Chia điểm trên sân Lạch Tray, Viettel FC rơi xuống vị trí áp chót trên BXH

Tiếp tục chuỗi trận sa sút, lần này là kết quả hòa trên sân Lạch Tray, các cầu thủ Viettel FC không chỉ đối diện nguy cơ bị nhóm đội phía trước bỏ rơi mà chính họ cũng bị tụt xuống vị trí áp chót sau hai trận đấu sớm vào ngày 2-3.

Viettel FC giành 1 điểm vất vả trên sân Lạch Tray
Viettel FC giành 1 điểm vất vả trên sân Lạch Tray

Cuộc đua tranh trụ hạng ngày càng trở nên quyết liệt khi nhóm đội còn kẹt ở cuối bảng dốc sức để tìm điểm trong giai đoạn cuối của lượt đi. Nếu như HA.GL đã kết thúc giai đoạn trượt dốc bằng một chiến thắng trên sân Thanh Hóa thì tại sân Lạch Tray, Hải Phòng và Viettel đâu lưng ra về với kết quả hòa 1-1.

Nếu bình thường, hòa trên sân khách là kết quả đạt yêu cầu, nhưng với Viettel thì ngược lại, đội bóng này đang trong giai đoạn “khát” điểm nên kết quả hòa chẳng khác nào thất bại. Ở chuyến làm khách này, HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ sử dụng 1 ngoại binh là tiền vệ Abdumuminov sau lưng tiền đạo cắm là tay săn bàn trẻ Danh Trung. Ngoài ra, Hoàng Đức, Văn Khang, Tiến Dũng, Đức Chiến, Thanh Bình… cùng có tên ở đội hình xuất phát.

Lực lượng mạnh, nhưng đá trên sân khách và cũng kiêng dè đội chủ nhà Hải Phòng nên Viettel nhập cuộc khá thận trọng, gần nửa hiệp đầu Hải Phòng là đội cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại đến từ phía đội khách ở phút 22 khi Danh Trung có pha dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn Đình Triệu đã xuất sắc cứu thua.

haiphong-viettel2023-24-05-2206.jpg
Trận hòa đã đẩy Viettel lún sâu ở khu vực cuối bảng. Ảnh: VPF

Đến phút 44, Viettel cũng đã có bàn mở tỷ số từ đường chuyền của Danh Trung được Mạnh Cường kết thúc ở cự ly gần. Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, Hải Phòng kịp đưa trận đấu về lại vạch xuất phát. Cú sút căng của Hữu Sơn ở gần cuối sân, bóng khẽ chạm vào đầu hậu vệ Bùi Tiến Dũng trở thành đường bóng hiểm hóc bay vào khung thành trong sự bất lực của thủ môn Thế Tài.

Sang hiệp 2, đôi bên đều cố gắng đẩy cao đội hình tấn công để giành chiến thắng, nhưng sự kém duyên của hàng công đã không giúp đội nào ghi thêm bàn. Với 1 điểm trong trận này, Viettel tụt xuống vị trí áp chót và hồi hộp chờ kết quả của trận đấu muộn vòng 12 vào chiều 3-3, nếu Khánh Hòa gây bất ngờ trước Hà Nội FC thì đội bóng áo lính sẽ rơi xuống cuối bảng.

Tin cùng chuyên mục