VCK U21 Quốc gia 2020: Danh Trung đã ghi bàn!

Phải đến loạt trận knock-out, tài năng trẻ của U22 Việt Nam mới “nổ súng” tại VCK U21 Quốc gia 2020, qua đó mang tấm vé thông hành đến trận chung kết cho đội nhà Viettel.
Danh Trung phấn khích sau bàn thắng. Ảnh: HỮU THÀNH
Danh Trung phấn khích sau bàn thắng. Ảnh: HỮU THÀNH

Từ tình huống lộn xộn ở phút 72, bóng vô tình tìm đến mũi giầy của Trần Danh Trung. Một cái liếc mắt lên phía trên, Danh Trung lập tức dồn trọng tâm xuống, trước khi tung cú vung chân đầy quyết đoán để "xé toang" nóc lưới của Đồng Tháp. Chân sút 20 tuổi chạy ra đường biên, nâng cao cột cờ góc, trước khi hét lớn hết mức như “kẻ điên” để ăn mừng bàn thắng. Sau đó, chàng trai xứ Huế giương cao kiểu chào của nhà binh như để thay lời tri ân đến đội bóng áo lính. 

Danh Trung đón nhận cảm xúc cho bàn thắng đầu tiên tại VCK Giải U21 Quốc gia 2020 là như vậy! Như chiếc lò xo đang bị dồn nén bấy lâu, tiền đạo gốc Huế đã bung ra hết cỡ để giải toả sự căng cứng và gọng kìm đè nặng lên đôi chân. Bởi màn trình diễn của ba trận vòng bảng đi trước, Danh Trung chỉ mang đến nỗi thất vọng. Hàng tá cơ hội “ngon ăn” trước các đối thủ Long An, Phố Hiến và SLNA thế nhưng, không một lần Trung tận dụng thành công. Trái ngược Danh Trung là sự thăng hoa của Nhâm Mạnh Dũng, người đồng đội cùng chiến tuyến với 4 bàn thắng. 

Danh Trung đến với trận bán kết gặp Đồng Tháp với muôn vàn áp lực. Không chỉ là khao khát muốn có bàn thắng đầu tiên, Trung mà còn đảm nhận luôn công việc của Mạnh Dũng, người đồng đội đá cặp không thể ra sân vì chấn thương. Áp lực nặng hơn khi trước giờ bóng lăn, Danh Trung bất ngờ không được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U22 Việt Nam. 

VCK U21 Quốc gia 2020: Danh Trung đã ghi bàn! ảnh 1 Danh Trung được bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

Vừa phải ghi bàn, vừa phải tì đè để thu hút hậu vệ đối phương, vừa phải tham gia mặt trận phòng ngự cho Viettel, vừa phải cố gắng ghi điểm với hội đồng huấn luyện của đội tuyển U22... Đó là nhiệm vụ của Trung. Vậy nên cũng dễ hiểu cho cảm xúc khó tả mà Danh Trung đã trả lời với giới truyền thông sau bàn thắng ghi được vào tối 17-12. 

Danh Trung đã có bàn thắng đầu tiên. Một bàn thắng không chỉ giải tỏa sức ép cho chính chủ nhân của nó, mà còn "kết liễu" đội Đồng Tháp và giúp Viettel đoạt tấm vé thông hành đến trận chung kết VCK U21 Quốc gia 2020. Danh Trung “nhẹ hết cả người”. Không còn vẻ mặt nặng trĩu nỗi buồn và sự lo lắng như lúc tâm sự với người viết trước đó, Trung đã nở nụ cười với chiếc răng khểnh đầy duyên dáng để xuôi tan gánh nặng. 

Bàn thắng đầu tiên đã giúp Danh Trung lấy lại sự tự tin vốn có. Và hy vọng, chàng trai xứ Huế sẽ làm được điều lớn lao ở trận chung kết, để không chỉ giương cao chức vô địch U21 cùng Viettel mà xa hơn là việc trở lại với đội tuyển U22.  

Tin cùng chuyên mục