Werner, Lukaku tỏa sáng trong… ngày buồn của Chelsea

Timo Werner đã ghi một bàn thắng và có hai pha kiến tạo giúp Chelsea ngược dòng đánh bại Luton Town 3-2. Giành suất vào vòng tứ kết FA Cup đã giúp người hâm mộ The Blues tránh khỏi cú sốc lớn thứ 2 liên tiếp trong ngày thứ tư, sau khi ông chủ tỷ phú Roman Abramovich xác nhận đang tiến hành bán lại CLB.

Cầu thủ Chelsea đã vào tứ kết FA Cup sau diễn biến kịch tính.
Cầu thủ Chelsea đã vào tứ kết FA Cup sau diễn biến kịch tính.

Reece Burke đã sớm gây sốc khi đưa chủ nhà Luton Town vượt lên dẫn trước ngày từ phút thứ 2 sau cú đánh đầu đẹp mắt. Tỷ số được cân bằng ở phút 27 khi Werner kiến tạo để Saul Niguez ghi bàn đầu tiên kể từ khi đến dưới dạng cho mượn từ Atletico Madrid vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, chủ nhà vượt lên một lần nữa ở phút 40 nhờ công của Harry Cornick.

Werner đã gỡ hòa cho Chelsea ở phút 68 với một pha dứt điểm điềm tĩnh từ góc hẹp sau đường chuyền hoàn hảo qua đầu hàng thủ Luton Town của Ruben Loftus-Cheek. Đội khách lần đầu vượt lên dẫn trước ở phút 78 nhờ công của Romelu Lukaku, người đã ghi bàn từ cự ly gần sau khi đường kiến tạo của Werner. Và 3-2 cũng là tỷ số cuối cùng, chiến thắng đã đưa The Blues vào tứ kết FA Cup.

Tuy nhiên, chiến thắng đã bị lu mờ bởi thông tin chấn động trước đó trong ngày, khi tỷ phú Abramovich đã xác nhận về “quyết định vô cùng khó khăn” của ông là đang tiến hành bán Chelsea. Các cầu thủ và huấn luyện viên của Chelsea đã biết về quyết định này trước khi họ vào trận, và HLV Thomas Tuchel sau trận đấu thừa nhận vẫn còn bị sốc.

Werner, Lukaku tỏa sáng trong… ngày buồn của Chelsea ảnh 1 Timo Werner đã có ngày thi đấu chói sáng.

Khi được hỏi về tác động từ quyết định của Abramovich, HLV Tuchel trả lời: “Còn hơi sớm vì đó là một tin lớn. Còn quá sớm để nói vì tôi chỉ có thể nghĩ về Chelsea với Roman Abramovich. Vì vậy, nó rất khó cho tôi. Đó chắc chắn là một sự thay đổi lớn. Chúng tôi đã không nói về nó trước trận đấu với Luton, chúng tôi chấp nhận nó. Các cầu thủ tất nhiên họ biết, họ nhận được tin nhắn. Nhưng chúng tôi vẫn tập trung vào chỉ chuẩn bị về thể thao. Có thể một số cầu thủ bị ảnh hưởng, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã cố gắng tập trung, phát triển trong trận đấu này và tìm ra chìa khóa để giành chiến thắng”.

Nhà cầm quân người Đức nói thêm: “Tôi không phải là giám đốc điều hành hoặc thành viên của hội đồng quản trị. Vì vậy, tôi rất chắc chắn CLB sẽ nói chuyện với chúng tôi và những cầu thủ trong thời gian thích hợp. Và tôi vẫn hy vọng cùng sự tin tưởng vào những điều tốt nhất. Đó là một tin lớn, sẽ là một thay đổi lớn, nhưng tôi cũng không bao giờ sợ thay đổi, và sẽ tập trung vào những gì tôi có thể ảnh hưởng, với các nhân viên và đội ngũ tại Cobham”.

Tin cùng chuyên mục