Tuyển Nga và chuỗi 7 trận “bất khả chiến thắng”: Tệ nhất trong lịch sử

Với trận hòa 1-1 trước đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ ngay trên sân VEB Arena (Moskva), tuyển Nga của ông Stanislav Cherchesov sẽ bước vào chiến dịch World Cup 2018 ngay tại quê nhà với thành tích tệ hại nhất trong lịch sử của làng bóng nước này – chuỗi 7 trận “bất khả chiến thắng”. Cơ hội nào cho Sbornaya?
Aleksandr Samedov (trái) nhận chỉ đạo từ Stanislav Cherchesov
Aleksandr Samedov (trái) nhận chỉ đạo từ Stanislav Cherchesov

Trận hòa nhạt nhòa

Như vậy là, “một chu kỳ đã khép lại”, mà chẳng có quá nhiều dấu hiệu khả quan nào. Tuyển Nga “thời kỷ nguyên của Cherchesov” đã bắt đầu với trận hòa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ không bàn thắng hôm 1-9-2016 (trận đấu mang nhiều yếu tố về mặt chính trị hơn là chuyên môn, khi Thổ Nhĩ Kỳ muốn dàn hòa với nước Nga sau sự kiện tiêm kích F-16 của họ bắn rơi cường kích Su-24 của Nga ở biên giới Syria – Thổ) và giờ đây đã “đi hết 1 vòng tròn” với trận hòa tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, một kết quả đơn thuần mang tính chuyên môn, nhưng lại… không cao.

Nga đã có bàn thắng mở tỷ số, khai thông sự bế tắc ở phút thứ 36. Tận dụng sai lầm trong khâu phối hợp bên phần sân nhà của các hậu vệ áo trắng, Fedor Smolov (10) đã cướp bóng và chuyền cho Alan Dzagoev (9), cầu thủ khéo léo đá bên cánh phải nơi hàng công tuyển Nga đã giật gót chuyền bóng cho Aleksandr Samedov (19) và anh này đã có tình huống áp sát khung thành thủ môn Serkan Kirintili trước khi tung ra cú bấm bóng đẹp mắt ở một góc cực hẹp, mở tỷ số cho đội bóng chủ nhà.

Tuy nhiên, đó cũng chính là pha “ăn bàn” duy nhất của Sbornaya. Công bằng mà nói, những chiếc bóng áo Đỏ đã duy trì một thế công khá rực lửa nhất trong nhiều trận đấu trở lại đây. Nhưng khâu chuyển hóa cơ hội và dứt điểm của họ, quả thực có vấn đề. Trong suốt trận đấu, các học trò của ông Cherchesov không có thêm… tình huống dứt điểm trúng đích nào khác, dù họ tạo ra không ít tình huống nguy hiểm trước khung thành tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Không thể ghi thêm bàn thắng, Sbornaya đã trả giá đắt khi để cho Yunus Malli có pha đi bóng độc diễn trước vòng cấm địa và sút xa gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Đó cũng là kết quả chung cuộc của “cuộc chuẩn bị cuối cùng” của tuyển Nga trước thềm World Cup.

Tuyển Nga và chuỗi 7 trận “bất khả chiến thắng”: Tệ nhất trong lịch sử ảnh 1 Đội hình tuyển Nga trong trận hòa Thổ Nhĩ Ký
Với 7 trận “bất khả chiến thắng”, chỉ có 1 tình huống dứt điểm trúng đích trong… 2 trận đấu gần đây, tuyển Nga này sẽ chơi như thế nào đây, trước Ai Cập khó lường của Mohamed Salah và tuyển Uruguay hùng mạnh của những Edison Cavani, Luis Suarez và Diego Godin ở trong bảng A, bảng đấu từng được đánh giá là “rất nhẹ nhàng” dành cho đội bóng chủ nhà của World Cup? “Chính trị ư”? Chủ nhà “không thể bị loại ư”. Hãy xem “tấm gương tày liếp” của chủ nhà Nam Phi ở kỳ World Cup 2010, rồi sẽ thấy!

Trong quá khứ, tuyển Nga từng có 2 lần trải qua chuỗi 6 trận “bất khả chiến thắng”, đó là chuỗi “6 trận thua liên tiếp” – dưới thời của ông Anatoliy Byshovets hồi năm 1998, và chuỗi “6 trận bất khả chiến thắng”, với 4 trận thua và 2 trận hòa dưới thời của ông Leonid Slutsky hồi năm 2016. Người ta hiện đang e ngại rằng, nếu tiếp tục không thể đánh bại Saudi Arabia trong trận đấu mở màn World Cup, Sbornaya sẽ… “cân bằng thành tích” của đội bóng Nga thời trước cả Cách mạng tháng 10, thời Đế quốc Nga – “chuỗi 5 trận thua và 3 trận hòa” dưới sự dẫn dắt của bộ đôi George Duperron và Robert Fulda trong giai đoạn từ năm 1912-1914.

