Tottenham vươn lên đầu bảng khi Van de Ven nhấn chìm Luton

Pha ăn vạ của Yves Bissouma khiến anh lãnh thẻ vàng thứ 2, nhưng việc chơi thiếu người lại là cơ hội để Tottenham ghi bàn quyết định trên sân Luton và vươn lên ngôi đầu Premier League trong trận đấu sớm.
Micky van de Ven ăn mừng bàn mở tỷ số
Micky van de Ven ăn mừng bàn mở tỷ số

Yves Bissouma đã nhận thẻ vàng trong hiệp đầu, nhưng anh cố tình lao vào đám đông để kiếm quả đá phạt và trọng tài John Brooks đã nhanh chóng phát hiện trò ăn vạ của cầu thủ Mali để tặng anh chiếc thẻ vàng thứ 2 ở phút 45+4.

Thẻ đỏ cho Yves Bissouma

Thẻ đỏ cho Yves Bissouma

Nhưng dường như chính chiếc thẻ đỏ của Bissouma đã mở lối cho Tottenham tìm thấy chiến thắng trên sân Kenilworth Road. Trong suốt hiệp đầu, dù Tottenham kiểm soát bóng đến 81%, tung ra 12 cú sút với 3 cú trúng đích nhưng họ thực sự không tạo nhiều nguy hiểm trước khung thành Thomas Kaminski khi Luton co hết đội hình tạo thành bức tường phòng thủ dày đặc trước khu cấm địa.

Ngay đầu hiệp 2, Tottenham tưởng chừng đã bị thủng lưới khi Chiedozie Ogbene đột phá ở biên trái, thoát qua hậu vệ và chuyền bóng vào khoảng trống mênh mông ở cột xa. Elijah Adebayo đã băng lên kịp lúc nhưng cú xoạc bóng vào lưới trống chẳng hiểu sao lại lọt giữa 2 chân anh và… đi ra ngoài.

Elijah Adebayo bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi cho Luton

Elijah Adebayo bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi cho Luton

Pha bỏ lỡ đó tạo nên bước ngoặt khi Tottenham dẫn trước ở phút 52. Pha chạy chỗ đầy quyết tâm của Maddison đã đưa anh đến đường biên ngang và một đường chuyền ngược vào giữa cho Mickey Van de Ven, người thực hiện cú dứt điểm khéo léo từ cự ly 6m.

Trong 15 phút cuối, HLV Ange Postecoglou gây ngạc nhiên khi rút cả James Maddison lẫn đội trưởng Son Heung-min để tung vào 2 cầu thủ có khuynh hướng phòng thủ như Emerson và Oliver Skipp. Nhưng dù chỉ xếp mỗi mình Dejan Kululevski phía trước, Tottenham vẫn đủ sức quấy rối và kéo dài thời gian để bảo toàn tỷ số mong manh

Carlton Morris đã phung phí cơ hội tốt nhất của Luton để gỡ hòa khi liên tiếp tung cú sút từ vị trí thuận lợi trước khi sút thẳng vào thủ môn Guglielmo Vicario.

Tỷ sít sao 1-0 đã đủ để Tottenham có chiến thắng thứ sáu sau tám trận bất bại ở Premier League. Đội bóng của Ange Postecoglou có hơn 2 điểm so với Manchester City, đội sẽ đối đầu với kình địch Arsenal vào Chủ nhật. Sự khởi đầu tuyệt vời của đội bóng phía bắc London trong mùa giải đầu tiên dưới tay Postecoglou đã đánh thức giấc mơ về một thách thức danh hiệu bất ngờ.

Ghi 20 điểm sau 8 trận mở màn là thành tích tốt nhất của Tottenham kể từ mùa giải 1960-1961, mùa giải mà Gà trống thắng cú đúp nước Anh. Đây cũng là khởi đầu bất bại tốt nhất mà bất kỳ HLV Tottenham nào từng làm được và với các trận đấu với Fulham và Crystal Palace sắp tới, họ có thể kéo dài khởi đầu bất bại của mình đến hết tháng 10.

Sau trận đấu, người hùng Micky van de Ven nói: "Cảm giác thực sự đặc biệt. Bàn thắng đầu tiên của tôi cho Spurs, nhưng giữ sạch lưới luôn là điều tốt với tư cách là một hậu vệ. Chúng tôi đã thể hiện tinh thần tuyệt vời với tư cách là một đội để giành được ba điểm".

Tin cùng chuyên mục