Thủ quân Dusan Tadic của đội tuyển Serbia: Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để vượt qua vòng bảng

Dusan Tadic - Thủ quân của tuyển Serbia - vừa mạnh mẽ cho biết, anh và các đồng đội Orlovi sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể vượt qua vòng đấu bảng, nơi họ sẽ có trận mở màn với đội tuyển Anh hùng mạnh của HLV Gareth Soutgate, trước khi chạm trán với tuyển Slovenia và tuyển Đan Mạch.

Tadic và các đồng đội tuyển Serbia
Tadic và các đồng đội tuyển Serbia

Trái với những lo lắng của truyền thông nước nhà, “Lão tướng 35 tuổi” vốn đã có đến 108 lần khoác áo tuyển Serbia lại có những suy nghĩ rất tích cực và đầy mạnh mẽ.

Trả lời phỏng vấn báo giới Serbia tại Stara Pazova, ngay trước khi Đại bàng lên máy bay bay sang Đức tham dự VCK Euro 2024, Tadic đã có phát biểu rất là rõ ràng, rành mạch...

“Tâm trạng, như thường lệ, là rất tuyệt vời. Đội nhóm này, thế hệ này, tất cả chúng tôi đều sát cánh với nhau, tất cả mọi thứ đều theo thứ tự tốt nhất”.

“Tôi nghĩ, đã có những bài kiểm tra hay ho, tuyển Áo đã khiến tôi ngạc nhiên thú vị, và Thụy Điển là một đội bóng giỏi. Kết quả không quá quan trọng. Tôi thấy hài lòng”.

“Trước mắt, chúng tôi sẽ chỉ tính toán từng trận đấu một. Tuyển Anh chính là trọng tâm ở thời điểm hiện tại của tất cả chúng tôi”, Tadic chia sẻ khi hướng về phía trước.

“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đạt được một kết quả tốt. Họ là ứng viên chính, nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đạt kết quả mong muốn”.

“Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để đạt được mục tiêu của mình, và để có thể vượt qua vòng đấu bảng và giành quyền lọt vào vòng đấu loại trực tiếp”.

Cũng theo như Tadic, anh và các đồng đội hiện không có được sự phấn khích như trước khi tham dự kỳ World Cup 2022 tại Qatar...

“Tôi nghĩ, hiện tại là khác rồi. Lần trước có nhiều phấn khích hơn, bất kể là tôi nói chuyện với ai, trước khi giải đấu được khởi tranh”.

“Không còn quá nhiều sự phấn khích như bây giờ lại tốt. Chúng tôi có thể tập trung hơn. Và tôi muốn nhắc lại, chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để có kết quả tốt nhất”.

Tadic đã có 10 bàn thắng - và đến 14 kiến tạo cho các đồng đội lập công ở trong màu áo của CLB Fenerbahce tại Super Lig (Giải Ngoại hạng của Thổ Nhĩ Kỳ).

Do đã lớn tuổi, Tadic chấp nhận lùi lại phía sau, không chơi thường xuyên, nhưng từ vị trí thích hợp, anh vẫn hỗ trợ tối đa cho các đàn em, cả ở đội tuyển lẫn cấp CLB.

Chỉ chơi 1 hiệp cho Đại bàng ở trong 3 trận đấu gần đây, Tadic vẫn hiển hiện như là một mối đe dọa đáng sợ, là thứ mà hàng thủ Tam Sư sẽ phải dè chừng.

Trong một diễn biến mới nhất, tuyển Serbia cũng đã đáp máy bay xuống nước Đức và nhanh chóng di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi.

Các cầu thủ tuyển Serbia xuống xe buýt trong sự chào đón của cả trăm CĐV. Mọi người đặc biệt thích thú và “Ồ” lên khi thấy mặt Aleksandar Mitrovic, anh này cũng vẫy tay chào CĐV...

Tin cùng chuyên mục