Từ Rajamangala đến "chảo lửa" Mỹ Đình

Chiến thắng thuyết phục ngay tại “thánh địa” Rajamangala của Thái Lan vào tối 22-8 giúp đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn trước trận chung kết lượt về diễn ra tại “chảo lửa” Mỹ Đình vào tối 26-8.

Hoàng Đức (số 14) xuất sắc trong vai trò tổ chức tấn công cho đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi. ẢNH: ANH KHOA
Hoàng Đức (số 14) xuất sắc trong vai trò tổ chức tấn công cho đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi. ẢNH: ANH KHOA

Ba kỳ giải liên tiếp Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở chung kết khu vực, nhưng kỳ giải 2026 cho thấy một khoảng cách khác hẳn hai lần trước. Chiến thắng tại Bangkok giúp đội tuyển Việt Nam nối dài mạch bất bại lên 25 trận, trong đó có 22 chiến thắng, dưới thời HLV Kim Sang-sik. Nếu bảo vệ thành công ngôi vương, ông sẽ là HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam đưa đội tuyển vô địch khu vực hai kỳ liên tiếp - điều mà “phù thủy” Henrique Calisto hay Park Hang-seo chưa từng làm được.

Truyền thông quốc tế nhìn thấy rõ dấu ấn đó. Các tờ báo Hàn Quốc một lần nữa gọi ông Kim Sang-sik là “ảo thuật gia"; đồng thời khẳng định đây là sự tiếp nối của “phép màu Park Hang-seo” bằng một thứ còn giá trị hơn: biến thành công đơn lẻ thành thói quen chiến thắng. Điều đáng chú ý nhất không phải tỷ số, mà là cách nó được tạo ra. Ông thầy người Hàn Quốc kiên nhẫn chờ đối thủ xuống sức rồi tung những quân bài sát thương ở hiệp hai, một kịch bản đã lặp lại ở cả bán kết lẫn chung kết.

Chính giới truyền thông Thái Lan cũng thừa nhận sự thật khó nuốt trôi. Tờ Thai Post viết về thất bại cay đắng trên sân nhà, còn tờ Daily News bình luận “phải chờ đợi phép màu” mới có thể đảo ngược được tình thế. Trang MGR Online nhìn nhận đội tuyển Thái Lan vẫn tạo được cơ hội trong hiệp một, nhưng thất thế hoàn toàn trước những pha phản công sắc bén của đối thủ, rồi kết luận giấc mơ vô địch đã trở nên rất mong manh.

Nhiều thập niên trước, mỗi chuyến hành quân đến Bangkok luôn mang lại áp lực tâm lý lớn cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, mọi thứ đều lùi sâu vào quá khứ. Trận đấu tại Rajamangala hôm 22-8 là bài học mẫu mực về nghệ thuật xoay tua nhân sự. Đội tuyển Việt Nam hiện tại không còn phụ thuộc vào một bộ khung cố định. Sự biến ảo từ Đình Bắc, Xuân Son, Quang Hải, Hai Long đến Đỗ Hoàng Hên tạo nên hệ thống khó lường.

Những lần chuyển xoay cục diện từ phút 60 của HLV Kim Sang-sik không phải là ma thuật, mà cho thấy khả năng đọc tình huống và nắm rõ cầu thủ trong tay. 7 trận đấu đã qua trong hơn 1 tháng, đội tuyển Việt Nam chưa từng phải vắng mặt trụ cột nào vì chấn thương hay thẻ phạt. Ngoài 2 thủ môn dự bị, tất cả cầu thủ được đăng ký đều đã ra sân.

Trong lịch sử của giải đấu, chưa có đội bóng nào thua cách biệt 2 bàn ở lượt đi vòng knockout (bao gồm bán kết và chung kết) mà có thể ngược dòng thành công ở lượt về. Thái Lan từng đá 3 trận chung kết ở Mỹ Đình và họ chưa từng thắng (2 hòa, 1 thua). Trong khi đó, 2 lần Việt Nam đánh bại Thái Lan ở Rajamangala thì đều vô địch vào các năm 2008 và 2024. Còn tại sân Mỹ Đình, hai lần đá chung kết lượt về tại đây, chúng ta đều vô địch (2008 và 2018).

Dù vậy, bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ và người Thái chưa bao giờ dễ dàng đầu hàng. Chiếc cúp chỉ thực sự thuộc về ai giữ được sự tỉnh táo đến phút cuối cùng. Nhưng có lẽ chưa bao giờ niềm tin chiến thắng dành cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik lại vững chắc như lúc này.

HLV Anthony Hudson phát biểu đầy tự tin trước trận lượt về: “Chỉ cần một bàn thắng tại Mỹ Đình, mọi thứ sẽ hoàn toàn rộng mở”. Lịch sử cũng chỉ ra Thái Lan là đội bóng duy nhất từng thua Indonesia 1-2 ở lượt đi, nhưng vẫn vô địch sau khi thắng 2-0 ở chung kết lượt về vào năm 2016. Tuy nhiên, đó là lần họ được đá trên sân nhà.

Tin cùng chuyên mục