Tuyển Pháp thận trọng “Morocco không chỉ giỏi phòng ngự”

Dù được đánh giá cao trong khả năng giành chiến thắng trước đối thủ ở bán kết là Morocco, nhưng những ngôi sao phòng ngự của tuyển Pháp cũng nhận thức được rằng họ cần phải hết sức tập trung trước năng lực phản đòn từ đội bóng Bắc Phi.

Trung vệ Raphael Varane cảnh báo tuyển Pháp cần tránh rơi vào cái bẫy tự mãn.
Trung vệ Raphael Varane cảnh báo tuyển Pháp cần tránh rơi vào cái bẫy tự mãn.

Sau khi hạ gục các đội tuyển mạnh của châu Âu và thế giới như Bỉ, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở Qatar, một Morocco đầy tự tin đặt mục tiêu gây sốc khác trước siêu cường bóng đá khi đối đầu đương kim vô địch Pháp ở bán kết World Cup vào thứ tư. Hàng phòng ngự của Morocco là yếu tố quan trọng giúp họ tạo nên hành trình kỳ diệu này- chỉ để thủng lưới một lần từ bàn phản lưới nhà trước Canada - trong 5 trận đấu của họ cho đến nay. Tuy nhiên, những pha chuyển bóng nhanh và sự tự tin cao khi kiểm soát bóng của họ cũng đã gây ấn tượng mạnh ở Qatar.

Bên cạnh đó, Morocco đang được thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng ủng hộ họ trong suốt giải đấu -  không chỉ từ châu Phi hay thế giới Ả Rập đối với những người hùng đang làm nên kỳ tích lần đầu vào đến bán kết một kỳ World Cup, mà còn từ người hâm mộ trung lập yêu thích những bất ngờ tại Qatar cũng như trên toàn thế giới. Vì vậy, tại sân Al Bayt vào thứ tư này, tuyển Pháp dù thu hút bởi chất lượng đội đầy đầy sao, nhưng sự cổ vũ dành cho Morocco chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều.

Tuyển Pháp thận trọng “Morocco không chỉ giỏi phòng ngự” ảnh 1 Hậu vệ phải Jules Kounde cũng đánh giá cao những phẩm chất của đối thủ.

“Chúng tôi có đủ kinh nghiệm để tránh rơi vào cái bẫy tự mãn”, trung vệ Raphael Varane, đội phó của tuyển Pháp, nói trong một cuộc họp báo: “Họ đã vào đến giai đoạn này của World Cup đó là có lý do. Họ phòng ngự thật sự rất hay, sẽ vô cùng khó khăn. Morocco đang viết nên lịch sử, họ có một đội hình đoàn kết và tạo nên những màn trình diễn mang lại cho họ rất nhiều sự tự tin. Họ rất mạnh về thể chất, họ cũng rất nguy hiểm trong các pha phản công và tình huống cố định. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt nhất cho một trận chiến thật sự. Đó là bán kết World Cup, bạn cần cống hiến hết mình cho đến cùng nếu muốn giành được một vị trí trong trận chung kết”.

Trong khi, hậu vệ phải Jules Kounde - người dự kiến sẽ được giao nhiệm vụ kèm cặp Sofiane Boufal ở bên cánh, cũng đánh giá cao những phẩm chất của đối thủ: “Tôi không lo lắng, nhưng chúng tôi phải tôn trọng một đội đã đánh bại hàng loạt những đội tuyển lớn nhất thế giới để có mặt ở đây. Không có gì ngạc nhiên khi thấy họ ở đây. Họ xứng đáng có mặt ở đây. Họ thi đấu rất chặt chẽ, không cho đối phương có nhiều bóng và không gian để tổ chức. Họ cầm bóng rất hiệu quả, phối hợp rất nhanh để tìm kiếm 2 tiền vệ cánh của mình".

Tuyển Pháp thận trọng “Morocco không chỉ giỏi phòng ngự” ảnh 2 Morocco cầm bóng hiệu quả, phối hợp nhanh và bén nhọn trong ghi bàn với tiền đạo Youssef En-Nesyri.

"Những gì họ đã làm thật sự rất đáng chú ý, họ chỉ để thủng lưới một bàn phản lưới nhà, đặc biệt là khi bạn nhìn thấy những pha ăn miếng trả miếng mà họ đã trình diễn trước các đối thủ được đánh giá cao hơn. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu này một cách nghiêm túc. Chúng tôi phải chơi nhanh và cố gắng phá vỡ sự cân bằng của họ. Chúng tôi cần phải ghi bàn thật chính xác”.

Tuyển Pháp có chút lo lắng về vấn đề nhân sự. Tiền vệ xuất sắc Aurelien Tchouameni và trung vệ Dayot Upamecano đều bỏ lỡ buổi tập vào thứ hai. LĐBĐ Pháp không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về sự vắng mặt của họ, nhưng nhật báo thể thao L'Equipe đưa tin rằng, Upamecano bị đau họng và Tchouameni bị chấn thương.

Tin cùng chuyên mục