Twente vô địch Hạng nhất Hà Lan: 20 ngàn CĐV ăn mừng như giành Champions League, pháo sáng mịt mùng

Ở đất nước Hà Lan xa xôi, nơi Ajax Amsterdam sau khi đoạt lấy ngôi đầu bảng từ tay của PSV Eindhoven ở Eredivisie đang rộn ràng niềm vui để hướng về trận bán kết Champions League với Tottenham Hotspur, thì ở Giải hạng nhất nước này (Eerste Divisie), có 1 đội bóng còn vui mừng… dữ dội hơn, đó là Twente. Twente vừa trở thành nhà vô địch của Eerste Divisie.

Cầu thủ Twente ăn mừng chiến thắng cùng 20 ngàn CĐV
Cầu thủ Twente ăn mừng chiến thắng cùng 20 ngàn CĐV

Sau trận hòa 0-0 với Jong AZ trên sân nhà De Grolsch Veste vào hôm 22-4, Twente đã có 76 điểm sau 35 trận đấu ở Eerste Divisie. Hiện tại, Twente hơn đội xếp thứ 2 là Sparta Rotterdam đến 8 điểm, và vẫn thi đấu ít hơn 1 trận. Khi Eerste Divisie 2018-2019 sẽ kết thúc sau 38 vòng đấu, điểm số này là bảo đảm chắc chắn để Twente giành ngôi vô địch Giải hạng nhất Hà Lan, và họ sẽ thăng lên giải Eredivisie ở mùa giải năm sau.

Niềm vui thăng hạng, chỉ sau đúng 1 mùa giải rớt hạng, đã khiến các cầu thủ Twente vui mừng như điên. Họ ăn mừng đầy hạnh phúc trong phòng thay đồ ngay sau trận đấu, với bia và champagne, nhảy múa trong hồ bơi, không ngại ngùng thấm đẫm bản thân trong men say chiến thắng.
Các cầu thủ Twente ăn mừng trong phòng thay đồ 

Sau đó, vào ngày hôm qua, thứ Ba, 23-4, Ban lãnh đạo của CLB Twente đã tổ chức buổi lễ hội ăn mừng chiến thắng ngay ở quảng trường trung tâm thành phố Enschede (nằm ngay đối diện SVĐ De Grolsch Veste. Bất chấp buổi lễ diễn ra vào một trong những ngày đầu tuần, nó vẫn thu hút hơn 20 ngàn CĐV hâm mộ đội bóng có biệt danh là “The Tukkers” đến chung vui, và các CĐV, các cầu thủ của Twente tiếp tục ăn mừng như thể chính họ vừa làm được điều mà Ajax đang mơ mộng trong mùa này – đăng quang ngôi vô địch Champions League. Màn ăn mừng cuồng nhiệt đã diễn ra trong bầu không khí sôi động với… pháo sáng mịt mùng.

Ở một thành phố chỉ có tổng dân số là 159 ngàn người, thì việc 20 ngàn người cùng đổ về quảng trường trung tâm (chiếm 1/8 dân số) là một tỷ lệ quá khủng khiếp, nó phản ảnh tình yêu bóng đá dành cho đội nhà của người dân Enschede nói riêng, và cũng chính là một phần của biểu hiện tình yêu bóng đá mà đông đảo người dân ở “xứ sở của cối xay gió” nói chung giành cho làng bóng Hà Lan, cho ĐTQG – “Cơn lốc màu da cam”.

Có thể, đây sẽ là một bước ngoặt cho đội bóng từng giành ngôi vô địch Eredivisie hồi năm 2010, và từng giành vị trí Á quân ở các mùa giải 2008-2009, 2010-2011. Kinh doanh thua lỗ là một lý do khiến Twente sa sút. Họ lỗ đến 8,5 triệu USD (ở làng bóng đá Hà Lan, đây là một con số rất lớn, nếu so sánh với làng bóng Premier League) ở mùa giải 2013-2014.

