Công làm, thủ phá, Manchester City đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ

Trận đấu ở sân Etihad là trận đấu một chiều và Crystal Palace đã phải gồng mình chịu trận trong hơn 1 giờ, tưởng đã phải hài lòng với 2 bàn thua trên sân nhà vô địch.

Mateta lướt qua Ake dể ghi bàn gỡ 1-2
Mateta lướt qua Ake dể ghi bàn gỡ 1-2

Cho dù không có Erling Haaland, Man City vẫn chơi lấn lướt và sút cầu môn liên tục. Riêng trong hiệp đầu, chủ nhà Man City sút cầu môn 14 quả, với 4 quả trúng đích, trong lúc Đại bàng Crystal Palace không sút đúng hướng lần nào.

Dù thủ thành Dean Henderson 4 lần xuất sắc cản phá các cú sút của Man City nhưng anh đành bó tay ở tình huống phút 24 khi Phil Foden xỏ kim hậu vệ để chuyền bóng vào khiu cấm để Jack Grealish ra chân cực nhanh, vuốt bóng vào góc xa khung thành.

Hiệp 2 khởi đi với sự thong dong cố hữu của Man City, nhưng hàng phòng thủ chủ nhá bắt đầu có dấu hiệu thiếu tập trung và không đánh giá đúng sức rướn kinh hồn của tiền đạo Mateta. Man City dẫn trước 2-0 ở phút 54 khi Rico Lewis tận dụng sự hỗn loạn trong khu cấm để tém gọn vào góc lưới.

Phút 75, một pha phản công đơn giản của Palace đưa Jeffrey Schlupp dấn sát biên ngang và quả tạt sệt vào giữa đã được Mateta băng lên đệm bóng vào lưới trống.

HLV Roy Hodgson dường như không hài lòng với tỷ số 1-2 nên thay người ở cuối trận, tung các cầu thủ trẻ sung sức vào sân để tấn công tìm bàn gỡ. Man City có thừa bản lĩnh để khép trận chiến và bảo vệ tỷ số. Nhưng một tai nạn đã xảy đến ở phút bù giờ thứ 2 khi Phil Foden về hỗ trợ phòng thủ đã co chân phá bóng, nhưng anh không lường được sức rướn của Jean Philippe Mateta và khi cầu thủ người Pháp đã đẩy bóng đi, Foden mới tung chân trúng ngay cẳng chân tiền đạo Palace. Trong tài Paul Tierney nhanh chóng chỉ tay vào chấm 11m và Michael Olise đã sút chính xác để gỡ hòa 2-2.

Bình luận viên Premier League Shaun Wright-Phillips nhận xét: "City đã chơi chủ động trong suốt trận đấu. Palace chơi cầm chừng và chờ thời cơ. Họ gỡ bàn và chờ đợi cơ hội đó đến lần nữa. Quả phạt đền của Olise đã được thực hiện rất đẹp mắt".

Kết quả hòa này có thể khiến Man City tụt lại trong cuộc đua vô địch với Liverpool. Khoảng cách 4 điểm của vòng trước có thể nới rộng thành 6 điểm khi Liverpool tiếp Manchester United vào tối chủ nhật.

Tin cùng chuyên mục