Fanzone

Chelsea đại thắng ngày Drogba về Việt Nam

Với các True Blue chân chính, đặc biệt là các Fan Chelsea ở Việt Nam, ngày 9-12 chắc chắn là một ngày tuyệt vời nhất kể từ… những khoảnh khắc nổi da gà ở trận đấu chung kết Champions League hồi năm 2012. Khoảng 10 tiếng đồng hồ sau khi Chelsea trở thành đội bóng đầu tiên thắng Man City ở Premier League, huyền thoại Didier Drogba cũng đặt chân đến Việt Nam…

Didier Drogba trong sự kiện hôm 9-12
Didier Drogba trong sự kiện hôm 9-12

Bầu không khí tuyệt vời

Cả ngàn khán giả đã tập trung ở Nhà thi đấu Quân khu 7 từ rất sớm, với mong muốn gặp gỡ được thần tượng của mình, trong chuyến hành trình quảng bá cho chiến dịch “Drive for More” của Yokohama. Dù đến 14 giờ chiều nay, Chủ nhật 9-12, Ban tổ chức mới cho mở cửa check-in, nhưng mà 2 bạn Fan nữ cuồng nhiệt nhất Việt Nam là Phạm Yến Nhi và Nguyễn Ngọc Thủy Tiên thậm chí đã có mặt ở địa điểm tổ chức từ lúc… 12 giờ, và trở thành 2 CĐV đầu tiên bước vào cửa khu tổ chức sự kiện.

Khoảng 3 giờ 30 phút, bầu không khí ở trong khu vực Nhà thi đấu đã nóng lên thật sự, tất cả – trong những trang phục Chelsea đầy màu sắc, của nhiều mùa giải khác nhau, nhiều danh hiệu khác nhau, nhiều Hội nhóm khác nhau – đều đứng cả dậy, điện thoại trong tay, sẵn sàng bắt cùng khoảnh khắc Drogba xuất hiện. Và chàng Voi rừng đã sải những bước chân mạnh mẽ nhất, trong tiếng hò reo của cả đám đông.

“Wow, thật là tuyệt vời. Tôi mới đến Việt Nam lần đầu tiên và bầu không khí ở đây thật tuyệt diệu. Các bạn CĐV thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất ấn tượng vì các bạn cuồng nhiệt không thua gì các CĐV ở Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia (mà có điều này chắc chắn anh Ba ảnh “hổng biết”, Việt Nam mới thắng Malaysia ở AFF Cup và chuẩn bị… thắng tiếp ở chung kết, nên Việt Nam phải hơn Malaysia chứ làm gì có chuyện “không thua”)”, Drogba xúc động cho biết.

Dù quãng thời gian giao lưu diễn ra khá chóng vánh, chỉ gói gọn trong khoảng 30 phút, nhưng Drogba có dư thừa thời gian để trải lòng về những gì anh đã trải qua, về khoảnh khắc lịch sử không thể nào quên ở Champions League 2012, cái thời khắc anh đè thẳng mặt William Gallas (cũng từng là một cựu cầu thủ của Chelsea) trước khi tung ra cú dứt điểm trái phá bằng chân trái, hướng bóng lên góc thượng khung thành Tottenham Hotspur, mở tỷ số cho trận thắng 5-1 ở bán kết FA Cup cũng trong mùa giải “thần thánh” 2011-2012 – bàn thắng mà anh miêu tả là đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.

CĐV Chelsea cũng biết đến những suy nghĩ đã “chạy ngang qua đầu Drogba” khi anh từng bước bước đến vạch 11 mét, để sút quả sút luân lưu định mệnh hồi 6 năm về trước. Drogba xúc động nhớ lại: “Đó là mùa giải mà tôi cống hiến mọi phần trăm sức lực cho Chelsea. Khi bước lên đảm nhận cú sút luân lưu quyết định, tôi cảm thấy rất tự tin vì chúng tôi đang có một thủ môn quá giỏi, một chuyên gia bắt phạt đền. Tôi muốn đền đáp tất cả mọi thứ cho Chelsea, cho người hâm mộ, và như các bạn đã biết, điều gì xảy ra, đã diễn ra!”.

Sự kiện Drogba đến Việt Nam đang khép lại. Nhưng chắc chắn, với những CĐV Chelsea có mặt ở Nhà thi đấu chiều hôm nay, đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất, là khoảnh khắc đáng nhớ nhất và là một kỷ niệm không thể nào quên – không bao giờ quên!

Chelsea đại thắng nhờ Hazard – Luiz thăng hoa

Trong buổi giao lưu với người hâm mộ, Drogba có nhắc đến một số cái tên đồng đội ở Chelsea, những người gây ấn tượng mạnh với anh. Một là Eden Hazard, người mà Drogba đánh giá: “Cậu ấy là cầu thủ hay nhất có khả năng cạnh tranh với những tượng đài như Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Cậu ấy đã có màn trình diễn khó tin ở World Cup tại Nga. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời”; và hai là David Luiz, người mà Dorgba nhoẻn cười khi nói: “Những trò đùa của Luiz luôn là rất đáng nhớ, nó khiến chúng tôi kéo gần khoảng cách lại với nhau, khi mà những cầu thủ mới đến Chelsea, đều chưa rành tiếng Anh”.

Trước khi Drogba đưa ra nhận xét này, cả Hazard lẫn Luiz đều có màn trình diễn thăng hoa, phải nói là hay nhất tính cho đến thời điểm này của mùa giải, để giúp Chelsea đánh sập binh đoàn hùng mạnh của Pep Guardiola. Hazard hôm qua là một Hazard “quẩy nhiệt tình”, phòng ngự cũng rất nhiệt tình, và dám làm cái điều mà thông thường các hậu vệ hay làm với anh – tranh bóng cực kỳ quyết liệt với đối thủ.

Với vai trò tiền đạo ảo, Hazard thường xuyên lui về phần sân nhà, giúp đội nhà thoát pressing, tổ chức phản công thật nhanh, rồi nhanh chóng lao lên tuyến trên để đảm nhiệm luôn vai trò tạo ra cơ hội và kiến tạo. Anh đã biến những “ngôn từ” có phần gây tranh cãi của mình, khi nói “Thứ duy nhất mà Manchester City không có chính là… Eden Hazard), trở thành sự thật, vì hôm qua, Pep đã thua vì một Hazard quá xuất thần.

Về phần Luiz, cầu thủ này đã chơi một trận đấu hay nhất sự nghiệp, khiến người ta nhớ đến những khoảnh khắc hào hùng của anh khi sát cánh cùng Drogba chinh phục đấu trường châu Âu. Luiz, người thường mắc sai lầm trong mùa giải năm nay đã trở thành một trung vệ vững chắc, hỗ trợ các đồng đội cản phá những pha uy hiếp của đôi thủ, và sẵn sàng dâng cao tạo sức ép vây bắt tranh đoạt bóng, trước khi đánh đầu cực kỳ nhạy cảm ấn định chiến thắng 2-0.

Ngày 9-12 này, lần đầu tiên Drogba đặt chân đến Việt Nam, và cũng là lần đầu tiên trong mùa giải năm nay, Pep phải suy nghĩ lại rất nhiều về tương lai sắp tới.

Nữ CĐV xinh đẹp Lê Thị Hằng đã trở thành Fan nữ Chelsea may mắn nhất Việt Nam khi chiếc nón lá “Cây nhà lá vườn” của Hằng, với dòng chữ “We Love Dragba” đã được anh Ba nhận như là món quà mà Fan Chelsea Việt Nam gửi tặng. Sau đó, đó, Drogba đã đăng tấm hình chiến nón lá dễ thương lên Instagram, thể hiện niềm cảm xúc với tình cảm của các Fan Chelsea ở Việt Nam.

>>Những hình ảnh của sự kiện
Chelsea đại thắng ngày Drogba về Việt Nam ảnh 1 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, nữ CĐV check-in đầu tiên
Chelsea đại thắng ngày Drogba về Việt Nam ảnh 2 Fan nữ Chelsea xinh đẹp tham gia sự kiện
Chelsea đại thắng ngày Drogba về Việt Nam ảnh 3 Lê Thị Hằng và chiếc nón là mà Drogba nhận như là một món quà của Fan Chelsea tại Việt Nam
Chelsea đại thắng ngày Drogba về Việt Nam ảnh 4 Drogba tái hiện lại cú sút cháy lưới Tottenham

Tin cùng chuyên mục