Sau đó, Twente lâm vào tình trạng nợ ngập đầu, với chính Chính quyền thành phố Enschede, với cả những ngân hàng. Gánh nặng tài chính khiến Twente dần sa sút, họ không còn là một đội mạnh ở Eredivisie và ở mùa giải năm ngoái, họ xếp bét bảng, phải xuống hạng.

Chính sách “thắt lưng buộc bụng” đã giúp Twente bắt đầu gượng dậy ở mùa này. Trong kỳ chuyện nhượng mùa Hè, họ không tiêu “một đồng xu, cắc bạc nào”, vì chỉ toàn xài hàng miễn phí – gồm các cầu thủ tự do, hoặc các cầu thủ đã bị CLB khác thanh lý hợp đồng, hoặc mượn cầu thủ.

Đơn cử như trường hợp của hậu vệ trái 34 tuổi người Brazil – Ricardinho, hay Aitor Cantalapiedra (từng chơi cho Barcelona B, đã ghi 13 bàn trong mùa giải năm nay) và Matt Smith (năm nay mới 19 tuổi, thuộc biên chế Manchester City, đến Twente theo dạng cho mượn)…

Không chỉ có như vậy, sự thương thảo khôn ngoan của BLĐ đội bóng với Hội đồng thành phố đã dẫn đến việc Chính quyền thành phố Enschede đồng ý giảm 5/17 triệu EUR tiền nợ, và với khoản tiền phải trả còn lại (12 triệu EUR), thì Twente sẽ không bị tính tiền lãi.

Ngân hàng nổi tiếng của đất nước Hà Lan ABN Amro (từng tài trợ cho Ajax trong giai đoạn từ năm 1991-2008, hiện là nhà tài trợ chính của giải quần vợt Rotterdam Open) cũng “gia nhập cuộc chơi”, chấp nhận cho xóa bỏ đến 80% tiền nợ của Twente (4,5 triệu EUR/5,5 triệu EUR).

Với việc Twente giành quyền thăng hạng Eredivisie, một nhóm những nhà đầu tư sẵn sàng chi 14 triệu EUR cho đội bóng để “hầu bao rộng rãi hơn”. Twente, từ một đội bóng ở bờ vực lụi tàn, đang huy hoàng trở lại, trong nền pháo sáng khi thì mịt mùng, lúc lại rực rỡ.

Hình ảnh cầu thủ Twente cùng 20 ngàn CĐV ăn mừng cuồng nhiệt trong 2 ngày
Twente vô địch Hạng nhất Hà Lan: 20 ngàn CĐV ăn mừng như giành Champions League, pháo sáng mịt mùng ảnh 1
Twente vô địch Hạng nhất Hà Lan: 20 ngàn CĐV ăn mừng như giành Champions League, pháo sáng mịt mùng ảnh 2
Twente vô địch Hạng nhất Hà Lan: 20 ngàn CĐV ăn mừng như giành Champions League, pháo sáng mịt mùng ảnh 3
Twente vô địch Hạng nhất Hà Lan: 20 ngàn CĐV ăn mừng như giành Champions League, pháo sáng mịt mùng ảnh 4
Twente vô địch Hạng nhất Hà Lan: 20 ngàn CĐV ăn mừng như giành Champions League, pháo sáng mịt mùng ảnh 5
Twente vô địch Hạng nhất Hà Lan: 20 ngàn CĐV ăn mừng như giành Champions League, pháo sáng mịt mùng ảnh 6
Twente vô địch Hạng nhất Hà Lan: 20 ngàn CĐV ăn mừng như giành Champions League, pháo sáng mịt mùng ảnh 7
Twente vô địch Hạng nhất Hà Lan: 20 ngàn CĐV ăn mừng như giành Champions League, pháo sáng mịt mùng ảnh 8

Tin cùng chuyên mục