, Chimaev vẫn tỏ ra rất khiêm tốn - dù thể hiện bản lĩnh của “hàng hiếm” của UFC: “Tôi không cạnh tranh với Khabib. Hơn nữa, tôi tôn trọng gã trai này, xem anh ấy là một tấm gương. Anh ấy là võ sĩ số 1 thế giới MMA”.

Nhưng mùa Xuân 2021, Chimaev bắt đầu nghĩ khác, Khabib đã giải nghệ, và lẽ đương nhiên, trở thành “Cựu thế lực”, còn anh đang nổi lên như “mặt trời rực lửa giữa ban trưa”. Võ sĩ quê ở Beno-Yurt nói chuyện trực tiếp trên trang Mạng xã hội của Ramzan Kadyrov (Tổng thống CH Chechnya) trong chủ đề mà ông Kadyrov đề cập đến: “Khabib là một dự án của UFC. Ở UFC, anh ấy có thể xé xác tất cả mọi người. Và ở Akhmat, đó là một câu hỏi lớn”. Chimaev đáp trả: “Chúng tôi sẽ xé xác anh ta nếu anh ta muốn!”.
“Sói xám Chechnya” Khamzat Chimaev: Va với anh em “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov ở UFC 280 vì xung đột từ lâu ảnh 1 Chimaev bắt đầu hám danh, hám quyền lực từ 2021

Abubakar nhảy vào “vòng chiến”

Khabib không bao giờ đáp trả thách thức này, đẳng cấp là một “Ông bầu” của Eagle FC không cho phép anh làm điều đó. Nhưng Abudakar nhảy vào can thiệp, khuyên võ sĩ sống ở Stockholm nên cẩn trọng hơn ngôn từ của mình: “Khamzat, tôi thấy anh nhanh chóng đổi giày, anh chuyển đến Thụy Điển và đã chuyển sang chỉ trích đồng hương Chechnya xung quanh đó. Anh có giấy tờ có cuộc sống tươi đẹp ở Thụy Điển, để rồi, khi đã nổi tiếng, anh thay đổi. Hãy quay lại sống ở Chechnya, mọi thứ đều ổn mà…”.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc cho anh, đừng để mất vùng an toàn đó. Cho đến gần đây ở Mỹ, anh ngồi cùng bàn ăn với chúng tôi, tập luyện trong cùng phòng tập, cùng đi lễ chung ở Nhà thờ Hồi giáo và gọi chúng tôi là anh em. Và giờ đây, anh viết là sẽ xé xác ai đó. Vâng, tôi đồng ý, bất kỳ ai đều có quyền bày tỏ quan điểm của mình. Nhưng hãy cẩn thận với những gì mà mình đã nói ra” - Abudakar đã viết như vậy để bày tỏ phản ứng về sự hung hăng của Chimaev.

Chimaev đã đáp trả bằng cách nhắc lại trận thua duy nhất của Abudakar ở trong lồng sắt bát giác của UFC, để thua bằng Submission - do đòn siết cổ tam giác của “Sagat” David Zawada - hồi tháng 11-2019: “Assalamu Alaykum (tiếng Ả rập nghĩa là “Bình an cho quý vị”)! Vâng, tôi sống ở nơi tôi mmuốn - Dzhigit (từ địa phương Bắc Caucasus, sử dụng ám chỉ những kị binh thiện chiến và dũng cảm thời trung cổ và cận đại). Tôi đoán tôi là một gã khá luộm thuộm. Nhưng anh mới bị KO? Hãy nói với những anh em châu Âu, người Dagestan, họ không cần đến châu Âu nói: “Chúng tôi là người Chechnya!”.

Abudakar sau đó đã để lại câu từ đầy “thấm thía”, cho thấy trong cuộc đấu võ mồm, Chimaev đã “thua thảm” từ ban đầu: “Khamzat, sao anh lại chuyển chủ đề sang số nhiều nếu là chuyện cá nhân anh? Ngay cả khi anh dùng từ số nhiều: “Chúng tôi sẽ xé xác”, anh đang nói về những người Dagestan đó. Hãy để tự bản thân trả lời, hay anh có phương châm: “Chúng tôi là một và các anh là một?”. Cho dù tôi có bị KO hay không, với tôi, đây chỉ là thể thao”.

