Vòng đấu bảng chưa thật mãn nhãn

Diễn biến vòng đấu bảng đã mang đậm sắc màu của bầu không khí lễ hội ở trên khán đài cũng như ngoài sân đấu, đó cũng là nét đặc trưng của Euro từ trước đến nay.

HLV Ronald Koeman trong một tình huống không hài lòng với quyết định của trọng tài
HLV Ronald Koeman trong một tình huống không hài lòng với quyết định của trọng tài

Nước Đức đã cho thấy họ có sự chuẩn bị quá chu đáo, tạo được sự kết nối tuyệt vời từ công tác tổ chức ở các sân cho đến khâu an ninh. Về chuyên môn, ấn tượng đầu tiên chính là công tác trọng tài rất chặt chẽ, hạn chế tối đa những sai sót nhờ vào công nghệ hỗ trợ. Tây Ban Nha là đội duy nhất toàn thắng qua 3 trận vòng bảng và họ đã thể hiện lối chơi thông thoáng hơn, hiệu quả hơn so với trước. Nhưng với cá nhân tôi thì đội tuyển Áo và Georgia mới thực sự gây ấn tượng, trong đó Georgia lần đầu tham dự vòng chung kết Euro đã tạo cột mốc đáng chú ý là vượt qua vòng bảng với trận thắng Bồ Đào Nha.

Vòng đấu bảng khép lại với những niềm vui và nỗi buồn xen lẫn của các đội tham dự. Nhiều điều tiếc nuối cho việc bị loại sớm của Ukraine hay Croatia, nhưng đó cũng là điều hợp lý. Nhất là Croatia, khi thế hệ vàng của đội tuyển nước này đã qua sườn dốc của sự nghiệp. Cùng với đó là những thất vọng mang tên Anh, Pháp, Italy, Bỉ… qua những thể hiện thiếu mạnh mẽ.

Vào vòng đấu loại trực tiếp sẽ không có chỗ cho những sai lầm, đây cũng là thời điểm các đội bóng lớn lên tiếng.

Theo hai nhánh đấu hiện nay, tôi nghiêng về trận chung kết sẽ là cuộc so tài giữa Đức và Anh. Đội tuyển Đức vẫn còn những sức mạnh tiềm ẩn mà chưa bung hết qua vòng bảng, còn với đội tuyển Anh, có một số vị trí chưa mãn nhãn, nhưng Tam Sư có chiều sâu về lực lượng mà chỉ cần điều chỉnh 1-2 vị trí ở giữa sân thì mọi thứ sẽ vào quy củ ngay.

Tin cùng chuyên mục