UFC 249: Quyền trái, quyền phải của “The Highlight” lật đổ tượng đài “Ông kẹ Mỹ” Ferguson

Quyền uy của “Ông kẹ Mỹ” Tony Ferguson đã đổ sụp, cho dù anh này vẫn chưa kịp thách thức đai tối thượng hạng nhẹ của “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov. Bằng một trong những cuộc lật đổ ngoạn mục nhất trong lịch sử của UFC, “The Highlight” đã xuất sắc đánh gục Tony, qua đó, trở thành kẻ chiến thắng đáng nhớ nhất của sự kiện UFC 249.

Gaethje ra quyền phải trúng thẳng mặt Ferguson
Gaethje ra quyền phải trúng thẳng mặt Ferguson

Quyền trái rồi quyền phải, quét trụ hoặc nhún người né đòn trước khi tung ra những cú móc cầu vòng cực kỳ chính xác và mạnh mẽ, Gaethje đã khiến cho Ferguson phải “sính vính”. “Ông kẹ Mỹ” đã bị rách mí mắt trái, tét gò má phải, và phải thi đấu trong tình trạng hoàn toàn thất thế, máu chảy tràn trên gương mặt trong suốt 3 hiệp đấu cuối cùng.

“The Highlight” tuy không thể “đưa đối thủ vào cơn say ngủ” ở trong các hiệp đấu đầu tiên, nhưng đã chơi đầy máu lửa ở các hiệp 2, 3, 4 và 5, và lần đầu tiên giành chiến thắng khi đánh đến hiệp 5, vả lại, đó là chiến thắng bằng knock-out kỹ thuật - trọng tài đã phải can thiệp ở phút thứ 3, giây thứ 39, khi Ferguson đã có biểu hiện choáng váng, không thể trụ vững được trên sàn đài.

Đó là một lối đánh đầy thông minh của Gaethje, khi anh không thừa dịp dồn ép đối thủ để thắng sớm, mà cứ bám lấy Ferguson như hình với bóng, từ từ ra những đòn quyền chết chóc vào gò má phải và mí mắt trái của đối phương. Ferguson, cuối cùng, đã không thể trụ hết hiệp đấu thứ 5, mà cho dù có thể như vậy, anh cũng thua điểm cách biệt đối thủ.

Thua trận quá đau đớn, trước khi được đưa đến bệnh viện để điều trị chấn thương, Ferguson đổ thừa: “Một trại huấn luyện quá dài (vì ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19). Việc giảm cân trở nên vô nghĩa. Justin là một gã khốn kiếp quá khó nhằn, còn tôi thực tế thì, tôi chuẩn bị cho trận đấu với Khabib, chứ không sẵn sàng cho một gã quyền cước quá nhiều như là Gaethje. Nhưng những thứ quái quỷ này đã xảy ra, bạn còn có thể làm được gì?”.

UFC 249: Quyền trái, quyền phải của “The Highlight” lật đổ tượng đài “Ông kẹ Mỹ” Ferguson ảnh 1 Gương mặt đầy máu của Ferguson
Về phần mình, Gaethje hào hứng đòi đối đầu với Khabib: “Tôi sẽ đương đầu với người giỏi nhất thế giới. Mà hiện giờ, ai mới là người giỏi nhất thế giới - Khabib là người giỏi nhất thế giới. Tôi đã tập luyện suốt từ năm 4 tuổi cho đến giờ, để chuẩn bị cho những thách thức như thế này, và tôi cảm thấy rất là hạnh phúc nếu đại diện cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ chống lại người giỏi nhất nước Nga - hay là Dagestan. Anh ta đang sở hữu thành tích 28 trận toàn thắng, và ngay vào lúc này, không còn thách thức nào khác mà tôi mong muốn. Tôi muốn đấu với anh ấy”.

Tin cùng chuyên mục