

Frank Lampard và “sắp nhỏ” của mình vừa có trận lội ngược dòng siêu tưởng ngay tại sân nhà Stamford Bridge khi tiếp đón Ajax Amsterdam ở lượt về vòng bảng Champions League 2019-2020. Từ chỗ bị dẫn trước 1-3 ở hiệp 1, và tiếp tục bị dẫn 1-4 ở đầu hiệp 2, Chelsea đã lội dòng nước ngược gỡ hòa 4-4 sau khi đối thủ bị đuổi 2 người…
Watford đang đứng cuối bảng, nhưng đã cầm hòa trên sân Tottenham. Liệu lần này họ có cầm hòa Chelsea trên sân nhà? Lời đáp cho câu hỏi này có lẽ không dựa vào truyến thống đối đầu mà lệ thuộc vào phong độ tương phản của hai đội.
Với Văn Minh Miền Nam, SPL - S2 giờ đây không còn là một cuộc chơi, mà mỗi một trận đấu là một “cuộc chiến thật sự”. Đó là “cuộc chiến” bảo vệ màu cờ sắc áo, để giữ gìn tên tuổi, để chiến đấu trả nợ ân tình bầu Văn, một người đàn ông tình nghĩa đã tạo điều kiện để nhiều gã trai nghĩa tình có cơ hội chơi bóng cùng nhau trong màu áo vàng đặc trưng. Và ở bên ngoài đường biên, là một HLV bất đắc dĩ, đâu đó có dáng dấp của Lampard, đang dốc sức chỉ đạo…
Trong lần đầu tiên được đeo băng thủ quân tuyển Mỹ dưới “triều đại” của ông Gregg Berhalter, “sao trẻ của Chelsea” Christian Pulisic, đã chơi hay như kỳ vọng của giới mộ điệu. Anh kiến tạo một pha bóng đẳng cấp để Weston McKennie băng vào đánh đầu cận thành, ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển Mỹ đánh bại Curacao.
Cuối cùng thì, điều mà nhiều Fan Chelsea không mong muốn nhất đã trở thành sự thật. Eden Hazard đã chấp nhận gia nhập Real Madrid với bản hợp đồng có giá trị lên đến 130 triệu Bảng. Điều đó có nghĩa là, anh đang chuẩn bị chia tay Chelsea, CLB làm bệ phóng, biến anh trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới. Và rồi người ra đi…
Mấy ngày qua, các fan The Blues và giới chuyên môn xôn xao chuyện CLB áo xanh dự tính bán ngôi sao trẻ Callum Hudson-Odoi trong sự quyến rũ của Bayern Munich. Nhưng mọi nguồi có thể thở phảo nhẹ nhõm khi HLV Niko Kovac tuyên bố chiều nay là kế hoạch chuyển nhượng của Hùm xám đã kết thúc.