Cristiano Ronaldo tự tiến cử đến Man.City khi Ancelotti bịt đường sang Madrid

Cristiano Ronaldo chỉ có thể sang PSG vào mùa hè tới, nhưng nếu Juventus gỡ vốn bằng cách bán anh trong mùa hè này thì điểm đến chỉ có thể là Manchester City. Bởi Man United chỉ muốn mua Harry Kane, còn Ancelotti đã bít lối về lại Madrid.
Ronaldo không muốn ở lại Juventus
Ronaldo không muốn ở lại Juventus

Tờ Corriere dello Sport, trên trang nhất hôm thứ Ba, loan tin rằng Cristiano Ronaldo đã tiến cử mình với Man City và Jorge Mendes đã đến thành Manchester để chốt thỏa thuận.

Sau tất cả những gì đã xảy ra với Lionel Messi trong những tuần gần đây, Cristiano không muốn bị bỏ lại phía sau. Cầu thủ người Bồ Đào Nha hiện là một trong những nhân vật chính của thị trường chuyển nhượng. Tên của anh đã được nhắc đến trong vài giờ qua với tư cách là bản hợp đồng có thể cho PSG vào năm 2022, khi CLB Paris không giấu ý định tuyển mộ CR7 theo dạng chuyển nhượng tự do.

Juventus tất nhiên không chấp nhận mất trắng chân sút đáng giá của mình nên sẽ bán Ronaldo ngay trong mùa hè này. Nhưng liệu họ sẽ bán được cho ai, khi có rất ít CLB đáp ứng mức lương 32 triệu euro,năm của siêu sao người Bồ Đào Nha. Man United, Man City hay Real Madrid?

Quỷ đỏ đã phớt lờ CR7 từ lâu, còn Real Madrid cũng không muốn đón cầu thủ cũ của mình. Lý do Kền kền trắng không màng tới Ronaldo được HLV Carlo Ancelotti giải thích trong tài khoản twitter của mình.

Cristiano Ronaldo tự tiến cử đến Man.City khi Ancelotti bịt đường sang Madrid ảnh 1 Ancelotti và Ronaldo thời ở Madrid
Madrid không mong chờ Ronaldo

Carlo Ancelotti đã trả lời những lời đồn đại trên báo chí gần đây. "Cristiano là một huyền thoại của Real Madrid và có tất cả tình cảm và sự tôn trọng của tôi. Tôi chưa bao giờ cân nhắc việc ký hợp đồng với anh ấy”. 
Ancelotti và Cristiano từng hợp tác cùng nhau từ năm 2013 đến 2015, sau chiến thắng Champions League lần thứ 10, bắt đầu một kỳ tích vô song trong lịch sử của Real Madrid. Mối quan hệ giữa hai người là tuyệt vời nhưng Ancelotti đang tìm kiếm một tiền đạo khác chứ không phải CR7. 

Tiến cử với Man City
Tờ Corriere dello Sport đã tung ra một quả bom trên trang nhất hôm thứ Ba. Tờ báo khẳng định cầu thủ người Bồ Đào Nha muốn rời Juventus và đã không ngần ngại đề nghị bản thân cho Manchester City.

Nguồn tin nói rằng Ronaldo muốn ra đi và thậm chí đã có cuộc gặp với các đại diện của CLB để nói rằng anh ấy không cảm thấy thoải mái ở Turin. 

Nhưng đó không phải là tất cả. Tờ báo tiết lộ, người đại diện Jorge Mendes của CR7, đã đáp máy bay tới Manchester để đàm phán về việc cầu thủ này gia nhập đội bóng của Pep, người có thể trả 30 triệu cho vụ chuyển nhượng từ Turin.

Cristiano Ronaldo tự tiến cử đến Man.City khi Ancelotti bịt đường sang Madrid ảnh 2 Trang nhất tờ Corrier dello Sport
Pep Guardiola bấy lâu nay vẫn muốn săn tiền đạo hàng đầu và ông thậm chí phớt lờ Messi để tập trung chiêu mộ Harry Kane. Tuy nhiên, Tottenham đang hét cái giá quá cao và họ còn gây sốc khi điền tên Harry Kane vào danh sách dự Europa League. Điều đó có nghĩa là nếu Man City mua Kane vào tháng 1, thì anh cũng không thể chơi cho họ ở Champions League.

Nếu Pep không thể mua Harry Kane mùa này thì sao không chọn một chân sút đẳng cấp như Ronaldo?  Những toan tính của siêu cò Jorge Mendes luôn đầy tính thuyết phục, nhưng phải chờ xem Pep Guardiola có thuận lòng chiêu mộ Ronaldo hay không. Người ta nói tình hình tài chính của Man City không dễ dàng sau khi trả 100 triệu bảng cho Jack Grealish. Nhưng thực tế Pep sau khi mua Grealish vẫn chờ đợi Harry Kane thì chuyện tiền nong không phải là vấn đề.

Vấn đề còn lại là chuyện thời gian khi chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của thị trường - chỉ còn 14 ngày nữa - và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra từ nay đến ngày 31-8. 

Tin cùng chuyên mục