Thua derby bắc London, Mourinho mỉa mai trọng tài

Siêu phẩm bàn thắng của Erik Lamela đã không thể giúp Tottenham giành kết quả tốt ở trận derby bắc London, khi mà chính cầu thủ này đã đẩy đội vào thế thiếu người sau đó. Và theo HLV Jose Mourinho, thì màn thể hiện thất vọng của nhiều vị trí bên cạnh sai lầm của trọng tài đã khiến đội của ông thua 1-2 tại Arsenal.

HLV Jose Mourinho phản ứng sau quyết định của trọng tài. Ảnh: Getty Images
HLV Jose Mourinho phản ứng sau quyết định của trọng tài. Ảnh: Getty Images

Tottenham bất ngờ vượt lên dẫn trước nhờ cú “rabona” tuyệt đẹp của Erik Lamela, một cú sút chéo chân thể hiện kỹ năng tuyệt vời của ngôi sao người Argentina, ở phút 33. Martin Odegaard gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 44, trước khi Davinson Sanchez phạm lỗi với Alexandre Lacazette trong vòng cấm, tạo cơ hội cho tuyển thủ Pháp ghi bàn thắng ấn định chiến thắng. Sau đó, Lamela bị phạt thẻ vàng thứ 2 khi trận đấu còn 14 phút.

Ở tình huống dẫn đến quả phạt đền phút 64, Lacazette có mặt trong vòng cấm và tung cú sút chân trái… hụt bóng, trước khi Davinson Sanchez tiếp xúc, nhưng trọng tài Oliver đã cho Arsenal một quả phạt đền và quyết định cũng đã được kiểm tra bởi VAR.

HLV Mourinho đặt dấu hỏi về trọng tài trên Sky Sports: “Không có cuộc phỏng vấn sau trận đấu nào dành cho các trọng tài? Điều đó là một điều đáng tiếc. Chúng tôi đã chơi thực sự tệ trong hiệp một. Trong hiệp 2, chúng tôi có không gian để cải thiện và sau đó là một câu hỏi, nhưng là một câu hỏi bất khả thi và chỉ trọng tài Michael Oliver mới có thể trả lời. Theo Kevin Friend (trọng tài thứ 4), thì trọng tài Michael với ông ấy rằng anh ta có tầm nhìn rõ ràng và VAR không muốn đi ngược lại”.

HLV Mourinho nhấn mạnh thêm: “Đó là một sai lầm của Michael Oliver. Các cầu thủ cảm thấy mệt mỏi vì quá nhiều trận đấu. HLV cũng mệt mỏi. Có lẽ trọng tài cũng mệt mỏi. Anh ta đã có một trận đấu vào giữa tuần? Có thể là Champions League hoặc Europa League? Có thể anh ta đang mệt mỏi. Nhưng bình thường thì tôi đã rất không may mắn với Michael vì thành tích của tôi với anh ta trên chấm phạt đền là rất đáng kinh ngạc. Với Chelsea, với Man.United và giờ là Tottenham. Tôi rất, rất xui xẻo với một trọng tài tốt như vậy”.

Tin cùng chuyên mục