Chế giễu Khabib như “nàng tiên cá”, McGregor phải xóa Tweet, nhưng bị phản pháo: “Hắn chỉ là số 4”

Sau khi “tát nước theo mưa”, miêu tả Khabib Nurmagomedov chỉ là “con gà” trong trò chơi “Ai là gà?” (ám chỉ kẻ hèn nhát, rút lui trước khỏi cuộc đối đầu), “Gã điên” Conor McGregor tiếp tục sử dụng hình tượng đặc trưng của võ sĩ MMA người Nga để chế giễu. Trong một Tweet mới đăng gần đây trên Twitter (sau đó đã xóa), McGregor miêu tả “cẳng chân của Khabib như của… Nàng tiên cá”, khi nói về những tuyệt chiêu của các cao thủ hàng đầu trong làng UFC.

McGregor luôn dành thời gian "chiếu cố" Khabib
McGregor luôn dành thời gian "chiếu cố" Khabib

McGregor đã điểm tên chính bản thân của anh ta, rồi những “cao thủ hàng đầu” của UFC như là Anderson da Silva (võ sĩ MMA khét tiếng người Brazil, từng là cựu vô địch hạng trung với kỷ lục giữ đai vô địch trong 2.457 ngày, dài nhất trong lịch sử của UFC), Mirko Cro Cop (Mirko Filipovic, cựu võ sĩ nay đã giải nghệ có biệt danh là “Cớm Croatia”), Ronda Rousey (“Nữ hoàng bẻ tay” một thời của UFC)… là những người sở hữu các tuyệt chiêu sát thủ nhất trong lồng bát giác.

Trong số này, “Đại bàng Nga” cũng được nhắc tới, với tuyệt chiêu siết cổ, hai chân khóa chặt vào thân người của đối thủ. Tuy vậy, cách miêu tả có phần châm biếm, chế giễu của McGregor khiến người ta hiểu rằng, đây không phải là lời khen, chỉ là một cách “hạ nhục” khác dành cho đối thủ từng khiến anh phải ôm hận. Dù sau đó, McGregor đã xóa Tweet nhận định này, nhưng nó đã được chụp lại và nhanh chóng lan tỏa khắp các trang mạng xã hội lớn.

Trong đoạn Tweet này, McGregor đưa ra nhận định: “Quyền tay trái của Conor, đòn front-kick của Anderson (đòn đạp tống phía trước, thường được các võ sĩ theo học Muay Thái, hay “Tiệt quyền đạo” của “ông tổ” Lý Tiểu Long, áp dụng), cú bẻ tay của Ronda, cú “H-Bomb” của Hendo (cú “H-Bomb” của Dan Henderson là chuỗi serie đòn, bao gồm một cú móc tay phải khiến đối thủ ngã xuống sàn đài, sau đó là pha bay người đấm bồi xuống đối thủ đàng nằm ở dưới 1 hoặc 2 quyền khác để “chắc chắn đối thủ knock-out”), cú side-kick ngang gối của Jon Jones (cú đá tạt ngang gối) hết lần này đến lần khác. Rồi cẳng chân nàng tiên cá nhỏ bé của Khabib quấn lấy những thứ mà anh ta muốn. Quả là môn thể thao tuyệt vời. Ai là người vĩ đại nhất, chắc hẳn các bạn đã biết”.

Sau đó, có lẽ thấy “có gì đó rất không ổn”, McGregor đã phải xóa đoạn Tweet chế giễu Khabib, nhưng rất nhiều cá nhân, tổ chức (ví dụ như tài khoản Twitter MMA của ESPN) đã kịp lưu lại, và truyền tải câu chế giễu khiếm nhã nay nhanh một cách chóng mặt. Một lần nữa, người ta cảm thấy rằng, McGregor đã bị ám ảnh về Khabib quá mức. Thế nên, hầu như mọi lời nói, các hành động của anh này, đều hướng đến võ sĩ suýt nữa đã giết chết anh bằng đòn siết cổ sát thủ ở UFC 229.

