Tranh hạng 3 Confederations Cup 2017

Bồ Đào Nha - Mexico: Cuộc chiến của đội hình dự bị

Giới chuyên môn vẫn đánh giá Bồ Đào Nha cao hơn Mexico, song sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo và việc Selecao từ bỏ lối chơi phản công truyền thống có thể sẽ mang đến diện mạo trận đấu khác xa so với trước.
Jonathan Dos Santos (trái, Mexico) tranh bóng với Joao Moutinho (Bồ Đào Nha)
Jonathan Dos Santos (trái, Mexico) tranh bóng với Joao Moutinho (Bồ Đào Nha)
* 19 giờ ngày 2-7
Đội hình dự kiến

Bồ Đào Nha (4-3-3): Jose Sa; Eliseu, Luis Neto, Jose Fonte, Nelson Semedo; Gelson Martins, Danilo, Bernardo Silva; Pizzi, Nani, Andre Silva.

Mexico (4-3-3): Rodolfo Cota; Jurgen Damm, Nestor Araujo, Oswalo Alanis, Luis Reyes; Marco Fabian, Rafa Marquez, Andres Guardado; Carlos Vela, Oribe Peralta, Hirving Lozano.
Cristiano Ronaldo vắng mặt trong trận tranh hạng 3 Confed Cup khi bận về thăm 2 đứa con mới sinh, nhưng trận đấu ở Moscow cũng vắng mặt nhiều ngôi sao trụ cột khác của đôi bên khi các nhà cầm quân tận dụng cơ hội cho các cầu thủ dự bị trải nghiệm giải đấu của FIFA.

Ronaldo đã đá chính trong  cả 4 trận đấu của Bồ Đào Nha ở Confed Cup này, anh ghi 2 bàn trước khi Selecao bị Chilê chặn đứng ở bán kết bằng tỷ số 3-0 trong thi sút luân lưu. Ngôi sao Real Madrid sau đó tuyên bố rằng sẽ về thăm cặp sinh đôi mới chào đời nên sẽ vắng mặt trong trận tranh hạng 3. Người đồng đội cũ của CR 7 ở Real Madrid là Pepe bày tỏ: “Cristiano là thủ quân của chúng tôi. Cậu ấy hy sinh rất nhiều để ở đây với chúng tôi và cống hiến hết sức lực cho Bồ Đào Nha. Không may là chúng tôi không vào được chung kết, vốn là điều mà tất cả chúng tôi đều không muốn”.

Pepe bị treo giò trận bán kết nên hy vọng được Fernando Santos chọn chơi trận đấu cuối cùng của giải. Song đội hình của Bồ Đào Nha sẽ có nhiều thay đổi ngoài những vắng mặt bắt buộc của Ronaldo và Raphael Guerreiro (đã rời đội vì chấn thương). HLV Santos có ý định cho các cầu thủ dự bị của mình cơ hội được ra sân và điều này được cây bút Marco Monteiro tiết lộ trên website của FIFA: “Bồ Đào Nha hy vọng trận tái đấu với Mexico ở Nga sẽ kết thúc khác lần trước. HLV Fernando Santos hầu như sẽ tung ra sân các thành viên trẻ còn lại trong đội và cho họ cơ hội ra sân ở đấu trường thế giới. Bên cạnh đó, ông cũng thay đổi đấu pháp chặt chẽ và thận trọng vốn có để chuyển sang trận cầu đầy tính tiêu khiển trong lối chơi mở. Thủ thành Jose Sa sẽ được chơi trận quốc tế đầu tay của mình, trong lúc Luis Neto cũng có thể lần đầu được đá chính”. 

Giới chuyên môn vẫn đánh giá Bồ Đào Nha cao hơn Mexico, song sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo và việc Selecao từ bỏ lối chơi phản công truyền thống có thể sẽ mang đến diện mạo trận đấu khác xa so với trước. Hai tuần trước, họ đã hòa nhau 2-2 ở vòng bảng khi mà Ronaldo được FIFA trao giải người hùng của trận đấu. Chính Ronaldo đã phá nát phòng tuyến Mexico trước khi dọn cỗ cho Quaresma, giờ thiếu anh liệu Selecao có cơ hội tung lưới El Tri lần nữa?

El Tri của Juan Carlos Osorio gặp vấn nạn ở hàng thủ khiến họ bị dẫn bàn trong cả 4 trận đấu ở Nga. Thậm chí sau trận thua Đức 1-4 ở bán kết, huyền thoại Mexico Hugo Sanchez đã lên tiếng chỉ trích Osoria dữ dội: “El Tri không có lối chơi khác để nghĩ đến việc thay đổi giữa bây giờ và World Cup. Osorio rất bướng bỉnh, ông ấy vẫn nhất quyết luân chuyển đội hình, các trung vệ chơi như hậu vệ biên, các tiền đạo phải hoạt động như những cầu thủ chạy cánh - điều này sẽ khiến đội tuyển quốc gia tận dụng tối đa tiềm lực của giải vô địch Mexico”.

Song có lẽ lời chỉ trích của Hugo Sanchez sẽ giúp El Tri cải thiện hình ảnh của mình trước Bồ Đào Nha đêm nay, đối thủ mà họ chưa bao giờ thắng nổi. Phóng viên Martin Langer tiết lộ: “Sau thất bại trước Đức, Mexico sẽ lo lắng để tự quyết định. Trước khi rời khỏi Sochi, trại tập huấn của El Tri không giấu nỗi đau và mọi người nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết thúc giải ở vị trí thứ ba, bất kể khả năng Juan Carlos Osorio sẽ trao cơ hội cho cầu thủ dự bị”. 

Chúng tôi tin El Tri sẽ phá vỡ cái dớp chưa bao giờ thắng Selecao, bởi thói thường, đội ứng viên vô địch như Bồ Đào Nha sẽ chẳng còn tinh thần sau khi để thua trận bán kết. Trong trận chiến này, quyết tâm là thứ Mexico có thừa, trong lúc tinh thần là điều Bồ Đào Nha thực sự thiếu.

Tin cùng chuyên mục