Cầu thủ Saudi Arabia còn không biết tuyển thủ Nga là ai

Saudi Arabia vốn chẳng phải là đội bóng mạnh mẽ gì cho cam. Họ là 1 trong những đội bóng hàng đầu ở Trung Đông và châu Á, nhưng trên bản đồ bóng đá thế giới, họ không phải là một thế lực đáng kể và thường xuyên sắm vai “lót đường” ở ngày hội bóng đá lớn nhất của hành tinh. Những câu chuyện như “màn sô lô huyền hoặc” của tài năng Saeed Al-Owairan, trước khi ghi bàn vào lưới tuyển Bỉ ở World Cup 1994, giờ đây chỉ còn là “câu chuyện giắt mùng” để kể lại cho con nít nghe chơi.

Và họ cũng đã vắng bóng ở 2 kỳ World Cup gần đây, bị đánh giá là đối thủ “thấp cổ bé họng” nhất ở bảng A. Ấy vậy mà, họ cũng chẳng cần quan tâm đến thông tin về đội chủ nhà và các tuyển thủ của đội chủ nhà. Một trong những cầu thủ Saudi Arabia thể hiện sự “xem thường” rõ nét nhất chính là Taisir Al-Jassim, dù anh này cũng chỉ là một gương mặt kém danh đang chơi cho Al-Ahli ở giải VĐQG: “Chúng tôi không có nhiều thông tin về tuyển Nga. Thành thật mà nói, tôi chẳng biết ai trong đội tuyển Nga cả. Tôi không theo dõi giải vô địch của họ”.

Tuyển Nga và chuỗi 7 trận “bất khả chiến thắng”: Tệ nhất trong lịch sử ảnh 2 Taisir Al-Jassim (băng đầu) chẳng cần biết tuyển thủ Nga nào cả

Godin chỉ xem trọng Ai Cập

Trong khi đó, trong mắt của Godin, trung vệ kỳ cựu của tuyển Uruguay, ở bảng A chỉ có Ai Cập mới là “đội bóng xứng tầm”. Hậu vệ của Atletico Madrid cho biết: “Ai Cập là một đội bóng mạnh, có tổ chức tốt và có một HLV dày dạn kinh nghiệm. Sự hiện diện của Salah cũng mang đến cho đội bóng này tiềm năng tấn công đáng sợ. Trận đấu với tuyển Ai Cập sẽ quyết định đến cục diện của bảng đấu, xem ai sẽ giành quyền đi tiếp. Về phần tuyển Nga, họ đã chơi với những đội bóng hàng đầu châu Âu để chuẩn bị sẵn sàng, họ sẽ chơi với chúng tôi cùng một phong cách!”.

Đánh giá về đội chủ nhà của Godin mới.. đơn sơ làm sao!

Tuyển Nga và chuỗi 7 trận “bất khả chiến thắng”: Tệ nhất trong lịch sử ảnh 3 Godin chỉ xem trọng Ai Cập mà thôi

Không cần lo lắng?

“Không ai cần phải lo lắng cả, hôm nay mới là mùng 5-6, mãi đến 14-6, vào lúc 18 giờ, chúng ta mới có trận đấu tiếp theo mà, nếu như trí nhớ của tôi không sai!”, Cherchesov đã nói như vậy trong buổi họp báo sau trận hòa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, “Hôm nay, cơ bản là chúng ta đã chơi quyết tâm, tiếp cận trận đấu mạnh mẽ hơn, chất lượng hơn và tươi tắn hơn, với những ý tưởng lên bóng không tồi. Cho đến ngày 14 sắp tới, chúng ta vẫn còn đủ thời gian, và đừng quên, nếu chúng ta tập trung, bóng đá là một tập thể, một đội bóng chứ không phải một cá nhân đương nhiên nào đó trong cái ngày hôm đó”.

Tuyển Nga và chuỗi 7 trận “bất khả chiến thắng”: Tệ nhất trong lịch sử ảnh 4 Cherchesov cho rằng không có gì phải lo lắng cả...
Alexander Golovin cũng đã tỏ ra rất là lạc quan: “Chúng tôi đã chơi tốt trong trận đấu với tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Tấn công không tồi, dù chưa có đủ đường chuyền cuối cùng. Trận đấu này khởi sắc hơn so với trận đấu với tuyển Áo. Cả 2 trận đấu vừa qua đều là rất hữu ích cho quá trình chuẩn bị cuối cùng của chúng tôi”.


Tin cùng chuyên mục