Van Dijk bày tỏ cảm xúc khi trở lại sân cỏ sau 9 tháng

Liverpool thua 2-4 trước Hertha Berlin trong trận giao hữu trước mùa giải vào đêm thứ năm, nhưng với trung vệ Virgil van Dijk thì đó là một thời khắc hạnh phúc khi anh được trở lại sân cỏ lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái.

Virgil van Dijk nhận lại băng đội trưởng khi vào sân thay người.
Virgil van Dijk nhận lại băng đội trưởng khi vào sân thay người.

Trung vệ người Hà Lan đã dành lời cảm ơn đến các bác sĩ phẫu thuật và các nhân viên của Liverpool đã giúp anh hồi phục. Van Dijk viết trên Twitter: “285 ngày trước, tôi bắt đầu hành trình trở lại thi đấu. Thật khó để diễn tả cảm giác lúc này của tôi, nhưng điều cần phải nói là tôi cảm thấy may mắn khi có được sự ủng hộ đáng kinh ngạc của rất nhiều người. Bác sĩ phẫu thuật, các chuyên gia thể lực, HLV và các nhân viên - những người đã ở bên tôi từ ngày đầu tiên. Các đồng đội đã tiếp thêm năng lượng và giữ cho tôi luôn ngẩng cao đầu. Người hâm mộ đã dành tình yêu và sự cổ vũ của họ dành cho tôi. Và hơn hết, gia đình của tôi bởi vì không có họ, tôi sẽ chẳng là gì cả. Xin cảm ơn tất cả!”.

Cũng 9 tháng, đó là hành trình trở lại khó khăn của một trung vệ khác của Liverpool là Joe Gomez vào đêm thứ năm. Van Dijk đã phải ngồi ngoài từ tháng 10 năm ngoái vì chấn thương đầu gối, và vài ngày sau đó, Gomez cũng phải ngồi ngoài khi anh bị tổn thương đầu gối trái, cần phải phẫu thuật. Tất nhiên, HLV Jurgen Klopp rất vui mừng với diễn biến này, nhưng vẫn còn khá thận trong với thể trạng của 2 trụ cột nơi hàng thủ: “Đó là một cảm giác tuyệt vời. Tôi không chắc trước trận đấu, hơn 260 ngày đối với Virg và cũng không ít hơn đối với Joe, họ đã không chơi bóng trong thời gian đó. Vì vậy, thật vui khi thấy họ trở lại. Đó là bước đầu tiên và thực sự quan trọng”.

Van Dijk bày tỏ cảm xúc khi trở lại sân cỏ sau 9 tháng ảnh 1 Van Dijk và Joe Gomez (trái) cuối cùng đã kết thúc 9 tháng xa sân cỏ.

Liverpool để thua Hertha Berlin trong một màn rượt đuổi với 7 bàn thắng. Cựu vô địch Anh sớm bị dẫn trước 2-0 sau các bàn thắng của Santiago Ascacibar và pha lập công tuyệt vời của Suat Serdar. Tuy nhiên, Liverpool đã vực dậy để gỡ hòa trước khi hiệp 1 kết thúc nhờ công Sadio Mane và Takumi Minamino. Cú đúp của cầu thủ vào thay người Stevan Jovetic tiếp tục giúp Hertha tạo cách biệt 2 bàn, và Alex Oxlade-Chamberlain thu hẹp kết quả thua khi ghi bàn thắng vào cuối trận.

Đây là trận cuối cùng trong chuyến tập huấn trước mùa giải của Liverpool ở Áo, nơi họ chỉ giành 1 chiến thắng trong 4 trận giao hữu.

Tin cùng chuyên mục