Cha “Đại bàng Nga” tỉnh dậy sau hôn mê: McGregor… cầu nguyện, Dana White tiết lộ Khabib sẵn sàng quay lại lồng sắt bát giác

Cha, cũng là HLV của “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov, Abdulmanap Nurmagomedov, đã tỉnh lại sau cơn khi hôn mê vì ca phẫu thuật tim trong Bệnh viện quân đội ở Moscow. Theo báo giới Nga, ông Abdulmanap đã được đưa đi cấp cứu từ Makhachkala đến Moscow trên một chuyến bay tư nhân do sức khỏe không tốt với căn bệnh có triệu chứng giống như là viêm phổi, nhưng không phải Covid-19.

Tấm hình mà McGregor sử dụng để cầu nguyện cho cha của Khabib
Tấm hình mà McGregor sử dụng để cầu nguyện cho cha của Khabib

Trước đó, ông Abdulmanap đã phải nhập viện ở một bệnh viện tại Makhachkala (thủ phủ của nước CH Dagestan thuộc Nga) vì bị sốt mê man với căn bệnh có triệu chứng như viêm phổi, nhưng không phải bệnh do nhiễm virus corona. Tình trạng sức khỏe của cha Khabib đã trở nên nghiêm trọng đến nỗi, gia đình anh này quyết định đưa ông lên Moscow chữa trị và ở đây, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật tim cho ông. Ở thời điểm đó, bác sĩ của Bệnh viện quân đội Moscow cho biết, tình trạng sức khỏe của ông Abdulmanap “nghiêm trọng, nhưng ổn định”.

Hiện tại, ông Abdulmanap đã tỉnh lại, tuy chưa thể nói chuyện, những vẫn kịp mang lại niềm vui cho gia đình và họ hàng nhà Nurmadomedov. Đó chính là thông tin mà Ramazan Rabadanov, một người bạn thân của gia đình, dòng họ Nurmagomedov, vừa mới tiết lộ với Kênh “360 TV” của Nga. Với thông tin này, Khabib đã có thể thở phào, vì chắc chắn anh mới là người cảm thấy lo lắng nhất cho sức khỏe của ông Abdulmanap, dù anh chưa từng nói một lời nào trên các tranh mạng xã hội, khi mà bệnh của cha anh bắt đầu trở nặng.

Khabib không nói, nhưng “đại thù nhân” của anh - “Gã điên Ailen” Conor McGregor lại mở lời. Bất ngờ là, không phải những ngôn từ thù hằn, kích động hay ghét bỏ, mà lại là… lời cầu nguyện cho “cha của kẻ thù truyền kiếp”. Hôm qua, 14-5, McGregor đã đăng tải lời cầu nguyện cho ông Abdulmanap trên tài khoản mạng Twitter của anh này. Lời cầu nguyện có nội dung: “Xin cầu nguyện cho sự hồi phục của ông Abdulmanap Nurmagomedov. Một người đàn ông vốn có trách nhiệm với nhiều nhà vô địch thế giới ở nhiều lĩnh vực thi đấu khác nhau hơn là chúng ta đã biết. Một thiên tài võ thuật thật sự. Rất buồn khi nghe tin về ông ấy tối nay. Tôi cũng cầu nguyện cho cả gia đình của Nurmagomedov ngay vào lúc này”.

Lời cầu nguyện, “sự tử tế bất ngờ” của “Gã Ailen láo xược” đã khiến giới mộ điệu võ thuật - MMA – UFC và cộng đồng mạng cảm thấy thích thú. Có hơn 120 ngàn người đã bấm vào nút thích ngay bên dưới tấm hình ông Abdulmanap chụp cùng với Khabib kèm theo lời cầu nguyện của McGregor. Không rõ, có phải vì “hiệu ứng phép màu” đến từ lời nguyện cầu của một gã xấu tính như McGregor hay không, mà ông Abdulmanap đã tỉnh lại, sức khỏe bắt đầu ổn định.

Sau khi ông Abdulmanap tỉnh lại, ông bầu trọc đầu Dana White cũng đã gọi điện thoại hỏi thăm Khabib và tiết lộ: “Tôi đã nói chuyện với Khabib vào hôm qua, cậu ấy thậm chí còn chẳng nói với tôi về tình hình cha của cậu ấy. Vì thế, tôi nghĩ, cậu ấy muốn im lặng và không nói về vấn đề này. Sau khi nói chuyện với cậu ấy, tôi đã hiểu ra. Tuy không nói ra miệng, nhưng cậu ấy đã bị suy sụp suốt một thời gian dài vừa qua. Tuy vậy, cậu ấy vẫn là một gã trai rất đáng tự hào, hành xử như một người đàn ông và cậu ấy kiểu như là: “Ông biết tôi yêu cha tôi đến mức nào hay là không?”. Đây là một người đàn ông kiên cường”.

Ông bầu White cho biết, buổi nói chuyện xoay quanh chủ đề sớm  xúc tiến trận đấu giữa “The Highlight” Justine Gaethje, người mới hạ bệ “Ông kẹ Mỹ” Tony Ferguson bằng chiến thắng bất ngờ trong sự kiện UFC 249, với Khabib, để tranh đai Vô địch tối thượng hạng nhẹ của UFC. Theo như ông bầu White, cả 2 thống nhất mọi vấn đề rất nhanh, thế nên, hợp đồng về trận đấu này sẽ sớm được ký kết.

“Hôm qua, tôi cũng nói với Khabib về việc chúng tôi sẽ sớm gửi các thỏa thuận đến. Chúng tôi đã nói đến việc tổ chức trận đấu giữa Gaethje với Khabib vào tháng 9 tới đây, khi tôi đề cập đến chuyện này, Khabib liền trả lời: “Tháng 9. Tôi sẵn sàng thi đấu vào tháng 9”. Vì thế, mọi chuyện đã sớm được đồng ý theo một cách kỳ lạ nhất”.

Tin cùng chuyên mục