Việt Nam - Philippines 3-2: Thắp lại hy vọng đi tiếp

HLV Kim Sang-sik đã tung đội hình mạnh nhất trong cuộc tiếp đón Philippines vào tối 6-6 trên sân Mỹ Đình. Đáng chú ý là thủ môn Văn Lâm trở lại đội hình xuất phát và 10/11 cầu thủ là những cựu binh. Cầu thủ trẻ duy nhất ở đội hình chính là Khuất Văn Khang.

Tiến Linh bùng nổ với hai bàn thắng chỉ trong vòng 11 phút. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tiến Linh bùng nổ với hai bàn thắng chỉ trong vòng 11 phút. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến, Phạm Xuân Mạnh, Khuất Văn Khang (Phan Tuấn Tài 46'), Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng (Tuấn Anh 87'), Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh (Thanh Bình 87).

Philippines: Etheridge, Woods, Ugelvik, Nyholm, Ingreso, Demuynck, Baldisimo, Reichelt, Monis, Bailey, Rublico.

*Trận đấu kết thúc, đội tuyển Việt Nam thắng 3-2

-VÀOOO! Tỷ số được nâng lên 3-2 cho đội Việt Nam từ cú đá bồi của Tuấn Hải

-VÀO!!! Các cầu thủ Philippines ghi bàn gỡ hòa 2-2 từ cú sút căng từ ngoài vòng 16m50

-VÀO!!! Phút 76, Tiến Linh tiếp tục bùng nổ với bàn thắng nâng tỷ số 2-1 từ pha đánh đầu.

-VÀO!!! Phút 66, đội tuyển Việt Nam kịp có bàn gỡ hòa. Pha dàn xếp nhanh giữa Hoàng Đức và Văn Toàn được Tiến Linh thực hiện cú sút cận thành ghi bàn gỡ hòa 1-1.

z5514113464053_8e61b237b5fedac45cbacf3ead6fb73b.jpg

-VÀO!!! Tấn công nhiều nhưng bế tắc trong việc tìm bàn thắng, đội tuyển Việt Nam đã trả giá với bàn thua ở phút 62 từ cú sút cận thành của Reichelt từ cú đệm bóng cận thành.

-Thế trận cởi mở được hai đội vận hành từ đầu hiệp hai đã làm cho diễn biến khá sôi nổi

-Philippines dần đẩy cao đội hình tấn công thay cho lối đá phòng ngự nhiều tầng ở hiệp đầu. Đó cũng là điều dễ hiểu khi chỉ có thắng trận mới giúp Philippines hy vọng tiếp tục cuộc đua tranh với Indonesia.

-Đội tuyển Việt Nam thay người. Ngay đầu hiệp hai, đội Việt Nam đã thay Văn Khang bằng Tuấn Tài.

-Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0

z5513958304035_597e073f6608c4f625a7bb156ae4fd47.jpg
Tiến Linh thi đấu mờ nhạt ở hiệp đầu

-Philippines lại bỏ lỡ cơ hội. Mãi mê lo tấn công, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam lại mất cảnh giác, nhất là ở hành lang trái khi Khuất Văn Khang thường không kịp lùi về. Một tình huống phản công nhanh từ biên phải của Philippines được kết thúc bằng cú đệm bóng cận thành của Bailey, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

-Các cầu thủ Philippines chủ động đá chậm làm giảm sự hưng phấn trong lối chơi của đội chủ nhà.

-Phút 28, đội tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt hàng rào từ khoảng cách gần 25m, nhưng cú sút của Quang Hải đưa bóng đi khá cao so với khung thành.

-Các pha tấn công của đội tuyển Việt Nam dồn bóng nhiều vào Tiến Linh, nhưng chưa có được tình huống đủ để gây khó khăn cho hàng thủ đội khách.

z5513869654863_2923f49dee210e05f4cd68cd042ddefb.jpg
Đông đảo khán giả đồng hành cùng đội chủ nhà

-Việt Nam suýt bị thủng lưới ở phút 20. Từ đường chuyền hỏng của Hùng Dũng, Bailey đoạt bóng và tăng tốc qua mặt Đức Chiến nhưng may cho đội chủ nhà là cú sút sau cùng bóng đi chệch cột dọc.

-Cơ hội cho Việt Nam. Tiến Linh có tình huống đệm bóng trong vòng 16m50 từ đường chuyền của Hùng Dũng, nhưng tiếc là không thành công.

-Phút thứ 6, Xuân Mạnh bị chấn thương sau pha che bóng. May là chấn thương nhẹ, Xuân Mạnh tiếp tục thi đấu

-Các cầu thủ Việt Nam thi đấu lấn lướt và tạo nhiều pha dứt điểm về phía khung thành đối phương.

z5513839897077_52ace30b3e9d734ef2c7f13eb25e1aac.jpg

-Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc với lối chơi tấn công quen thuộc, trong khi Philippines đá khá thấp để tổ chức phòng ngự.

-Phong độ sa sút của Filip Nguyễn trong thành phần CLB CAHN vừa qua là nguyên nhân chính dẫn đến việc anh bị ngồi trên ghế dự bị trong trận này. Và điều đó trở thành cơ hội cho Văn Lâm thể hiện.

-Đến trước trận đấu này đội tuyển Việt Nam có 3 điểm, thua Indonesia 4 điểm nên về mặt lý thuyết vẫn còn hy vọng tranh đua vị trí nhì bảng.

-Ở trận đấu diễn ra trước đó, Iraq đã thắng Indonesia 2-0, điều đó khích lệ tinh thần cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận đấu này.

doi-hinh-xuat-phat.jpg

Tin cùng chuyên mục