Tuyển Anh chia điểm với Đan Mạch sau màn trình diễn nhạt nhòa

Dù được kỳ vọng sẽ trình diễn một bộ mặt khởi sắc hơn so với trận ra quân, thế nhưng đội tuyển Anh vẫn thi đấu thiếu sức sống và để Đan Mạch cầm hòa 1-1 tại lượt trận thứ 2 bảng C.

Declan Rice cùng các đồng đội thi đấu dưới sức trong cuộc đối đầu với Đan Mạch
Declan Rice cùng các đồng đội thi đấu dưới sức trong cuộc đối đầu với Đan Mạch

Bước vào cuộc đối đầu gặp Đan Mạch, HLV Gareth Southgate không có sự thay đổi nào trong đội hình xuất phát của đội tuyển Anh so với trận đấu trước đó. Nhưng chính Đan Mạch mới là bên tung ra cú sút đầu tiên. Pierre Hojbjerg dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm khi đồng hồ còn chưa chạy quá 30 giây. Tuy nhiên Pickford đã dễ dàng kiểm soát tình hình. Phải hơn 10 phút sau, Tam Sư mới có lời đáp trả đủ sức nặng. Phút 13, Phil Foden nhận bóng trước khi khéo léo xử lý loại bỏ Hojbjerg và xâm nhập khu vực 16m50. Đáng tiếc pha cứa lòng của ngôi sao Man.City lại đi vọt xà.

Declan Rice1.jpg
Harry Kane nhanh chân dứt điểm cận thành khai thông thế bế tắc.

Cũng chỉ mất 5 phút sau tình huống đó, các học trò của ông Southgate đã cụ thể hóa sự lấn lướt bằng bàn mở tỷ số. Từ pha mở cánh của Bellingham, Kyle Walker cho thấy tốc độ đáng kinh ngạc khi anh xuất phát sau Kristiansen nhưng lại bứt tốc vượt lên trước khi có pha căng ngang vào trong. Tận dụng tình huống lộn xộn, Harry Kane nhanh chân dứt điểm cận thành khai thông thế bế tắc.

Có được lợi thế dẫn trước, như thường lệ Tam Sư nhường thế trận cho đối thủ. Tuy nhiên điều này đã mang đến hậu quả. Phút 34, tiền vệ trung tâm Hjulmand bên phía Đan Mạch nã đại bác từ cự ly 28 mét đưa bóng đập mép trong cột dọc trước khi bay vào lưới. Jordan Pickford hoàn toàn bất lực trong nỗ lực cứu thua khi hệ thống của UEFA hiển thị tốc độ trái bóng lên tới 114 km/h. Khoảng hơn 10 phút còn lại, hai đội không tạo ra được thêm cơ hội nào quá nguy hiểm về phía khung thành đối thủ và chấp nhận kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa.

Hjulmand.jpg
Các cầu thủ Đan Mạch ăn mừng bàn gỡ hòa sau siêu phẩm của Hjulmand

10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Anh làm rung chuyển khung thành của Kasper Schmeichel. Foden sút chìm và căng đưa bóng tìm đến cột dọc bật ra ngoài. Thi đấu bế tắc, tới phút 70, ông Gareth Southgate thay cả 3 cầu thủ trên hàng tấn công Tam Sư. Lần lượt Eze, Watkins, Bowen vào thay Foden, Kane, Saka. Và gần như ngay lập tức, Watkins tận dụng điểm mạnh tốc độ để thoát xuống đối mặt với Schmeichel. Nhưng thủ môn bên phía Đan Mạch đã lao ra kinh nghiệm làm hẹp góc sút của tiền đạo thuộc biên chế Aston Villa. Những phút sau đó, Anh trình diễn bộ mặt đáng thất vọng khi không thể tạo được cơ hội rõ ràng để nâng tỷ số, đồng thời bị đối thủ uy hiếp với 2 pha sút xa nguy hiểm của Hojbjerg. Hai đội chấp nhận thu về 1 điểm sau tiếng còi mãn cuộc.

Phil Foden.jpg
Sự tiếc nuối của Phil Foden sau khi đưa bóng chạm cột dọc Đan Mạch

Hòa 1-1, Anh vẫn đứng đầu bảng C với 4 điểm. Tuy nhiên, màn trình diễn của các học trò HLV Southgate là rất thiếu thuyết phục và gây ra nhiều bức xúc cho người hâm mộ. Về phía Đan Mạch, Eriksen và các đồng đội đang có 2 điểm sau 2 trận hòa cùng tỷ số 1-1. Ở lượt trận cuối cùng, đại diện Bắc Âu sẽ phải quyết đấu với Serbia cho một tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out.

Tin cùng chuyên mục