25 ngàn CĐV đến xem Trận Derby thành Belgrade: Cứ “quẩy” trước đã, còn lại tính sau!

Trận “Derby thành Belgrade”, giữa 2 “kẻ thù truyền kiếp” - đó là Partizan Belgrade và Red Star Belgrade (hay còn gọi là Crvena Zvezda) đã thu hút 25 ngàn CĐV đến SVĐ Partizan dự khán, gây ra một hiệu ứng tích cực lan tỏa khắp đất nước Serbia, ở thời điểm nhiều Giải bóng đá Quốc gia châu Âu đang rục rịch quay trở lại, nhưng ở trong các sân đấu hạn chế, không khán giả.

Đám đông khán giả trên khán đài SVĐ Partizan
Đám đông khán giả trên khán đài SVĐ Partizan

Bóng đá ở đất nước Serbia vốn đã quay trở lại kể từ ngày 25-5, nhưng mà ở bên trong các SVĐ đóng kín cửa. Tuy vậy, sức ảnh hưởng của “cặp đấu thành Belgrade” là Partizan và Red Star ở khuôn khổ Vòng đấu bán kết Cúp QG Serbia (Serbian Cup) lớn và mạnh mẽ đến nỗi chính quyền và BTC giải đấu phải đồng ý với phương án mở cửa cho các CĐV vào sân, ủng hộ 2 bên.

Ở cái quốc gia mà tình trạng dịch bệnh Covid-19 đang khởi sắc hơn qua từng ngày, và tính đến hôm 10-6, cả đất nước Serbia hiện chỉ còn 400 bệnh nhân, trong tổng số 12.031 ca nhiễm bệnh, đã có 11.348 ca được chữa khỏi hoàn toàn, chính quyền của đất nước Đông Âu có 7 triệu dân cho phép có một sự hồ hởi nhất định trong bóng đá, và chấp nhận mở cửa cho hàng ngàn CĐV vào sân, miễn sao đảm bảo được khoảng cách… 1 mét.

Nhưng trong bóng đá, 1 mét là khoảng cách vô nghĩa, không chỉ ở trên sân đấu, mà đặc biệt là trên các khán đài. Với 25 ngàn CĐV đến với SVĐ Partizan hôm 10-6, mọi khoảng cách quy định đều trở thành vô ích, trong niềm vui bóng đá ngập tràn vô bờ bến, của cả bên thắng trận lẫn bên đã để thua - là Red Star.

Để giữ cho khoảng cách an toàn, theo khuyến cáo của các chuyên gia, chỉ nên cho khoảng 1/3 số lượng CĐV so với sức chứa của một SVĐ vào sân, và dựa trên tính toán cụ thể ở Italia, nếu 1 khán giả ngồi ở 3 ghế trống (khoảng cách của mỗi ghế là 45 centimet), thì khoảng cách giữa các CĐV ngồi gần nhau nhất cũng phải là… 90 mét.

Với những gì đã xảy ra ở SVĐ Partizan, chính quyền và BTC chỉ nên cho khoảng 11 ngàn CĐV vào sân (sức chứa của SVĐ Partizan chỉ là 29.775 chỗ ngồi) vào sân. Nếu xem lại những hình ảnh, video về các CĐV đến dự khán trận Partizan và Red Star diễn ra vào hôm qua, ở đâu ra được khoảng cách 1 mét giữa 2 người đang đứng gần nhau?

Tuy vậy, lý thuyết chỉ là lý thuyết, và khi bóng đá quay trở lại sau một thời gian dài sống cuộc sống thất vọng và buồn tẻ, rất khó để kiểm soát dòng người cuồng nhiệt chạy theo tiếng gọi của con tim, sống với những khát khao mà họ đã “mất mát” bao lâu nay.

Tổng Thư ký của giải Serbian SuperLiga (Giải Vô địch Ngoại hạng của Serbia), ông Darko Ramov trả lời phỏng vấn với AP: “Khán giả chính là điền quan trọng sống còn và chủ yếu của các CLB bóng đá ở thành phố Belgrade này. 90% người Serbia nói chung hiện đang dành tình cảm để ủng hộ cho 2 đội bóng kình địch cùng thành phố là Partizan Belgrade và Red Star Belgrad. Vậy nên điều này là bình thường”.

Ở giải Serbian SuperLiga 2019-2020, Red Star đã trở thành Nhà Tân vô địch Quốc gia, sớm đến 2 vòng đấu. Hiện họ đang có 75 điểm sau 28 vòng đấu, có hiệu số bàn thắng bại là 65-15, trong khi đó, đại kình địch Partizan của họ chỉ có 61 điểm, mà giải đấu chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc (tổng cộng 30 vòng đấu).

Tuy vậy, trong trận đá Cúp hôm qua, Partizan đã đánh bại Red Star nhờ vào bàn thắng duy nhất của cầu thủ người Israel là Bibras Natcho. Với kết quả này, Red Star sẽ không thể lập “cú đúp” danh hiệu trong mùa giải đầy sóng gió này, còn Partizan sẽ có cơ hội tranh Cúp QG với Vojvodina ở trận chung kết diễn ra vào ngày 24-6 tới đây.

Trong trận chung kết đó, chắc chắn sẽ lại có hàng chục ngàn CĐV rầm rập tiến vào sân, bất chấp những quy định của chính quyền, của BTC giải đấu. Hiện tại, tất cả mọi CĐV, từ của Red Star lẫn đến của Partizan, đều đang quẩy nhiệt tình, không chỉ vì chiến thắng của riêng các đội bóng của họ, mà còn vì bóng đá đã quay trở lại. Cứ “quẩy” trước đã, còn lại tính sau!

Hình ảnh ấn tượng của trận Partizan - Red Star
25 ngàn CĐV đến xem Trận Derby thành Belgrade: Cứ “quẩy” trước đã, còn lại tính sau! ảnh 1
25 ngàn CĐV đến xem Trận Derby thành Belgrade: Cứ “quẩy” trước đã, còn lại tính sau! ảnh 2
25 ngàn CĐV đến xem Trận Derby thành Belgrade: Cứ “quẩy” trước đã, còn lại tính sau! ảnh 3
25 ngàn CĐV đến xem Trận Derby thành Belgrade: Cứ “quẩy” trước đã, còn lại tính sau! ảnh 4
25 ngàn CĐV đến xem Trận Derby thành Belgrade: Cứ “quẩy” trước đã, còn lại tính sau! ảnh 5
25 ngàn CĐV đến xem Trận Derby thành Belgrade: Cứ “quẩy” trước đã, còn lại tính sau! ảnh 6
25 ngàn CĐV đến xem Trận Derby thành Belgrade: Cứ “quẩy” trước đã, còn lại tính sau! ảnh 7
25 ngàn CĐV đến xem Trận Derby thành Belgrade: Cứ “quẩy” trước đã, còn lại tính sau! ảnh 8

Tin cùng chuyên mục