UFC 250: Nhờ đi đường quyền hiểm hóc, Cody “No Love” thắng trận đầu tiên sau hơn 3 năm

Trong trận đấu được mệnh danh là “thắng hay là chết” thuộc sự kiện UFC 250 vừa mới diễn ra tại Khu tổ hợp APEX hiện đại của UFC (thuộc Las Vegas, Nevada), Cody Grabrandt (có biệt danh là “No Love”) đã giành chiến thắng cực kỳ ấn tượng trước võ sĩ người Brazil Raphael Assuncao. Đó là chiến thắng KO mà Cody “No Love” chỉ cần đi 1 đường quyền duy nhất cũng đủ khiến cho đối thủ ngã ngửa ra sàn đài…

Cody "No Love" đánh KO đối thủ
Cody "No Love" đánh KO đối thủ

Từng bị giới mộ điệu MMA - UFC mỉa mai là “No Brain” (nghĩa là “không não”), do thi đấu chủ yếu dùng sức mạnh, kém mưu mẹo và đã để thua 3 trận liên tiếp gần đây - đều thua bằng KO hoặc là KO kỹ thuật, lần gần nhất giành chiến thắng đó đã là sự kiện từ hơn 3 năm trước, với trận thắng Dominick Cruz bằng điểm số sau… 5 hiệp đấu từ hồi tháng 12-2016, sự nghiệp của Cody sẽ kết thúc nếu như anh để thua đối thủ người Brazil, vốn cũng đang ở trong 1 tình cảnh thê thảm vì 2 trận thua liên tiếp gần đây.

Đó là lý do, Cody “No Love” đã nhập cuộc khá thận trọng và toan tính hơn nhiều so với những lần lao bừa, đánh ẩu và dính KO ngược trước đây. Trong khi đó, dù cũng bị dồn vào đường cùng như Cody, Assuncao lại trở thành “No Brain” và nhào lên tấn công dữ dội với hy vọng sớm kết thúc số phận trận đấu. Ở thế phải tựa lưng vào lồng sắt, Cody “No Love” có lợi thế là quan sát kỹ lối ra đòn và chiến thuật của đối thủ, từ đó đưa ra các chiêu thức phản đòn hiệu quả và đầy khéo léo, hợp lý

Trong tình huống võ sĩ vốn là một chuyên gia jiu-jitsu Brazil vừa tung cước vừa tung quyền áp sát đối thủ khi nà hiệp 2 chỉ còn đúng 1 giây nữa là kết thúc, Cody “No Love” khẽ nhún mình né đón trước khi đi đường quyền tay phải, móc ngược dừ dưới lên đánh ngay trúng quai hàm và mũi đối phương. Cú ra quyền của Cody “No Love” mạnh đến nỗi, Assuncao ngã bật ngửa ra sàn đài bất động, và trọng tài phải ra hiệu anh này đã bị KO, còn Cody “No Love” mạnh mẽ giơ tay phải lên trời để ăn mừng chiến thắng “cứu rỗi”.

UFC 250: Nhờ đi đường quyền hiểm hóc, Cody “No Love” thắng trận đầu tiên sau hơn 3 năm ảnh 1 Cody "No Love" đi đường quyền chính xác vào quai hàm và mũi của đối phương
Theo nhiều chuyên gia, màn đi đường quyền vừa rồi của Cody “No Love” xứng đáng trở thành "Trận thắng KO hay nhất trong năm" của Đấu trường UFC, đơn giản vì đó là cú “1 hit KO” khiến đối thủ không thể trả đòn hay gồng mình chịu trận, mà còn ở trong bối cảnh Cody “No Love” không được phép thua thêm trận đấu nào khác nữa sau hơn 3 năm trời sống trong tăm tối. Một đường quyền quá tuyệt vời đã cứu rỗi Cody “Noe Love”, nhưng đồng thời cũng đẩy Assuncao vào 1 tình thế y hệt như của anh trước đây.

Võ sĩ 28 tuổi quê ở Ohio hào hứng nói sau “chiến thắng của cuộc đời”: “Cảm giác thật là tuyệt diệu. Tôi từng leo lên đỉnh của thế giới, thắng 11 trận đấu liên tiếp (trong 11 trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp MMA của mình, võ sĩ chuyển sang UFC hồi đầu năm 2015 đã thắng KO ở 9/11 trận đấu), vô địch thế giới ở tuổi 25 sau khi trải qua 3 hạng cân khác nhau. Đó là cả chuyến hành trình. Giờ đây, tôi đã tìm lại khát khao và đam mê trong trái tim và cả tâm lý, để trở thành giỏi nhất thế giới, như tôi đã từng như vậy”.

“Tôi biết Assuncao sẽ tiến lên ráo riết và chơi tấn công ngay từ đầu. Tôi để cho anh ấy 1 chút sự tự tin thôi. Tôi xây 1 cái cầu khoảng cách bằng lối chơi giữ cự ly hợp lý. Tôi đấm anh ta, ở 1 số pha ra quyền, cực mạnh. Anh ấy thật sự đã bị nhận chìm. Do Assuncao chơi phòng ngự rất giỏi, trông vẻ bề ngoài rất rắn rỏi, tôi phải nhử anh ấy lao lên nhiều hơn 1 chút và tôi biết cú đi đường quyền tay phải của tôi sẽ đáp lên chỗ nào trên mặt của anh ta. Đó là những ngón đòn lợi thế của tôi. Cảm giác thật hay ho và tôi đã bắt đầu khóc sau đó”, Cody tâm sự.

Trong một trận đấu rất đáng chú ý khác, cũng thuộc về sự kiện UFC 250, “Sư tử cái” Amanda Nunes tiếp tục kéo dài “Triều đại” của mình khi đánh bại Felicia Spencer “Feenom” bằng điểm số sau 5 hiệp đấu. Đây là trận thắng thứ 11 liên tiếp của Nunes, và là trận bảo vệ đai hạng lông nữ UFC thành công lần thứ 7.

Trong suốt quãng thời gian “thống trị” của mình, từ năm 2015 cho đến nay, “Sư tử cái” đã thắng tất cả mọi đối thủ khó nhằn nhất như “Nữ hoàng bẻ tay” Ronda Rousey, đến cả Cris Cyborg hay thậm chí Holly Holm. Cô nên được xem là huyền thoại của UFC với các chiến tích này. Lần cuối cùng khi mà Nunes thất bại, đó là trận thua Cat Zingano hồi năm 2014. Zingano hiện đã từ giã lồng sắt bát giác để… đi đóng phim.

Nunes đã thắng KO cả Holly Holm, Ronda Rousey lẫn Cris Cyborg 

Tin cùng chuyên mục