23 giờ ngày 20-6

Thụy Sĩ – Thổ Nhĩ Kỳ: Trận chiến vì màu cờ sắc áo

Thổ Nhĩ Kỳ chưa có điểm nào lại có hiệu số 0-5 nên chẳng còn mấy hy vọng giành suất vào vòng knock-out, nhưng họ sẽ chơi vì màu cờ sắc áo và thách thức tham vọng của Thụy Sĩ.
 Shaqiri (Thụy Sĩ) và Demiral (Thổ Nhĩ Kỳ)
Shaqiri (Thụy Sĩ) và Demiral (Thổ Nhĩ Kỳ)

HLV Senol Gunes có trong tay không ít những cầu thủ chất lượng như Demiral (Juventus), Soyuncu (Leicester City), Kabak (Liverpool) hay bộ ba Yilmaz, Celik, Yazici (Lille). Vậy mà Thổ Nhĩ Kỳ trải qua hai trận đầu tiên của Euro 2020 quá thất vọng: thua cả hai, thủng lưới 5 bàn mà chưa ghi được bàn nào. Trận đấu với Thụy Sĩ có thể sẽ là trận cuối cùng của thầy trò Gunes ở Euro lần này. Mục tiêu tối thiểu của Thổ là kiếm ít nhất 1 bàn thắng, kiếm ít nhất 1 điểm trước khi rời cuộc chơi. Thổ Nhĩ Kỳ là đội bóng có tinh thần thi đấu rất mạnh mẽ nhưng hiện tại khá sa sút. 

Tình thế khiến HLV Gunes có chút thay đổi ở đội hình xuất phát. Tiền vệ Ayhan sẽ trở lại đội hình xuất phát. Hậu vệ trái Meras dính chấn thương nhẹ trước trận đấu với Xứ Wales nên ngồi ngoài để Muldur ra sân. Giờ đây hậu vệ của Le Havre đã bình phục sẽ ra sân ngay từ đầu. Cặp trung vệ Demiral và Soyuncu chơi không tốt khiến HLV Gunes cân nhắc về khả năng thay đổi nhằm tăng cường sự vững chắc ở khâu phòng ngự.

Thụy Sĩ được đánh giá cao hơn cả về mặt tinh thần và chất lượng cầu thủ. Đội bóng của ông Petkovic có hai tiền vệ xuất sắc đang chơi ở Premier League là Granit Xhaka (Arsenal) và Xherdan Shaqiri (Liverpool) đều giữ được phong độ ổn định. Hai cầu thủ chơi ở Bundesliga là trung vệ Manuel Akanji (Dortmund) và tiền đạo Breel Embolo (M’Gladbach) cũng được đánh giá cao. 

Thụy Sĩ – Thổ Nhĩ Kỳ: Trận chiến vì màu cờ sắc áo ảnh 1
Tuy chỉ mới có 1 điểm sau 2 trận nhưng Thụy Sĩ hy vọng có được suất dự vòng knock-out với tư cách là 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất (trường hợp là Xứ Wales có được 1 điểm trước Ý). HLV Petkovic vẫn giữ sơ đồ 3-4-1-2 cho trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ. Đội trưởng Xhaka cùng với Freuler trấn giữ giữa sân để giúp cho Shaqiri nhô cao lên chơi sau lưng hai tiền đạo Embolo với Seferovic (hoặc Gavranovic). 

Thụy Sĩ không chỉ đặt mục tiêu giành 3 điểm mà còn muốn ghi nhiều bàn thắng để so đọ hiệu số bàn thắng bại với các đội khác nếu như đứng thứ 3 ở bảng A. Do đó, các học trò của ông Petkovic sẽ đẩy đội hình lên chơi tấn công ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng càng sớm càng tốt nhằm đánh gục ý chí chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu như hiệp 1 Thụy Sĩ vẫn không thể phá vỡ được thế trận bế tắc thì khả năng hiệp hai ông Petkovic sẽ rút tiền vệ phòng ngự Freuler ra để chơi với 3 tiền đạo.

Đội hình dự kiến:
Thụy Sĩ: Sommer - Elvedi, Schar, Akanji - Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez – Shaqiri - Embolo, Seferovic

Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir - Celik, Demiral, Soyuncu, Muldur - Ayhan, Tufan, Calhanoglu, Under, Yazici – Yilmaz

Dự đoán: Thụy Sĩ – Thổ Nhĩ Kỳ 1-1

Trên lý thuyết, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể vào vòng knock-out nếu thắng đậm Thụy Sĩ với khoảng cách 4-5 bàn để giành ngôi thứ 3 bảng A và chờ xem kết quả các bảng còn lại. Nhưng cũng vì khả năng đó là quá khó nên họ sẽ chơi vì danh dự là chính.
Thụy Sĩ cũng sẽ lấy ngôi nhì bảng nếu thắng Thổ thật đậm trong lúc Ý giúp họ đè bẹp Xứ Wales. Đó là khả năng không lớn, nên Thụy Sĩ chỉ nhắm thắng Thổ để hy vọng giành suất hạng 3 có thành tích tốt. 
Vấn đề là Thổ trội hơn Thụy Sĩ trong đối đầu, khi thắng 8 và chỉ thua 4 trong 15 lần gặp gần nhất.
Vì Thổ không còn động lực nên giới cược ra kèo Thụy Sĩ chấp nửa một, song chúng tôi  tin Thổ sẽ rời giải ngẩng cao đầu.

Thụy Sĩ – Thổ Nhĩ Kỳ: Trận chiến vì màu cờ sắc áo ảnh 3
Thụy Sĩ – Thổ Nhĩ Kỳ: Trận chiến vì màu cờ sắc áo ảnh 4

Tin cùng chuyên mục