Ở sân chơi U23 châu Á, Saudi Arabia đã góp mặt đủ 5 vòng chung kết, ở 4 lần trước đó họ có hai lần giành ngôi Á quân vào các năm 2013 (thua Iraq ở chung kết) và 2020 (thua Hàn Quốc ở chung kết). Lần này, họ đang có bước tiến rất mạnh qua những gì thể hiện ở vòng bảng là đội bóng bất bại và chưa bị thủng lưới qua 3 trận. Điều đó cho thấy tính an toàn trong lối chơi đang được đội bóng này vận hành kỹ lưỡng, họ quyết không để lại sai sót sau hai lần hụt bước ở các trận chung kết trước đó. Nên nhớ UAE là đội không đơn giản, nhưng cũng đã trở thành “bại tướng” trước Saudi Arabia ở trận đấu có tính chất quan trọng tranh vé vào Tứ kết.
Ngoại trừ thủ môn Văn Toản chưa bình phục chấn thương, 22 cầu thủ còn lại đều sẵn sàng ra sân với trạng thái tốt nhất
Sự trở lại của Danh Trung sẽ giúp ông Gong có thêm nhiều chọn lựa Qua 3 trận vòng bảng, HLV Gong đã gây bất ngờ cho giới chuyên môn khi đã tạo cơ hội cho 22/23 cầu thủ ra sân, cầu thủ duy nhất chưa có cơ hội ra sân là thủ môn số 3 Tuấn Hưng. Trái ngược với những HLV trước đó, kể cả Park Hang-seo là mặc định 1 bộ khung chủ lực nhằm giữ hệ thống, sự an toàn ở lối chơi. Chính sự táo bạo, đầy tính bất ngờ nhưng lại rất hiệu quả đã và đang đưa thầy trò đội Việt Nam… lên mây. Sang vòng Tứ kết, tôi nghĩ ông Gong sẽ trở lại đấu pháp như đã từng vận hành trước Hàn Quốc, đó là sự chắc chắn, an toàn từ phần sân nhà thay vì sớm mở đội hình chơi tấn công. Đó cũng là điều không bất ngờ bởi Saudi Arabia là đối thủ hoàn toàn khác so với Thái Lan và Malaysia.
Sẽ là trận đấu vất vả cho hàng phòng ngự, nhưng hy vọng lứa cầu thủ hiện nay sẽ tiếp bước kỳ tích của các đàn anh tại VCK U23 châu Á 2018 “Cửa” thắng của Việt Nam trong 90 phút không cao lắm, tôi nghĩ hay lắm cũng sẽ cầm hòa và kéo trận đấu càng xa càng tốt. Tinh thần thi đấu, thể lực sung mãn và nếu có thêm một chút may mắn thì hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến.