Giải bóng đá VTV - T&T 2006

Tuyển VN hòa U-23 Uzbekistan 2-2

Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn lại vắng nhiều gương mặt trụ cột trong đội hình nhưng  tuyển VN vẫn tạo nên được một thế trận khá ngang ngửa  với U-23 Uzbekistan bằng tỷ số hòa 2-2 trong trận ra quân mở màn Cúp VTV-T&T...
Tuyển VN hòa U-23 Uzbekistan 2-2

Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn lại vắng nhiều gương mặt trụ cột trong đội hình nhưng  tuyển VN vẫn tạo nên được một thế trận khá ngang ngửa  với U-23 Uzbekistan bằng tỷ số hòa 2-2 trong trận ra quân mở màn Cúp VTV-T&T...

Tuyển VN hòa U-23 Uzbekistan 2-2 ảnh 1

Phan Thanh Bình ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

Chiều 16-4, trên sân Mỹ Đình đã chính thức khai mạc Giải bóng đá VTV - T&T, với trận mở màn của U 23 Iran và U 23 Australia và sau đó là trận đấu giữa chủ nhà Việt Nam với U 23 Uzbekistan.

Đây có thể nói là giải đấu mà người hâm mộ chờ đợi nhất kể từ sau SEA Games 23 đến nay, vì vậy khán giả đến sân Mỹ Đình càng lúc càng đông.

Trước giải đấu này, đội tuyển VN vừa mới được tập trung khoảng 1 tuần do các cầu thủ phải thi đấu tại CLB của mình ở V-League.

Tuy nhiên, trong một quãng thời gian hạn hẹp như vậy nhưng HLV A. Riedl vẫn cố gắng hoàn thiện được một đội hình tương đối hoàn chỉnh để ra mắt khán giả nhà, và những gì mà các cầu thủ thể hiện được trên sân trong cuộc đọ sức với U 23 Uzbekistan đã nói lên được phần nào điều đó.

Ra sân trong trận khai mạc với U 23 Uzbekistan, đội tuyển VN hiện nay thiếu rất nhiều gương mặt trụ cột đã từng có mặt tại SEA Games 23 như Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh...do dính dáng đến vụ tiêu cực trong bóng đá.

Tuy nhiên, với những cầu thủ còn lại cùng một số tân binh mới bổ sung, đội tuyển VN đã có một cuộc đọ sức không hề thua kém các cầu thủ đến từ Trung Á. Các cầu thủ chủ nhà đã phối hợp tấn công khá tốt, các đợt phản công cũng tỏ ra sắc nét và tạo ra được sự bất ngờ, nhất là trong những pha tấn công từ hai cánh.

Tuy nhiên, pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận đấu lại thuộc về phía đội khách sau một pha hỗn loạn trước khung thành tuyển Việt Nam, nhưng thủ môn Quang Huy đã kịp thời vô hiệu hóa. Phía chủ nhà VN cũng có pha đáp trả bằng cú sút từ khoảng 20m nhưng cú dứt điểm của tiền đạo Phan Thanh Bình lại không đủ lực để hạ được thủ thành Eldor.

Từ phút 9 trở đi, VN hầu như nắm giữ được thế trận trên sân, các cầu thủ áo đỏ liên tiếp tạo ra được các pha bóng nguy hiểm trước khu vực cầu môn của U 23 Uzbekistan. Và không lâu sau đó, những nỗ lực của chủ nhà đã được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 12.

Từ một pha phản công nhanh bên cánh phải, tiền đạo Phan Thanh Bình có cơ hội đối mặt thủ môn U 23 Uzbekistan, và cú xỉa bóng kỹ thuật của Thanh Bình đã không cho thủ môn Eldor có cơ hội cản phá nào, giúp VN vượt lên dẫn trước 1-0. Một bàn thắng đầy bất ngờ trước đội bóng đến từ Trung Á, làm nức lòng người hâm mộ Việt Nam.

Sau bàn thắng, VN thi đấu càng lúc càng hưng phấn hẳn lên. Các đợt lên bóng tấn công của VN đều tạo ra được sự nguy hiểm cho thủ môn U 23 Uzbekistan. Nếu ở các phút 14, 15 những cú đánh đầu của Phan Thanh Bình may mắn và chính xác hơn một chút thì có lẽ tỷ số đã được nâng lên cho chủ nhà.

Trong khi đó, sau bàn thua bất ngờ trước VN, các cầu thủ đội khách cũng dần xốc lại đội hình và chơi ăn ý hơn. Từ phút 18 trở đi, thế trận trên sân đã trở nên cân bằng hơn. Các đợt lên bóng tấn công của U 23 Uzbekistan đã trở nên nguy hiểm dựa vào những pha phối hợp bóng ngắn kết hợp với các đường bóng bổng vào khu trung lộ của VN nhằm tận dụng chiều cao của các tiền đạo để uy hiếp khung thành chủ nhà.

Với chiến thuật hợp lý này trước các cầu thủ có chiều cao thấp hơn mình, sau đó U 23 Uzbekistan đã thành công. Từ cánh phải, Yuldashev tạt bóng vào trung lộ để Erkinov băng vào đánh đầu tung lưới thủ môn Quang Huy, gỡ hòa 1-1. Trong bàn thua này, hàng hậu vệ của VN đã không thể tranh chấp tốt ở pha bóng bổng với Erkinov.

Sau giờ nghỉ, đội khách thi đấu áp sát hơn, tăng cường tấn công biên và tiếp cận khung thành Quang Huy bằng những đường bóng dài và bổng vào khu cấm địa và lối chơi này đã nhanh chóng phát huy tác dụng.

Khi hiệp 2 bắt đầu được khoảng 4 phút, U 23 Uzbekistan vượt lên dẫn trước chủ nhà 2-1, và lần này người ghi bàn cũng không ai khác vẫn là Erkinov. Từ pha đá phạt, bóng được đưa vào khu trung lộ, Erkinov thoát xuống phá bẫy việt vị để đánh đầu hạ gục thủ môn Quang Huy.

Sau đó, các cầu thủ Việt Nam còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công vì U 23 Uzbekistan đã tỏ ra cảnh giác với lối chơi bóng ngắn và đầy kỹ thuật của VN. Đội khách thực hiện lối chơi áp sát để hạn chế khả năng di chuyển tấn công của các cầu thủ chủ nhà. Nhưng trong lúc tưởng chừng như bế tắc, VN bất ngờ có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 65.

Tiền vệ Thạch Bảo Khanh có pha đi bóng nỗ lực bên cánh trái loại bỏ được sự đeo bám của một hậu vệ U 23 Uzbekistan, rồi tạt bóng nhanh vào khu vực cấm địa cho đội trưởng Minh Phương từ tuyến hai băng lên đánh đầu cực mạnh làm thủ thành Eldor hoàn toàn bó tay. Một bàn thắng khá đẹp, thể hiện được bản lĩnh của các cầu thủ chủ nhà, điều mà trước đây ít khi nào họ làm được sau khi bị các đội bóng mạnh dẫn điểm trước.

Sau khi bị gỡ hòa, U 23 Uzbekistan vẫn tiếp tục lối chơi bóng như những phút vừa qua và các cầu thủ khách liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành ĐTVN. Như lần thủ môn Quang Huy lao ra bắt bóng không chính xác, tạo điều kiện cho tiền đạo của U 23 Uzbekistan lốp bóng qua đầu, nhưng rất may là hậu vệ Văn Biển đã kịp lui về phá bóng ngay trên vạch vôi. Tiếp theo đó, một pha dứt điểm khá hiểm ngay sát vòng 16,50m, nhưng lần này thì Quang Huy đã cảnh giác bằng pha bay người đẩy bóng cứu nguy thật đẹp.

Sau đó, đội bóng áo đỏ hầu như lùi về phòng thủ. Tuy nhiên, ở những phút đá bù giờ, tuyển VN vẫn tạo ra được một cơ hội nữa. Hậu vệ Văn Nhiên đi bóng bên cánh phải rồi lật vào trung lộ, Thanh Bình và Văn Thành lao vào nhưng không chạm được bóng.

* Trước đó, trận mở màn giữa U 23 Iran và U 23 Australia đã diễn ra vô cùng quyết liệt với chất lượng chuyên môn khá cao. Tuy nhiên, có thể do vừa mới sang Việt Nam nên cả hai đội chưa thể hiện hết được sức mạnh thật sự của mình. Các chân sút của U 23 Iran và U 23 Australia đều không đủ độ chính xác, vì vậy, sau 90 phút tranh tài cả hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0 (U 23 Iran bỏ lở một cơ hội mở tỷ số từ chấm 11m).

Như vậy, sau lượt đấu dầu tiên, các trận đấu đều kết thúc với tỷ số hòa. Thế nhưng, tuyển Việt Nam và U23 Uzbekistan cùng nhau dẫn đầu bảng, nhờ hơn U23 Australia và U23 Iran hiệu số bàn thắng bại.

Tin cùng chuyên mục