
Cầu thủ quốc tế người Jamaica đã phải phẫu thuật sau khi đâm chiếc Ferrari của mình vào một cái cây vào ngày 7-12. Cầu thủ 34 tuổi này, cũng từng gặp một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào năm 2019, cho biết mình đã gãy xương đùi ở bốn chỗ nhưng tiết lộ rằng anh sẽ trở lại sớm hơn ba tháng so với dự kiến.
Bất chấp vụ tai nạn kinh hoàng, Antonio thừa nhận rằng anh "100 phần trăm" tự tin rằng anh sẽ chơi bóng đá trở lại. "Tôi đã sớm hơn ba tháng so với thời điểm tôi nên đến", anh nói.
"Tôi đã nâng được 130 kg trên chân và tôi đang cố gắng làm những việc khác cũng như chỉ tập trung vào bản thân, vì vậy chắc chắn đây là một cột mốc tốt lúc này và về mặt tinh thần, tôi cũng đang ở một điểm tốt lành. Tôi chắc chắn 100 phần trăm rằng tôi sẽ trở lại sân cỏ. Đây là điều tôi tập trung vào".
Antonio đã bày tỏ lòng biết ơn đối với West Ham vì sự ủng hộ của CLB nhưng giải thích rằng anh đã tìm đến liệu pháp điều trị và đấu tranh khi HLV Julen Lopetegui bị sa thải và thay thế bởi Graham Potter vào đầu tháng 1.
"Nếu tôi cố gắng và thúc ép bản thân trở lại, ra ngoài đó và cố gắng cho ông ấy thấy những gì tôi có thể làm, khi tôi không khỏe về mặt thể chất, điều đó sẽ khiến tôi rơi vào tình thế khó khăn vì tôi sẽ không hồi phục tốt và tôi sẽ không thể làm những điều tôi muốn làm", anh nói.
Antonio, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của West Ham tại Premier League, thừa nhận rằng anh đã rất xấu hổ sau vụ tai nạn gần London. "Rõ ràng là tôi đã suýt chết trong vụ tai nạn xe hơi. Tôi chỉ cảm thấy hơi xấu hổ vì mọi chuyện tệ đến vậy", anh nói.
"Về mặt thể chất, tôi đang khỏe hơn nhưng chấn thương tinh thần thì kéo dài rất lâu", anh nói thêm. "Vì vậy, sẽ luôn có những giai đoạn và thời điểm mà điều gì đó sẽ ảnh hưởng đến tôi".
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu