World Cup bóng đá nữ ở “vườn ươm” Tao Đàn

Bữa ăn sáng nay (22-7) của các học viên ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Tao Đào (quận 1) diễn ra sớm hơn ngày thường. Bởi sau đó một tiếng nữa, những tài năng của bóng đá nữ TPHCM sẽ được chứng kiến thời khắc lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam, khi quốc ca Việt Nam lần đầu được vang lên ở đấu trường World Cup nữ.
Các tài năng trẻ của bóng đá nữ TPHCM theo dõi trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup nữ 2023. ẢNH: TÂM HÀ
Các tài năng trẻ của bóng đá nữ TPHCM theo dõi trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup nữ 2023. ẢNH: TÂM HÀ

Căn phòng sinh hoạt ở “vườn ươm” Tao Đàn đã không còn một chỗ trống bởi các tuyến trẻ của bóng đá nữ TPHCM sớm quay quần bên nhau, mắt cùng ngước lên màn hình tivi để theo dõi và “tiếp lửa” từ xa cho đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trận ra quân World Cup nữ 2023 gặp đương kim vô địch Mỹ.

Trong sâu thẳm đôi mắt của các em thể hiện rõ niềm tự hào và xúc động, đan xen sự háo hức khi lần lượt thấy chị Huỳnh Như, Kim Thanh, Bích Thùy... bước ra thảm cỏ Eden Park, tay phải đặt lên quốc kỳ Việt Nam, hát vang bản Tiến Quân Ca hào hùng, và cùng đồng đội bắt đầu hành trình ở ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

Thông qua màn hình nhỏ, nhìn các chị đầy kiêu hãnh ở đấu trường World Cup đã mang đến cho những tài năng trẻ này một cảm giác gần gũi, thân quen vô cùng. Vì chỉ mới đây thôi, những Huỳnh Như, Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Bích Thùy... vẫn còn tập luyện trên sân Tao Đàn, cho giấc đưa đưa bóng đá nữ Việt Nam đến với đấu trường thế giới. Gặp các em trên sân tập hay sinh hoạt đời thường, các chị luôn dành những lời động viên, nhắn nhủ đến thế hệ sau rằng: “Chỉ cần không ngừng nỗ lực, các bạn sẽ thực hiện được ước mơ như các chị hôm nay”.

Thế hệ tương lai của bóng đá nữ TPHCM háo hức trước trận đấu. ẢNH: TÂM HÀ

Thế hệ tương lai của bóng đá nữ TPHCM háo hức trước trận đấu. ẢNH: TÂM HÀ

Thông qua những dòng tin nhắn hay cuộc gọi qua mạng xã hội, “Chị ơi, cố lên” là lời động viên mà các tài năng ở “vườn ươm” Tao Đàn gửi đến các thành viên ở đội 1 TPHCM trước giờ xung trận. Huỳnh Như cùng đồng đội cảm nhận rõ tình cảm và sự quan tâm từ các em, nên đã lấy đó làm sức mạnh tinh thần, chơi một trận cầu đầy quả cảm trước đội tuyển từng 4 lần vô địch World Cup nữ 2023, mang đến niềm tự hào cho thế hệ trẻ.

Các thầy, cô và học trò ở Tao Đào đã cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc, từ sự vỡ òa khi Kim Thanh cản phá thành công quả phạt đền của ngôi sao Alex Morgan, phía xa xa vang lên câu nói: “Hay quá chị ơi!”, đến cái ôm đầu tiếc nuối khi để thua thủng lưới bàn thua thứ 2.

Các cầu thủ U19 nữ TPHCM tập trung theo dõi trận đấu. ẢNH: TÂM HÀ

Các cầu thủ U19 nữ TPHCM tập trung theo dõi trận đấu. ẢNH: TÂM HÀ

Xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu World Cup nữ 2023 là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để thế hệ cầu thủ trẻ TPHCM được học hỏi, truyền cảm hứng với nghề, phấn đấu trở thành một tuyển thủ quốc gia trong tương lai. Từ đó, góp công đưa bóng nữ Việt Nam được tham dự các kỳ World Cup kế tiếp, tiếp nối chiến tích mà thế hệ đi trước đã vượt biết bao gian truân gầy dựng cơ đồ.

Tao Đào được xem là “cái nôi” của bóng đá nữ Việt Nam, đóng góp đến 8 cầu thủ và 2 trợ lý HLV cho đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup nữ 2023. Sáu cầu thủ xuất thân từ “cái nôi” này đã đoạt tổng cộng 15 Quả bóng vàng nữ Việt Nam, trong đó, thủ quân Huỳnh Như là kỷ lục gia với 5 lần nâng cao danh hiệu cá nhân cao quý này.

Tin cùng chuyên mục