Tottenham ‘hớt tay trên’ Man Utd trong thương vụ Timo Werner

Báo chí Anh loan tin, Tottenham xem như đã qua mặt Manchester United để bàn thảo chi tiết hợp đồng mượn Timo Werner trong 6 tháng cuối mùa

Timo Werner muốn đến London hơn là thành Manchester
Timo Werner muốn đến London hơn là thành Manchester

Man United đã đàm phán với ngôi sao RB Leipzig, Timo Werner về một hợp đồng cho mượn tiềm năng cho đến cuối mùa giải. Tiền đạo 27 tuổi, đã gặp khó khăn trong hai mùa giải ở Premier League sau khi gia nhập Chelsea với giá 50 triệu bảng vào năm 2020.

Kể từ đó, anh đã trở lại nơi mình thành danh là Leipzig, nhưng việc phải ngồi dự bị khiến cựu cầu thủ Chelsea muốn tìm CLB khác để hy vọng vực dậy sự nghiệp đang về chiều của mình và tìm kiếm cơ hội dự EURO 2024. Dù Timo Werner không thể lặp lại thành tích ghi bàn của mình mùa này, nhưng Man United vẫn hy vọng có được cựu tiền đạo Chelsea theo một hợp đồng ngắn hạn trong tháng này, nhằm tăng cường sức mạnh tấn công trước khung thành.

Nhưng tờ The Telegraph đưa tin chiều nay: Tottenham hiện đã đi trước Man United trong cuộc đua giành chữ ký của Timo Werner khi các cuộc thảo luận giữa CLB phía bắc London và Leipzig hiện đang ở giai đoạn tiến triển, với việc cầu thủ này muốn thực hiện vụ chuyển đổi sang London.

Đài Sky tiếng Đức cho biết thêm rằng ban lãnh đạo Tottenham đang tiến hành các cuộc đàm phán cuối cùng với các đối tác của họ tại Leipzig về một hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng tương tự như hợp đồng mà Man United rất muốn hoàn thành. Một số điểm tốt hơn của thỏa thuận vẫn chưa được xác định, bao gồm cả việc liệu thỏa thuận có bao gồm điều khoản quyền chọn mua hay không.

Werner sẵn sàng rời Leipzig ngay lập tức khi thỏa thuận được ký kết, trong một thương vụ đột phá sẽ chứng kiến ​​anh trở lại London sau 18 tháng, kể từ khi kết thúc quãng thời gian đáng thất vọng ở Chelsea.

Werner là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Leipzig và ghi 16 bàn trên mọi đấu trường mùa trước nhưng chỉ ghi được 2 bàn sau 14 lần ra sân trong chiến dịch này. Phép thuật của anh ấy ở Chelsea đã bị kéo dài bởi sự bất hạnh trước khung thành và anh ấy thừa nhận sau mùa giải khó khăn đầu tiên rằng anh ấy đang phải đấu tranh để có được sự tự tin.

HLV Tottenham, Ange Postecoglou đã truyền niềm tin mới vào CLB kể từ khi được bổ nhiệm vào mùa hè và đã nhắm vào Werner để giúp bù đắp sự vắng mặt của đội trưởng Son Heung-min, người đã đại diện cho Hàn Quốc tại Asian Cup. Thương vụ Werner là một đòn tàn khốc đối với Man United, đội đã trải qua nhiều thương vụ bị đối thủ của họ càn quét trong những mùa giải gần đây.

Man United từng theo đuổi cả Cody Gakpo và Ryan Gravenberch, những người cuối cùng đã gia nhập Liverpool. Tottenham chịu chung số phận khi họ và Man United đều theo đuổi Luis Diaz, người cũng đã ký hợp đồng với Liverpool.

Tin cùng chuyên mục