Roland Garros 2017

Tinh thần thượng võ của Del Potro

Juan Martin del Potro đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, vì cách hành xử đầy thượng võ của anh dành tặng cho đối thủ “bại tướng” của mình là Nicolas Almagro.
Ở trong quần vợt nói riêng, cũng như trong thể thao nói chung, chiến thắng – danh hiệu – và thành tích luôn là mối quan tâm hàng đầu. Nhưng lại có những thứ còn cao hơn, đẹp hơn, lãng mạn hơn hết thảy các điều đó, đó là tinh thần thể thao, tinh thần Fair-Play, tinh thần thượng võ, là sự tôn trọng và yêu mến mà các tay vợt dành tặng cho nhau.
Hôm qua, Juan Martin del Potro đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, không phải vì anh sẽ đấu với tay vợt số 1 thế giới Andy Murray trong trận đấu diễn ra vào hôm nay, mà là vì cách hành xử đầy thượng võ của anh dành tặng cho đối thủ “bại tướng” của mình là Nicolas Almagro.
Del Potro đã giành chiến thắng trước tay vợt người Tây Ban Nha trong một trận chiến… “dang dở”. Almagro đã buộc phải bỏ cuộc khi điểm số của trận đấu đang là 6-3, 3-6 và 1-1 chia đều cho cả 2 tay vợt vì chấn thương đầu gối.
Tinh thần thượng võ của Del Potro ảnh 1 Juan Martin del Potro (phải) đang an ủi Nicolas Almagro sau sự cố đáng buồn.
Khi Almagro gục ngã xuống sân đấu và không thể tiếp tục chuyến hành trình của mình, đồng hồ của trận đấu mới chỉ sang phút thứ 90, và Almagro đã khóc như mưa. Là người giành được chiến thắng, nhưng với tư cách là đồng nghiệp, Del Potro không xem đây là một chiến thắng của riêng mình, anh chỉ cảm thấy đáng tiếc khi người bạn của anh ở bên kia sân không thể thi đấu đến tận cùng trong trận đấu này.
Del Potro đã chủ động tiến sang phần sân của Almagro, kéo tay vợt người Argentina đứng dậy và nói lời chia sẻ. Khi cả 2 tiến đến bên lưới để chào hỏi trọng tài, Almagro quay trở lại, ánh mắt lại dáo dác tìm kiếm Del Potro, họ ôm chầm lấy nhau trong sự xúc động của đông đảo khán giả hiện diện trên sân số 2 của Roland Garros.
Khi đã hoàn tất các thủ tục của trận đấu, Del Potro tiếp tục ngồi lại trên băng ghế cầu thủ để khoác vai và an ủi Almagro. Hình ảnh đó đã được rất nhiều khán giả khu khán đài cận sân chụp lại và chia sẻ đầy rẫy trên các trang mạng xã hội. Tinh thần thượng võ của Del Potro, biết nói gì đây, là quá tuyệt vời!
“Tôi chỉ làm điều mà trái tim mình mách bảo. Tôi đã chia sẻ với Almagro bởi vì đó là điều mà tôi cảm thấy nên làm, và tôi làm điều đó không phải vì bất cứ ai nói rằng tôi phải làm như vậy. Đôi khi, những tình cảm từ trái tim đến đầu tiên, còn những chuyện khác nằm ở phía sau. Khi đến bên anh ấy, ở cái thời khắc đó, tôi cố tìm những từ ngữ thích hợp nhất và hay nhất. Tôi đã nói với anh ấy: “Cố gắng bình tĩnh, cố gắng nghĩ về gia đình, về con của anh”. Ở thời điểm đó, trái tim đã đi trước cả một trận đấu quần vợt. Tôi nghĩ, anh ấy sẽ có tất cả mọi cơ hội để giải quyết cái vấn đề về đầu gối của anh ấy, để có thể quay lại thi đấu”, Del Potro thố lộ.
Thực chất, Del Potro cũng không hơn gì Almagro, anh đã phải thi đấu mà cơ thể không ở trong một trạng thái quá sung sức. Tay vợt người Argentina từng đăng quang ở US Open hồi năm 2009 đã phải thi đấu với bắp đùi “bị sượng sượng” trong suốt mấy ngày vừa qua. Tuy nhiên, Del Potro đã may mắn hơn người bạn đồng nghiệp của mình ở bên kia sân, vì Almagro sụp xuống sân quá sớm, nếu không, cũng chưa biết được tình hình giữa 2 người.
“Hôm nay, tôi đã gặp may mắn, vì tôi không cảm thấy trạng thái thể lực của mình quá tốt, nhưng sau đó, Nico lại nhận ra cái đầu gối của anh ấy có vấn đề và phải bỏ cuộc. Chúng tôi luôn muốn có 100% khả năng trong mỗi trận đấu. Thi thoảng, những điều xui xẻo như thế này lại xảy ra. Hy vọng anh ấy sẽ cảm thấy tốt hơn. Tôi biết, anh ấy sẽ buồn bã như thế nào khi cảm thấy một chấn thương như thế này, vì tôi cũng từng có cảm giác tương tự, và những người khác cũng như vậy”, Del Potro tiếp tục tâm sự với báo giới.
Dù đang chuẩn bị đối mặt với “Nhà vua ATP” là Murray trong một trận đấu ở vòng 3, dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ chiều nay, thứ bảy 3-6, nhưng hiện tại, mọi suy nghĩ của Del Potro vẫn dồn về phía Almagro: “Tôi cũng cảm thấy không mấy thoải mái sau tình huống đáng buồn như thế này. Tôi cầu chúc cho Nico sớm có một quá trình hồi phục tốt đẹp. Hy vọng anh ấy có thể cảm thấy tốt hơn lên, thật nhanh chóng, vì anh ấy là một tay vợt rất tuyệt vời và chúng ta thích thấy sự hiện diện của anh ấy ở đấu trường ATP World Tour. Với tôi, thật không dễ khi có một người bạn ở bên kia lưới bị chấn thương và đã khóc. Đó là một khoảnh khắc đáng buồn”.

Tin cùng chuyên mục