Thầy trò HLV Thái Quang Lai đã hoàn tất chiến thắng tại chung kết cúp Hùng Vương 2021, qua đó bảo vệ thành quả từng giành được cách đây 2 năm.
Sanest Khánh Hoà bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Ảnh: PHÚC NGUYỄN
Chung kết giải nam của cúp Hùng Vương năm nay diễn ra tối muộn 21-4 tại NTĐ Việt Trì (Phú Thọ) và vẫn là cuộc chạm trán của 2 đội từng góp mặt tại chung kết mùa giải 2019 là Sanest Khánh Hòa, Tràng An Ninh Bình. Thêm một lần, các tay đập tới từ phố biển Nha Trang vượt qua đối thủ để lên ngôi vương.
Xét toàn cục, Sanest Khánh Hòa là đội chơi nhỉnh hơn. HLV Thái Quang Lai vẫn dựa vào sức mạnh tới từ cặp chủ công Từ Thanh Thuận và Ngô Văn Kiều để ghi điểm mang lại lợi thế. Phụ giúp cho họ chính là mũi phụ công tầm cao Phạm Thái Hưng. Có thể thấy, dù ở bên kia của đỉnh cao phong độ, chủ công Ngô Văn Kiều vẫn là thủ lĩnh tinh thần của nam Sanest Khánh Hòa trong một tối chung kết chơi thăng hoa tại NTĐ Việt Trì. Tay đập này đã thể hiện phong độ hiệu quả ở trận này.
Từ Thanh Thuận và Trần Thị Thanh Thuý nhận giải tấn công xuất sắc. Ảnh: PHÚC NGUYỄN
Dù đã có những phương án khắc chế các tay đập đánh tầm cao của đối thủ, tuy nhiên, thầy trò HLV Bùi Trung Thảo (Tràng An Ninh Bình) lại không tìm được sự gắn kết tốt trong trận chung kết cuối cùng. Ở nhiều thời điểm, sự kết nối giữa chuyền 2 Giang Văn Đức với các mũi đánh Thanh Tùng, Quang Khơi, Lâm Văn Sanh bị lệch nhịp. Do đó, Tràng An Ninh Bình bị ảnh hưởng tâm lý đáng kể.
Chung cuộc, Sanest Khánh Hòa thắng 3-1 (25/20, 27/25, 14/25, 25/22) đoạt cúp vô địch năm 2021. Năm ngoái, cúp Hùng Vương bị hoãn do Covid-19. Trận chung kết mùa giải 2019, Sanest Khánh Hòa cũng thắng Tràng An Ninh Bình nên năm nay họ đã bảo vệ thành công thành quả từng đạt được.
Đội nam Tràng An Ninh Bình và nữ Ninh Bình Doveco nhận giải nhì và ba tại Cúp Hùng Vương. Ảnh: PHÚC NGUYỄN
Ở trận tranh hạng 3 nữ cùng tối thi đấu, Bộ tư lệnh Thông tin bất ngờ thua 2-3 trước Ninh Bình Doveco nên xếp hạng 4 chung cuộc. Lần đầu được đấu cúp Hùng Vương, HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình Doveco) và các cầu thủ đã tạo được ấn tượng bằng tấm huy chương đồng đầy khích lệ.
*Hình ảnh trao giải:
Các cô gái VTV Bình Điền Long An nhận Cúp vô địch.
Võ Thị Kim Thoa và GIang Văn Đức nhận giải chuyền 2 xuất sắc nhất.
Tổng thư ký LĐBC Việt Nam Lê Trí Trường trao giải cho các VĐV Libero xuất sắc.
Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2025 sẽ chính thức khởi tranh vào tháng 5 tại TPHCM, trở thành một trong những sự kiện được giới mộ điệu, đặc biệt là các bạn sinh viên mong chờ nhất trong năm. Ngoài sự chuyên nghiệp trong các khâu tổ chức, tính chuyên môn cao, giải đấu năm nay còn thu hút sự chú ý bởi tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 120 triệu đồng.
Tay đập người Cuba Julio César Cardenas đã chính thức gia nhập đội nam Công an TPHCM để thi đấu giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.
Tay đập đang thi đấu tại giải bóng chuyền nữ quốc gia ở Hàn Quốc sẽ kịp về Việt Nam dự giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025 cùng đội bóng chủ quản.
Các đội bóng chuyền nữ tại Việt Nam đã và đang tích cự chuyển nhượng VĐV ngoại (ngoại binh) tăng cường đội hình và từng tay đập đều có trí trị của riêng mình.
Lúc này, tất cả cầu thủ ngoại (ngoại binh) của 8 đội bóng nữ dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 đã có mặt tại Việt Nam để sẵn sàng nhập cuộc thi đấu.
Ngoại binh người Cuba sẽ gia nhập đội bóng chuyền nam Công an TPHCM vào ngày 16-3 tới để tham dự giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.
Các vận động viên trẻ của 2 đội bóng đã được tham dự giải đấu mang nhiều ý nghĩa về chuyên môn và ý nghĩa về tinh thần trong giao lưu học hỏi trong khuôn khổ giải giao hữu ở Đắk Lắk mới đây.
Nếu không có gì thay đổi, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến hội quân ngày 15-4 sau khi tất cả cầu thủ kết thúc tranh tài giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.
Trái ngược với việc cầu thủ nữ Thái Lan không tới Việt Nam dự giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025, nhiều gương mặt của nam Thái Lan lại xuất hiện.
Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục là mũi đánh ghi điểm nhiều nhất cho VTV Bình Điền Long An nhưng đáng tiếc cô cùng đồng đội không giành chiến thắng ở trận bán kết.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu