Thụy Sỹ - Cameroon 1-0 (bảng G): Embolo sút tung lưới đội bóng quê hương, khiến Eto’o chìm trong thất vọng

Bàn thắng duy nhất của Breel Embolo, sau pha đệm bóng cận thành ở phút thứ 48 của trận đấu, đã mang lại chiến thắng “vừa phải” có tỷ số tối thiểu 1-0 của Thụy Sỹ trước Cameroon, ở trong trận đấu mở màn của bảng G, bảng đấu còn có sự hiện diện của Ứng cử viên vô địch Brazil (của Neymar) và Ngựa ô Serbia… 2 đội được đánh giá là rất mạnh!

Embolo không ăn mừng khi ghi bàn
Embolo không ăn mừng khi ghi bàn

Embolo (đang khoác áo AS Monaco ở giải Ligue 1) sinh ra và lớn lên ở Yaounde - thủ đô của Cameroon. Khi cha và mẹ anh chia tay, anh theo mẹ sang Pháp vào năm 5 tuổi. Khi mẹ anh gặp người đàn ông mới, là cha dượng (người Thụy Sỹ), anh lại theo mẹ và cha dượng chuyển sang Thụy Sỹ và bắt đầu theo nghiệp bóng đá tại đây. Trong khi đó, cha anh hiện vẫn đang sống lại quê hương...

Đó là lý do, Embolo đã không ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Cameroon ngay ở đầu của hiệp 1. Bàn thắng đã đến sau một hành động tổ chức tấn công tập thể với 6 lần chạm bóng của các cầu thủ Thụy Sỹ. Đó là tình huống mà hàng thủ của Cameroon thể hiện một cấu trúc phòng vệ cực kỳ cẩu thả và kém cỏi - để Xherdan Shaqiri thoải mái nhận bóng bên cánh phải, trước khi tiền đạo kỳ cựu này căng ngang vào trong cho Embolo ghi bàn trong vị trí không bị ai kèm.

Sự khác biệt giữa Thụy Sỹ và Cameroon, chính là ở bàn thắng duy nhất đó. Và nó còn ở cách tổ chức thi đấu, khi Cameroon thể hiện cách chơi cực kỳ kém cỏi, thừa nhiệt tình nhưng rất thiếu tính tổ chức, thiếu kỷ luật và cực kỳ hồn nhiên. Đó là lý do, sau bàn thua, dù họ nỗ lực tràn lên tìm bàn gỡ, cơ hội rõ nhất để trận đấu có bàn thắng tiếp theo lại do nỗ lực của Haris Seferovic của phía Thụy Sỹ, ở những phút bù giờ cuối cùng.

Sau bàn thắng mở điểm, Thụy Sỹ chủ động lùi về phòng ngự với hàng thủ 5 người và hàng tiền vệ 4 người che chắn phía trên ở cự ly gần. Khi họ đoạt lại bóng từ chân của Cameroon, Granit Xhaka không chủ động chuyền bóng ngay mà giữ bóng một cách uyển chuyển, chờ các tổ hợp tấn công 2-3 người của Thụy Sỹ dâng lên rồi mới bắt đầu phối bóng. Lối chơi đó tạo sự an toàn tối đa cho Thụy Sỹ, hoặc họ cố ghi bàn từ những cơ hội hiếm hoi sau đó, hoặc họ sẽ không để lọt lưới bất kỳ bàn nào trong trận đấu này

Kết cục 1-0 nghiêng về tuyển Thụy Sỹ là một kết quả xứng đáng dành cho đại diện của châu Âu. Nó cũng là một cú tát rất nặng vào mặt danh thủ một thời, ông Samuel Eto’o - hiện đang là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cameroon. Trước khi giải đấu diễn ra, Eto’o từng mạnh miệng tiên đoán, đội bóng quê nhà ông sẽ đứng đầu bảng G, thẳng tiến với các chiến thắng và lọt vào trận đấu chung kết đánh bại tuyển Morocco, trở thành đội châu Phi đầu tiên vô địch World Cup.

Nhưng nếu họ tiếp tục đá như thế này, ngay cả Thần may mắn cũng… “Chê!”

Tin cùng chuyên mục