U23 Việt Nam – U23 Thái Lan 2-2: ‘Vàng rơi’ phút chót

Cuộc so tài giữa hai đội vốn là “kỳ phùng địch thủ” diễn ra hấp dẫn xuyên suốt 90 phút, ngay từ những giây đầu tiên với bàn mở tỷ số của Tuấn Tài cho đến bàn gỡ hòa cũng vào những phút bù giờ của Thái Lan. Dù vậy, việc bị gỡ hòa phút chót thực sự đáng tiếc cho các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận đấu mà chúng ta đã thi đấu rất hay.

Tuấn Tài đi vào lịch sử VCK U23 châu Á khi ghi bàn thắng sớm vào giây thứ 18
Tuấn Tài đi vào lịch sử VCK U23 châu Á khi ghi bàn thắng sớm vào giây thứ 18

Khi thời gian của trận đấu chưa đi qua được nửa phút đầu tiên, cụ thể là giây thứ 18, các cầu thủ Việt Nam đã vượt lên trước sau pha lập công của Tuấn Tài. Bàn thắng được ghi xuất phát từ lỗi của các hậu vệ Thái Lan khi lúng túng trong xử lý bóng. Ngay khi có được khoảng trống trước vòng 16m50, Tuấn Tài đã tung ngay cú sút xa, bóng chạm vào 1 cầu thủ Thái Lan làm đổi hướng phán đoán của thủ môn Kiadtiphon vào lưới.

U23 Việt Nam – U23 Thái Lan 2-2: ‘Vàng rơi’ phút chót ảnh 1 Cuộc so tài giữa hai đội hấp dẫn và kịch tính suốt 90 phút
Bàn thắng sớm đã làm cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Thái Lan buộc đẩy cao đội hình tấn công, trong khi đó các cầu thủ Việt Nam chủ động lùi thấp đội hình đá chắc chắn và ra đòn bằng những pha phản công nhanh. Ở vào thời điểm thế trận cân bằng, Thái Lan bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 đến từ sai lầm của thủ môn Văn Toản. Thủ môn vốn không để thủng lưới bàn nào ở SEA Games 31 vừa qua đã mắc sai lầm khi bắt không dính bóng từ cú sút của Davies, để bóng nảy ra sau vạch ngang khung thành. Thủ môn Văn Toản cũng rời sân sau tình huống trên vì chấn thương, được thay bằng Văn Chuẩn.
U23 Việt Nam – U23 Thái Lan 2-2: ‘Vàng rơi’ phút chót ảnh 2 Thủ môn Văn Toản rời sân vì chấn thương sau bàn gỡ của Thái Lan
Sang hiệp 2, diễn biến khá cân bằng, hai đội chủ yếu tranh chấp giành quyền kiểm soát khu trung tuyến sau khi HLV đôi bên đều có những điều chỉnh đáng chú ý ở khu vực này. Đến phút 73, U23 Việt Nam một lần nữa vươn lên dẫn trước từ siêu phẩm của Văn Tùng.

Chiến thắng tưởng như trong tầm tay của các cầu thủ Việt Nam, đồng nghĩa với cánh cửa đi tiếp rộng mở thì tiếc là các học trò của HLV Gong Oh-kyun đã không bảo toàn được chiến thắng khi bị gỡ hòa 2-2 vào phút bù giờ.

Tin cùng chuyên mục