Tottenham đè bẹp 10 người Aston Villa để đe dọa chiếm ngôi thứ 4

Tottenham đã giáng một đòn chí mạng vào cuộc chiến giành vị trí trong top 4 Premier League khi đánh bại Aston Villa 4-0 ngay trên sân Villa Park.

Timo Werner ấn định tỷ số 4-0 cho Tottenham
Timo Werner ấn định tỷ số 4-0 cho Tottenham

Gà trống đến Villa Park khi biết rằng thất bại trước đối thủ xếp thứ 4 có thể khiến hy vọng dự Champions League mùa tới của họ bị ảnh hưởng. Nhưng đội bóng phía bắc London đã vượt qua thử thách bằng 4 bàn thắng liên tiếp trong hiệp 2.

Đội của Unai Emery đã được hưởng một quả phạt đền sớm khi Ollie Watkins bị Micky van de Ven truy cản, nhưng VAR đã bác bỏ kháng cáo của họ.

Tottenham mất Van de Ven vì chấn thương ngay sau hiệp đấu, nhưng đội khách không hề bối rối khi vượt lên dẫn trước ở phút 50. Pape Sarr phá bẫy việt vị của Villa và tung ra một quả tạt đầy trêu chọc để Maddison tung cú vô lê khéo léo vượt qua Martinez từ cự ly 5m trước khi ăn mừng bằng thói quen ném phi tiêu trước mặt các fan Tottenham.

aston-villa-tottyenham-0-1-6259.jpg
James Maddison rướn người vô lê bóng vào lưới từ 5m

Chỉ 3 phút sau đó, Son Heung-min nhả bóng trong khu cấm cho Brennan Johnson nhân đôi cách biệt. Bàn thắng của Johnson đồng nghĩa với việc Tottenham đã cân bằng kỷ lục của CLB, ghi bàn trong 27 trận liên tiếp kể từ đầu mùa giải.

aston-villa-tottyenham-0-2-6879.jpg
Brennan Johnson nhân đôi cách biệt

Khi sự im lặng u ám bao trùm Villa Park, McGinn đẩy nỗi thất vọng lên đến đỉnh điểm ở phút 65 trong pha vào bóng liều lĩnh với Udogie để ngay lập tức nhận chiếc thẻ đỏ mà anh không thể phàn nàn.

Son Heung-min và Timo Werner ghi bàn ở phút bù giờ để kết thúc trận đấu với tỷ số 4-0, giúp đội đứng thứ 5 Tottenham thu ngắn khoảng cách chỉ còn 2 điểm so với Aston Villa khi vẫn còn một trận trong tay.

Đưa Tottenham trở lại giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu trong mùa giải đầu tiên nắm quyền sẽ là một thành tựu đáng kể đối với HLV Postecoglou và mục tiêu hiện đã nằm trong tầm kiểm soát của ông. HLV người Úc tuần này cho biết việc lọt vào Champions League sẽ không phải là “tấm vé vàng Willy Wonka” cho CLB của mình.

Nhưng thất bại khiến Villa cảm thấy mệt mỏi như Augustus Gloop, cậu bé háu ăn gặp rắc rối khi đến thăm nhà máy sô cô la của Wonka trong cuốn sách của Roald Dahl. Villa đang hy vọng lọt vào Champions League lần đầu tiên kể từ năm 1983, nhưng đây là một trở ngại lớn đối với nỗ lực bất ngờ của họ để lọt vào top 4.

Tin cùng chuyên mục