Trước trận đấu với Chelsea, Liverpool chứng minh Darwin Nunez không phí tiền

Bản hợp đồng trị giá đến 88 triệu bảng của Mykhaylo Mudryk do Chelsea bỏ ra càng khiến cho mọi con mắt đổ dồn về Darwin Nunez trong trận cầu đinh vòng 20 giữa Liverpool và Chelsea sắp tới.
Darwin Nunez có hiệu xuất ghi bàn không phải quá kém.
Darwin Nunez có hiệu xuất ghi bàn không phải quá kém.

Có người đã đúc kết thế này: Có một thứ tồi tệ mà mọi cầu thủ khi mới chân ướt chân ráo đến giải ngoại hạng Anh đều có thể làm đó là gắn tên mình với khoản phí chuyển nhượng khổng lồ. Nghĩa là kiểu gì họ cũng sẽ chịu áp lực. Thành công thì không nói, thất bại thì luôn rình rập. Họ không phải là người quyết định giá trị của mình cao đến mức đó, vì thế mà họ luôn có nguy cơ trở thành “tội độ”.

Nunez chuyển đến Liverpool với bản hợp động kỷ lục của CLB, giá 85 triệu bảng. Cùng thời điểm đó, Haaland đến Man.City chỉ chưa đến 2/3 giá trị. Thế là chưa cần đá, Nunez đã chịu áp lực mà không cần phải căn cứ vào bất kỳ điều gì cả. Mọi chuyện diễn ra còn tai hại hơn, khi Nunez vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng đầu tiên cho Liverpool khi họ đánh bại Man.City 3-1 ở Community Shield. Không lẽ Nunez… không nên ghi bàn ở trận đó?

Khốn khổ thay, khởi đầu của Nunez đã sớm bị Haaland vượt qua và cục diện giờ đã rất khác. Dù Haaland không thể ghi bàn trong 3 lần ra sân gần nhất, anh vẫn ghi được 27 bàn thắng cho Man.City mùa này, 21 bàn ở Premier League. Nunez chỉ ghi được 10 bàn cho Liverpool cho đến nay, trong đó có 5 bàn ở giải Ngoại hạng. Vậy là người ta càng có cớ để dè bỉu bảng hợp đồng của Liverpool mà không cần quan tâm đến các con số chuyên môn. Ví dụ như tỷ lệ 1,35 bàn/trận của Haaland là “độc nhất vô nhị”, chưa từng ai có trong kỷ nguyên Premier League. Nghĩa là Haaland quá dị biệt chứ không phải là Nunez bất tài. Thực tế thì nếu tính trong 23 trận đầu tiên, số bàn của Nunez ghi cho Liverpool tốt hơn Sadio Mane, Michael Owen và Luis Suarez (9 đều bàn).

Nhưng tiền đạo Uruguay này bỏ lỡ đến 15 cơ hội ghi bàn rõ ràng, nhiều hơn bất kỳ ai.

Nhưng tiền đạo Uruguay này bỏ lỡ đến 15 cơ hội ghi bàn rõ ràng, nhiều hơn bất kỳ ai.

Hơn thế, có nhiều dấu hiệu cho thấy Nunez đang chơi tốt hơn. Sau khi nhận thẻ đỏ ở trận đấu thứ 2 đá cho Liverpool, thì lúc trở lại sau án treo giò, Nunez có 5 bàn ở giải ngoại hạng, tức là trung bình 0,5 bàn cho mỗi 90 phút, cao thứ 5 trong số các cầu thủ có hơn 500 phút trên sân. Anh đã ghi được 3 bàn ở Champions League, một trong những người có tỷ lệ ghi bàn mỗi phút tốt nhất trong giải đấu, trung bình một bàn thắng sẽ đến sau 93,3 phút. Nhờ các bàn thắng của Nunez mà dù đang gặp khủng khoảng thành tích thì Liverpool vẫn có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Man.United. Chỉ có Man.City mới là đội tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn đoàn quân của Jurgen Klopp (54 so với 49) và cũng chỉ Man.City với thực hiện nhiều cú sút hơn Liverpool (398 so với 370).

Vậy đâu là vấn đề của Nunez. Thứ nhất, là anh chịu quá nhiều kỳ vọng. Kế đến, tiền đạo Uruguay này bỏ lỡ đến 15 cơ hội ghi bàn rõ ràng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong giải đấu. Vấn đề là những Mohamed Salah, Haaland đều cũng lỡ 12 lần còn Gabriel Jesus thì 11 lần. Chẳng ai nói về các cầu thủ khác, họ soi mói Nunez cũng chỉ vì giá trị chuyển nhượng của anh. Người ta thậm chí còn bỏ quên những nỗ lực rất đáng giá khác của Nunez khi anh có tỷ lệ chạm bóng trong vùng cấm địa đối thủ là 9,6 phút/lần, tung ra trung bình 4,2 cú sút cầu môn/trận (xếp thứ 2 sau Mitrovic của Fulham). Tỷ lệ sút trúng đích của Nunez là 1,5 lần/trận, chỉ xếp sau Haaland (2) và Harry Kane (1,9). Tóm lại, Nunez đang làm tốt công việc của một tiền đạo, điều duy nhất anh chưa làm đó là tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng hiện chỉ là 9,1% và giảm bớt số lần bị bắt biệt vị của mình (11 lần).

Hãy cho Nunez thời gian, có khi đến lúc đó, 85 triệu bảng cho tiền đạo mới 23 tuổi mà Liverpool bỏ ra sẽ là món hời thì sao?!

Tin cùng chuyên mục