BÊN LỀ: Câu chuyện cảm động về đôi giày “quý hơn vàng” của George Best

Đó là đôi giày mà huyền thoại George Best được tặng vào năm 12 tuổi, được ông gìn giữ đến tận khi qua đời và được xem là “chứng nhân” cho sự nghiệp hiển hách của cố tiền đạo đội Manchester United.
George Best rất trân trọng những kỷ vật trong sự nghiệp của mình
George Best rất trân trọng những kỷ vật trong sự nghiệp của mình

Mới đây, The Mirror đã đăng tải một bài viết rất hay về đôi giày bóng đá đầu tiên mà huyền thoại George Best sở hữu. Đó là một món quà Giáng sinh mà Best nhận được vào năm 12 tuổi, trước khi sớm trở thành một ngôi sao bóng đá toàn cầu, và sau này ghi đến 137 bàn thắng cho Man United.

“Đôi giày đầu tiên của anh George được chính ba và mẹ của chúng tôi mua cho vào dịp lễ Giáng sinh, khoảng mùa giải 1958-1959” - Barbara McNarry, em gái của Best kể lại.

“Ngày ấy, mỗi lần Giáng sinh đến, George luôn muốn nhận được một món quà nào đó liên quan đến bóng đá, nhưng những đôi giày lại quá đắt đỏ vào thời điểm đó, nên ông già Noel chưa bao giờ biến mong ước của anh ấy thành hiện thực”.

“Thế nên, bạn không thể tưởng tượng được niềm vui khi anh ấy được tặng đôi giày ấy, được bọc ngón chân và có mắt cá bằng sắt (tức quá sức kỳ vọng của George) đâu. Anh ấy đã mang nó chạy khắp các con đường ở Burren Way và sướng phát điên lên với tiếng lộp cộp sau mỗi bước chân” - Barbara McNarry chia sẻ.

“Tuy nhiên, điều tôi thích nhất lại là cách anh trai ghi mọi bàn thắng, và những cách thức anh ấy đã ghi chúng ở mỗi trận đấu trong sự nghiệp lên đôi giầy đó sau này. Không mất nhiều thời gian để hai chiếc giày ấy được phủ kín” – bà khẳng định.

BÊN LỀ: Câu chuyện cảm động về đôi giày “quý hơn vàng” của George Best ảnh 1 Đôi giày quý giá của George Best
George Best, sinh năm 1946, mất năm 2005, là một huyền thoại vĩ đại trong lịch sử của Manchester United. Chỉ 3 năm sau ngày được tặng đôi giầy đầu tiên ấy, ông đã được trinh sát viên Bob Bishop của Quỷ đỏ phát hiện. "Tôi nghĩ mình đã tìm được cho một thiên tài" - đó là câu mà Bishop đã khẳng định với Sir Matt Busby, HLV trưởng của Man United vào thời điểm ấy.

Trong 9 năm gắn bó với United, George Best đã giành được hai chức vô địch nước Anh, Cúp C1 châu Âu và Quả bóng Vàng châu Âu vào năm 1968.

Argentinos bị “ném đá” vì ghép tên nhãn hàng với… huyền thoại Maradona

Theo tờ India Express, CLB Argentinos Juniors (giải VĐQG Argentina) đã đang bị chính các CĐV nhà chỉ trích dữ dội vì dám gắn thêm tên nhà tài trợ vào SVĐ vốn đã mang tên huyền thoại Diego Maradona.

Argentinos Juniors chính là CLB đầu tiên trong sự nghiệp của Maradona. Cậu bé Vàng thi đấu ở đây 6 năm, từ 1976 đến 1981 (từ 16 đến 22 tuổi) trước khi gia nhập Boca Juniors. Và mới đây, để tri ân những đóng góp của huyền thoại này cho lịch sử CLB, Argentinos Juniors đã chính thức đổi tên sân nhà của mình thành Diego Armando Maradona.

BÊN LỀ: Câu chuyện cảm động về đôi giày “quý hơn vàng” của George Best ảnh 2 Maradona thời còn chơi cho Argentinos Juniors
Đó là một hành động cực kỳ ý nghĩa và nhận được vô vàn lời tán dương từ các CĐV. Tuy nhiên, họ chỉ vui được ít lâu, cho đến thi Argentinos Juniors ký được hợp đồng với nhà tài trợ mới Autocredito. Theo giao kèo giữa hai bên, thì CLB của Argentina phải đổi tiếp tên sân thành… Autocredito Diego A. Maradona.

Động thái ghép tên nhãn hàng tài trợ với huyền thoại Maradona đó đã khiến chính các CĐV của Argentinos nổi giận! Rất nhiều người trong số họ đã đăng đàn chỉ trích Chủ tịch Cristian Malaspina và các cộng sự của ông sau quyết định này.

BÊN LỀ: Câu chuyện cảm động về đôi giày “quý hơn vàng” của George Best ảnh 3 SVĐ Diego Armando Maradona bị đổi tên thành Autocredito Diego A. Maradona
“Các CĐV chân chính không bao giờ chấp nhận kiểu ghép tên nhà tài trợ vào tên SVĐ như thế. Đó chẳng khác nào một sự xúc phạm với Maradona và quay lưng lại với tình yêu của các CĐV nhà” - Alberto Perez, một người hâm một trung thành của Argentinos bức xúc.

Tịt ngòi sau 2 vòng đấu, Ronaldo vùi đầu tập gym
Theo tờ GOAL, Cristiano Ronaldo đã tích cực tập luyện trong cả ngày Chủ nhật vừa qua, sau khi tịt ngòi trong hai trận đấu đầu tiên ở đấu trường Serie A.
Hôm thứ Bảy rồi, Juventus tiếp tục đánh bại Lazio với tỷ số 2-0 để tiếp tục chễm chệ trên bảng xếp hạng Serie A mùa giải mới. Tuy vậy, những người ghi bàn cho Bianconeri lại là hai gương mặt cũ Miralem Pjanic và Mario Mandzukic, chứ không phải “siêu tân binh” đang hết sức được chờ đợi Cristiano Ronaldo.
Cầu thủ từng giành 5 Quả bóng Vàng thế giới đã tịt ngòi trong cả hai trận đầu tiên ở Serie A. Đáng thất vọng hơn (với chính bản thân Ronaldo), khi anh đã bỏ lỡ một cơ hội mười mươi khi sút trượt trước… khung thành trống của Lazio trong trận đấu vừa rồi.

Ronaldo vẫn chưa "thông nòng" ở Serie A
Không hài lòng về bản thân, nên chỉ một ngày sau trận đấu, Ronaldo đã lại chăm chỉ lao vào phòng gym luyện tập, thay vì đi chơi cùng gia đình hay bạn bè. Anh đã đăng tải một bức ảnh chụp mình đang làm giãn cơ lên Instagram, và chúc các fan một ngày Chủ nhật vui vẻ.
BÊN LỀ: Câu chuyện cảm động về đôi giày “quý hơn vàng” của George Best ảnh 5 Ronaldo chăm chỉ tập gym trong cả ngày Chủ nhật

Hy vọng sự chăm chỉ này sẽ giúp Ronaldo sớm tìm lại được phong độ, đồng thời thích nghi tốt hơn với môi trường thi đấu đặc thù ở Serie A, để sớm “thông nòng” khi Juventus đến làm khách của Parma vào cuối tuần này.

Tin cùng chuyên mục