Ukraine - Bắc Macedonia 2-1: “2 Yar” lại nổ súng, 2 quả penalty kịch tính và Pandev thua tiếc nuối

Có thể chia trận đấu giữa tuyển Ukraine của Andriy Shevchenko, và tuyển Bắc Macedonia của… Goran Pandev ra thành “2 phần”, mỗi phần trị giá 1 hiệp đấu khác nhau. 45 phút hiệp 1, đó là cuộc chơi của “2 Yar” - Andriy Yarmolenko và Roman Yaremchuk, cùng các đồng đội áo Vàng. Còn 45 phút hiệp 2, đó là sự vùng lên mãnh liệt của Pandev và “các huynh đệ”.

"Yar9" nâng tỷ số lên 2-0 cho Ukraine
"Yar9" nâng tỷ số lên 2-0 cho Ukraine

Với ưu thế về lực lượng và đẳng cấp, Zbirna đã dâng lên tấn công ngay từ đầu. Những pha bóng xuất phát từ đôi chân của Yaremchuk, Yarmolenko… (cả 2 đều xuất xứ từ CLB giàu truyền thống nhất của Ukraine - Dynamo Kiev), từ Ruslan Malinoskiy (đang chơi cho Atalanta), rồi cả Oleksandr Karavaev (cầu thủ này thậm chí đang đá cho Kiev), luôn tạo ra nguy hiểm đáng kể phía trước khung thành thủ môn Stole Dimitrevski.

Ở phía ngược lại, dù có thế trận lép vế, Bắc Macedonia vẫn triển khai bóng khá tự tin, mỗi khi có cơ hội, với sự cống hiến của “Lão tướng” Pandev hay Elif Elmas (đang chơi cho Napoli ở giải Serie A), tạo không ít vất vả cho hàng thủ Ukraine, với sự dẫn dắt của thủ môn Georgi Buschan, một người lại cũng đang chơi cho Kiev. Tuy vậy, cuối cùng thì, Ukraine cũng đã có bàn thắng mở tỷ số, như dòng chảy của thời cuộc vốn phải là như vậy.

Phút thứ 29, trong một tình huống đá phạt góc, bóng đến chân Karavaev, hậu vệ này bật cao, rồi đánh gót điệu nghệ khiến bóng cắt ngang khung thành đến tầm băng vào của Yarmolenko. Khi đó, “Yar7” có một pha bóng dễ nhất trong sự nghiệp của mình: Đệm bóng vào khung thành gần như bỏ trống. 1-0, bàn thắng đầu tiên của tuyển Ukraine trong một trận đấu ở Euro lại có liên quan đến một cầu thủ có cái tên bắt đầu bằng “Yar”.

Ukraine - Bắc Macedonia 2-1: “2 Yar” lại nổ súng, 2 quả penalty kịch tính và Pandev thua tiếc nuối ảnh 1 "Yar7" đệm bóng trước khung thành gần như bỏ trống
Chưa dừng lại ở đó, khi khí thế đang thịnh, Ukraine có bàn thắng thứ 2. Phút thứ 34, pha đậm một chạm cực nhanh và cực kỳ nhạy cảm của Yarmolenko đã đặt Yaremchuk vào thế đối mặt với thủ môn Dimitrevski. “Yar9” không tốn quá nhiều thời gian, nhẹ nhàng sửa bóng vào góc hẹp để đánh bại kẻ trấn giữ chốt chặn cuối cùng của tuyển Bắc Macedonia. 2-0, bàn thắng lại có liên quan đến một cầu thủ tên “Yar” khác.

Trong tình thế như vậy, việc “Lão tướng” Pandev vẫn dẫn dắt các đồng đội chơi cố gắng, tìm cách công về khung thành tuyển Ukraine, là điều rất đáng khen. Cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất ở một kỳ Euro (với bàn thắng vào lưới tuyển Áo ở trận đấu đầu tiên), thậm chí còn có tình huống gặt bóng qua một chiếc bóng trung vệ Ukraine to cao trước khi bấm bóng qua người thủ môn Buschann. Tuy vậy, bàn thắng không được công nhận vì việt vì

Chẳng sao cả, khi hiệp 2 bắt đầu, trận đấu với Bắc Macedonia như thể mới bắt đầu. Pandev, rồi Elmas, sau đó là cầu thủ được tung vào sân trong hiệp 1 - Aleksandr Trajkovski (đang chơi bóng ở Mallorca tại La Liga), liên tục gây ra sóng gió, khiến thủ môn Buschan liên tục bay nhảy để đón đỡ. Phút thứ 54, cú “đóng trái phá” của Trajkovski khiến Buschan bay hết người đẩy bóng chạm xà ngang, bóng văng ngược trở ra và Pandev lao vào định đá bồi thì bị phạm lỗi.

Penalty cho Bắc Macedonia. Trên chấm 11 mét, Ezgjan Alioski dứt điểm quả đầu tiên bị thủ môn Buschan phá ra, nhưng pha ập vào đá bồi của anh đã mang lại bàn thắng. 1-2 cho Bắc Macedonia. Trong những phút còn lại của trận đấu, đội bóng lần đầu tiên tham dự Euro đã chơi bóng rất dữ dội, với hy vọng tìm được bàn gỡ, bất chấp những điều chỉnh mang tính chiến thuật của Sheva, người đã rất lo lắng cho các học trò Ukraine của mình.

Ukraine - Bắc Macedonia 2-1: “2 Yar” lại nổ súng, 2 quả penalty kịch tính và Pandev thua tiếc nuối ảnh 2 Alioski gỡ 1-2
Dù vậy, 2-1 vẫn là tỷ số cuối cùng, khi mà Ukraine thậm chí có cơ hội gia tăng thành 3-1, nhưng cũng trước chấm penalty, Malinovskiy đã lại bỏ lỡ vì không thắng được Dimitrevski. Xin hoan hô cả 2 thủ môn của Ukraine và Bắc Macedonia, tiếc là, người giành chiến thắng chỉ có 1, đó là thủ môn đang bắt cho Dynamo Kiev. Với 3 điểm quan trọng nhờ “những người xuất xứ từ Kiev”, tuyển Ukraine của Shevchenko bắt đầu thấy “đường ra” ở Euro năm nay.

Tin cùng chuyên mục