“Tôi không có gắng trở thành một nhà vô địch vĩ đại hay thứ gì đó tương tự. Tôi không la lớn với cả thế giới là tôi sẽ bẻ gãy hay xé xác ai đó. Đó là anh nói với chúng tôi, là xé xác và bẻ gãy mọi người. Chúng tôi đang nói ở đây về phẩm chất cá nhân mà chúng tôi nên có trong tư cách là người Hồi giáo và những người hàng xóm của các nước Cộng hòa huynh đệ!”.

“Sói xám Chechnya” Khamzat Chimaev: Va với anh em “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov ở UFC 280 vì xung đột từ lâu ảnh 2 Abubakar ở UFC 280
Chimaev giải thích lý do: “Tôi không thách thức. Tôi nói tôi sẽ đấu với bất kỳ ai. Tôi đấu cả với anh nếu anh muốn. Tôi sẽ bôi nhọ bất kỳ ai, không vấn đề gì với tôi. Tôi cảm thấy tự tin và đang có tự tin. Đó là lý do tại sao tôi nói tôi sẽ đánh bại bất kỳ ai. Tôi tiếp tục nói như vậy cho đến khi nào họ đánh bại chính bản thân tôi. Khabib rất đẹp trai, anh ta đã chứng minh tất cả mọi thứ với tất cả mọi người. Thể thao không nên dính với chính trị. Các anh em ở Dagestan là anh em của tôi, chúng tôi luôn và vẫn sẽ là anh em…”.

Chimaev cố tỏ ra thân thiện sau đó, nhưng Khabib “châm dầu vào lửa”

Mọi chuyện sẽ dừng lại khi Chimaev cố tỏ ra thân thiện sau này. Nhưng Khabib đã “phá hỏng”. Sau một thời gian “Sói xám Chechnya” cố nói những điều tích cực về “băng đảng” của Khabib, anh này lại bị phản đòn. Trong sự kiện UFC 279, đáng lý được đối đầu với “Lão tướng” Nate Diaz, Chimaev đánh mất cơ hội của mình vì quá cân. Dù sau đó vẫn thượng đài và đánh bại đối thủ dù không hề tung ra một đòn quyền nào, đội của Chimaev vẫn bị Khabib chỉ trích…

Khabib đổ lỗi đội của Chimaev không can thiệp tình hình: “Nếu anh là người Hồi giáo, anh nên có những người tốt ở xung quanh. Những người anh em Hồi giáo sẽ nói: “Này, đừng làm chuyện này!”. Gần đây, tôi nhìn vào cân nặng của Khamzat Chimaev. Tôi theo dõi những gì xảy ra với trọng lượng của anh ta và nhìn vào đội hỗ trợ của anh ta. Không có một người Hồi giáo nào ở xung quanh anh ta cả. Điều này thật sự rất là tệ hại!”.

“Nhưng vì anh là người Hồi giáo, anh cần những điều tốt đẹp quanh mình. Cần những người mạnh mẽ đứng hỗ trợ xung quanh. Họ sẽ nói: “Quay trở lại và làm đi!”. Khi anh trở nên giàu có và nổi tiếng, khi anh có quyền lực trong tay, mà lại không có ai ở kề bên khuyên nhủ hoặc anh không lắng nghe họ, như vậy thì rất tệ. Anh cần những người tốt, ngay cả khi anh thậm chí còn không ưa thích họ, nhưng anh cần có họ bên cạnh mình”, Khabib đã nói.

Chimaev không phản ứng chỉ trích của Khabib, cho đến khi anh này va với Abudakar ở UFC 280. Khi được hỏi về câu chuyện này, “Ông bầu trọc đầu” Dana White không vẻ lo lắng, trái lại xoa tay khoan khoái: “Các bạn biết đó, những trận đánh nhau này, nó xảy ra tại đây. Vâng, thi thoảng mọi thứ vượt đi xa hơn, nhưng bạn có thể làm gì. Chúng tôi không áp dụng bất kỳ trừng phạt nào với các võ sĩ. Nó chỉ là một phần kinh doanh”.

Dana White nói đúng, UFC cần những va chạm nảy lửa như thế này để thu hút thêm sự quan tâm, kiểu kiểu như là ngày xưa “băng đảng Khabib” đụng độ với đội của “Gã điên Ailen” Conor McGregor vậy!

Toàn cảnh vụ va nhau giữa Chimaev và Abubakar

Tin cùng chuyên mục