Thua Viettel 0-2, HA.GL chưa hết khủng hoảng

Đội bóng phố Núi tiếp tục chìm trong cuộc khủng hoảng khi để thua trận thứ 3 liên tiếp tại chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy trước Viettel. Đây cũng là trận thứ 8 đội bóng này chỉ từ hòa đến thua.

Viettel tiếp tục "gieo sầu" lên HAGL
Viettel tiếp tục "gieo sầu" lên HAGL

Chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy được dự báo là lành ít dữ nhiều cho HA.GL, không phải là đối thủ quá mạnh mà chính đội bóng này chưa qua khỏi cuộc khủng hoảng về điểm số, tâm lý thi đấu. Quả thực, các cầu thủ HA.GL đã khởi đầu trận đấu khá nặng nề, cho dù HLV Kiatisak chủ động vận hành lối chơi tấn công, nhưng mọi thứ không như ông mong đợi.

Nắm được tâm lý từ đối phương, Viettel đã nhập cuộc với lối chơi chắc chắn, chủ yếu trahnh chấp ở khu trung tuyến. Phong độ ổn định cùng tâm lý thoải mái đã giúp Viettel khởi đầu trận đấu mạch lạc hơn và gần như làm cho hàng tiền vệ của HA.GL… biến mất.

Trận này, sự thiếu tập trung của đội khách đã lan toả đều cả 3 tuyến nên sự liền mạch không còn được giữ vững, sớm bị các cầu thủ Viettel chia cắt. Không phải chờ lâu, phút 26, đội chủ nhà đã khơi thông thế bế tắt với bàn mở tỷ số của Hoàng Đức từ cú vô-lê rất đẹp.

Thua Viettel 0-2, HA.GL chưa hết khủng hoảng ảnh 1 Hoàng Đức toả sáng trong trận thắng của Viettel

Những điều chỉnh về lực lượng, chiến thuật của HLV Kiatisak trong hiệp hai gần như không nâng được sức mạnh nào cho HA.GL khi lối chơi thiếu sức rướn đã không mấy khó cho đội chủ nhà tổ chức đánh chặn.

Không thể ghi bàn, HA.GL nhận bàn thua thứ 2 ở phút 62, Văn Hào có pha xử lý hoàn hảo khi gặt bóng, rồi cứa lòng hiểm hóc, khiến Tuấn Linh tiếp tục nhận bàn thua. Thua 0-2 chung cuộc, HA.GL chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng và nhiều khó khăn chờ đón ở những vòng đấu tới khi liên tiếp gặp những đội ở nhóm cuối bảng.

Tin cùng chuyên mục