Vì sao cầu thủ người Pháp Aymeric Laporte lại chơi cho Tây Ban Nha?

Khi cầu thủ người Pháp Aymeric Laporte băng qua sàn đấu - hay đúng hơn là băng qua dãy Pyrenees - và nguyện trung thành với đội tuyển Tây Ban Nha vào năm 2021, anh đã bị L'Équipe cáo buộc là 'phục tùng còi báo động Iberia'.

Vì sao cầu thủ người Pháp Aymeric Laporte lại chơi cho Tây Ban Nha?

Nếu người Pháp hy vọng rằng bài hát của còi báo động sẽ dẫn đến sự sụp đổ của phe phản quốc thì rất nhiều điều sẽ xảy ra trong cuộc chạm trán của họ ở Munich tối nay.

Sự minh oan ngọt ngào đang được đặt ra khi Laporte chuẩn bị cho trận gặp đầu tiên với Pháp trong bộ trang phục mới của La Roja, tại sân khấu lớn như bán kết Euro 2024, nơi Tây Ban Nha là ứng viên được yêu thích.

Việc Pháp mất Laporte vào tay Tây Ban Nha là một thất bại tương tự như việc Anh để mất Jamal Musiala vào tay người Đức. Cựu ngôi sao Manchester City, hiện 30 tuổi, đã chơi 51 lần cho Les Bleus ở cấp độ trẻ.

aaa laporte 2.jpg
Đến tuổi 27, Laporte vẫn chưa một lần khoác áo tuyển Pháp

Sinh ra ở Agen, Tây Nam nước Pháp, Laporte có tổ tiên là người xứ Basque thông qua ông bà cố của mình và bắt đầu sự nghiệp với CLB vĩ đại nhất khu vực, Athletic Bilbao. Cầu thủ bóng đá non trẻ này đã gây xôn xao dư luận khi các nhà phê bình đặt câu hỏi liệu anh có đáp ứng chính sách tuyển dụng đặc biệt chỉ dành cho người xứ Basque của đội hay không.

Thật là một cú sốc khi Laporte chưa bao giờ được một lần khoác áo đội tuyển quốc gia dựa trên phả hệ của mình. Laporte là một hình ảnh biến đổi ở Manchester City, anh mang đến sự thanh lịch và đáng tin cậy cho hàng phòng thủ trên con đường giành 5 chức vô địch Premier League và danh hiệu vô địch Champions League đầu tiên mà nhiều người thèm muốn.

Đến năm 2021, trò chơi chờ đợi đã kết thúc. Mặc dù được triệu tập nhiều lần, Laporte vẫn chưa được khoác áo tuyển Pháp, và vào tháng 5 năm đó, chính phủ Tây Ban Nha đã xác nhận quyền công dân của anh trong khi FIFA chấp thuận việc chuyển đổi quốc gia của anh. Tổ tiên xứ Basque của Laporte và 8 năm cư trú ở đất nước này là đủ.

Một báo cáo của MARCA cho biết anh đã bắt đầu quá trình nộp đơn từ năm 2016 theo yêu cầu của HLV người Tây Ban Nha lúc bấy giờ là Julen Lopetegui.

Laporte khẳng định anh đã nhắn tin cho HLV người Pháp Didier Deschamps về câu hỏi hóc búa của đời mình và bị coi thường. “Tôi không có bất cứ điều gì cá nhân chống lại ông ấy, nhưng nếu ai đó gặp vấn đề thì đó là ông ấy chứ không phải tôi.

“Tôi có thể trở thành nhà vô địch thế giới nhưng đây là những quyết định của HLV, người không gọi tôi vì lý do cá nhân và tôi phải tôn trọng ông ấy”.

Lời buộc tội HLV tuyển Pháp của Laporte về cơ bản đã gây ra pháo hoa. Deschamps đánh trả, coi hậu vệ này là kẻ lừa đảo. Ông nói: “Điều khiến tôi không thoải mái là những gì cậu ấy có thể nói, và đó là lời nói dối”.

aaa laporte 2 sdg.jpg
HLV Didier Deschamps gọi Laporte là kẻ nói dối

“Tin nhắn duy nhất tôi nhận được từ cậu ấy là vào tháng 10 về tình huống cụ thể liên quan đến chấn thương gặp phải vào tháng 9.

“Cậu ấy có sự tự do làm điều đó. Cậu ấy đã không chơi cho chúng tôi? Đó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, mười giây là đủ! Cậu ấy luôn có tên trong danh sách triệu tập, nhưng luôn có sự cạnh tranh về vị trí.

“Bỏ cậu ấy bên ngoài không phải là một sai lầm, đó chỉ là quyết định của tôi. Tôi chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất và cậu ấy có thể tự do đưa ra lựa chọn đó”.

Tuy nhiên, các chuyên gia tỏ ra ít cảm thông hơn sau những gì họ coi là một hành động phản bội to lớn. Cựu danh thủ Jerome Rothen nói với RMC: “Khi bạn đăng ký và cảm thấy tiếng Pháp, bạn sẽ đồng hành cùng Pháp. Nếu bạn cảm nhận tiếng Tây Ban Nha, bạn hãy đi với Tây Ban Nha. Nhưng đừng có chơi trò cơ hội”.

Emmanuel Petit cũng đặt câu hỏi là liệu Laporte chân chính đến mức nào. “Vậy bạn có thể chọn quốc gia bạn muốn? Bạn có muốn? Cậu ấy đã tuyên bố tình yêu của mình với đội tuyển Pháp và bất ngờ đến Tây Ban Nha”.

Tin cùng chuyên mục