Coventry hạ gục Wolves để vào bán kết Cúp FA lần đầu tiên kể từ năm 1987

Coventry ghi hai bàn trong phút bù giờ để đánh bại Wolves 3-2 tại Molineux và lần đầu tiên lọt vào bán kết FA Cup kể từ khi họ vô địch giải đấu này vào năm 1987.

Coventry ăn mừng chiến thắng không thể tin nổi của mình
Coventry ăn mừng chiến thắng không thể tin nổi của mình

Đội bóng Championship (giải hạng Nhất nước Anh) tưởng chừng như đã thổi bay cơ hội đến được Wembley khi chứng kiến Wolves ghi hai bàn trong bảy phút cuối hiệp 2. Tuy nhiên, bàn thắng thứ 2 của Ellis Simms đã san bằng tỷ số ở phút 97 trước khi anh chuyền cho Haji Wright tung cú sút vào góc lưới ba phút sau đó. HLV Coventry, Mark Robins nói: “Vô cùng tự hào. Thật sự rất khó để diễn tả thành lời”.

"Đã lâu rồi phép màu mới xảy ra và thực tế là chúng tôi không chỉ bị dẫn trước mà còn lội ngược dòng và giành chiến thắng. Chúng tôi xứng đáng được như vậy",

Đội chủ nhà vắng mặt toàn bộ 3 tiền đạo ưa thích của Gary O'Neil là Pedro Neto, Hwang Hee-chan và Matheus Cunha do chấn thương. Gary O'Neil nói: "Tôi biết mọi chuyện sẽ khó khăn như hiện tại. Chúng tôi chỉ có đúng một tiền đạo cấp cao thích ứng với trận đấu".

"Thua trận tứ kết rõ ràng là bỏ lỡ một cơ hội, chúng tôi đã thi đấu tốt nhất có thể. Thế thôi, các chàng trai đã cống hiến hết mình".

Simms hiện đã ghi 10 bàn trong 8 trận gần nhất, nhưng có chút may mắn với bàn mở tỷ số gây tranh cãi. Bóng dội ngược ra đúng chân Simms sau cú đánh đầu của Liam Kitching đi ngang khung thành ở phút thứ 53. Thủ môn Jose Sa của Wolves sau đó đã giúp đội chủ nhà cầm hòa bằng một loạt pha cứu thua quan trọng, trong khi Kasey Palmer lẽ ra phải ghi bàn sau cú dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.

Khi 2 bên chuẩn bị cho 30 phút hiệp phụ, Coventry bất ngờ ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút thứ 100. Là thành viên sáng lập của Premier League, Coventry đã tụt từ giải đấu đỉnh cao xuống giải hạng hạng 4 của bóng đá Anh gần đây nhất là mùa giải 2017/2018.

Nhưng họ đã đạt được hai lần thăng hạng dưới thời Robins và suýt chút nữa đã trở lại Premier League mùa trước, khi thua trận chung kết play-off Championship trước Luton trên chấm phạt đền.

Wembley một lần nữa chờ đợi trận chung kết trong mơ giữa Manchester City và Liverpool. Man City tiếp tục hành trình giành cú ăn ba trong trận tứ kết FA Cup trên sân nhà trước Newcastle. Liverpool tới Manchester United và Chelsea tiếp đón Leicester trong trận tứ kết còn lại vào Chủ nhật.

Tin cùng chuyên mục