Không rõ có đọc được lời chế giễu của McGregor chưa, nhưng ông bầu của Khabib - Ali Abdelaziz, đã mạnh mẽ chỉ trích McGregor chỉ là “ 1 kẻ dối trá”, “võ sĩ số 4” và là “1 bại tướng”: “McGregor chỉ là gã số 4, sau Khabib, Justin Gaethje, và cả Tony Ferguson”.

Ông bầu Abdelaziz đã nói trên TMZ Sports: “Thật điên khùng khi mà gã đó nói mọi người hãy ở yên trong nhà, đừng bước ra ngoài đường, rằng hắn ta đã quyên góp hàng triệu USD để phòng chống dịch. Giờ đây, chúng ta đã biết, tất cả đều là láo toét. Hắn ta nói mọi người phải ở trong nhà, nhưng mà khi Khabib xác nhận, chính quyền Nga không cho phép cậu ấy di chuyển (đến địa điểm thi đấu UFC 249), hắn ta lại gọi cậu ấy là “con gà”. McGregor rất có liên quan”.

“Hắn ta không phải là số 1, hãy nhớ kỹ điều đó. Hắn ta cũng không phải số 2, hắn ta cũng không phải số 3. Số 1, số 2 và số 3, lần lượt là Khabib, Justin và Tony. Hắn ta chỉ là số 4 (nghe khá giống bộ phim “Tôi là số 4” của điện ảnh Hollywood). Hắn ta thậm chí không có tư cách bàn cãi ngay vào lúc này. Hắn ta chỉ là một ả đứng đường, kẻ quá già để dùng cơ thể kiếm tiền trước khách làng chơi. Này, tại sao anh không nhảy lên máy bay và đến đấu với Tony Ferguson nhỉ? Tôi cá là, Ferguson cũng đá đít hắn luôn. Cả 3 người này đều đã từng đá đít hắn, Khabib, Justin và Tony!”, Abdelaziz tuyên bố.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

TPHCM World Cup tuần trước là giải cuối cùng Anh Chiến đánh ở UMB

Huy chương bạc SEA Games Nguyễn Đức Anh Chiến gia nhập làng Billiards PBA Hàn Quốc

Tiếp nối một số cơ thủ hàng đầu Việt Nam, đương kim vô địch quốc gia nội dung Carom 3 băng cũng như HCV SEA Games 31 Nguyễn Đức Anh Chiến chính thức rời hệ thống thi đấu của Liên đoàn Billiards thế giới (UMB) để sang chơi cho hệ thống thi đấu của Hiệp hội Billiards chuyên nghiệp (PBA) tại Hàn Quốc.

Bóng đá trong nước

Đà Nẵng – B.Bình Dương: Cuộc đấu giữa những người quen (18g, ngày 5-6)

Tâm điểm của vòng 11 V-League 2023 hướng vào nhóm cuối bảng với hai trận đối đầu mang tính cạnh tranh trực tiếp trên sân Hòa Xuân và Vinh, nơi mà cả hai đội chủ nhà đồng loạt cùng thay HLV trưởng trước vòng đấu này. Trong đó, cuộc so tài trên sân Hòa Xuân đáng chú ý khi đây là sự trở lại của HLV Lê Huỳnh Đức.

Bóng đá quốc tế

Gundogan và điều kỳ diệu của bóng đá

Bằng một cách nào đó, Ilkay Gundogan chính là người ghi 2 bàn thắng cho Man.City trong trận chung kết FA Cup, bởi điều đó càng làm cho mùa giải được cho là cuối cùng của tiền vệ người Đức tại sân Etihad thêm phần huyền ảo. Số phận dường như muốn trao hết cho người cận vệ già ấy mọi điều tốt nhất có thể để nếu phải rời đi, Gundogan để lại một dấu chân đặc biệt trong lịch sử Man xanh.

Tốc độ

Đội tuyển xe đạp Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á 2023

Sáng nay, đội tuyển xe đạp Việt Nam đã lên đường dự giải xe đạp vô địch châu Á diễn ra từ ngày 7 đến 13-6 tại Thái Lan. Đoàn gồm 21 người, trong đó có 15 vận động viên và 5 huấn luyện viên do Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam Nguyễn Ngọc Vũ làm trưởng đoàn.