Thủ môn Onana có thể bỏ lỡ 7 trận của Man United nếu dự Cúp bóng đá châu Phi

Andre Onana có thể bỏ lỡ tới 7 trận đấu cho Manchester United tại Cúp bóng đá châu Phi sau khi quyết định trở lại thi đấu cho tuyển Cameroon
Onana là chỗ dựa quan trọng của hàng thủ Man United mùa này
Onana là chỗ dựa quan trọng của hàng thủ Man United mùa này

Thủ môn 27 tuổi đã rời đội tuyển quốc gia sau khi anh bị đuổi khỏi World Cup vào tháng 12 sau mối bất hòa với HLV Rigobert Song.

Tuần trước Onana đã có tên trong đội tuyển Cameroon tham dự vòng loại AFCON bảng C sắp tới gặp Burundi, nhưng không rõ liệu anh có chôn vùi mối quan hệ với Song và nhận lời hay không. Tuy nhiên, Onana đã đăng một tin nhắn trên mạng xã hội vào thứ Hai xác nhận quyết định trở lại làm nhiệm vụ quốc tế.

Nếu Cameroon giành quyền tham dự giải đấu ở Bờ Biển Ngà vào tháng 1 và tháng 2, thậm chí nếu vào đến chung kết, Onana có thể bỏ lỡ nhiều trận đấu ở Premier League.

Man United có 4 trận đấu ở Premier League trong giai đoạn này (với Tottenham, Wolves, West Ham và Aston Villa). Onana cũng có thể bỏ lỡ trận bán kết Carabao Cup hai lượt nếu đội đương kim vô địch lại lọt vào vòng 4 đội cuối cùng, cũng như vòng 4 FA Cup.

Trận đấu đầu tiên ở vòng 16 đội Champions League dự kiến diễn ra vào tuần lễ ngay sau trận chung kết AFCON.

Man United đã ký hợp đồng với Onana với giá 47,2 triệu bảng từ Inter Milan vào mùa hè này và cũng mang về Altay Bayindir từ Fenerbahce để dự phòng. HLV Erik ten Hag sẽ có Tom Heaton khi anh bình phục chấn thương.

Sofyan Amrabat có thể tham dự cùng tuyển Morocco

Sofyan Amrabat có thể tham dự cùng tuyển Morocco

Tiền vệ Man United mượn từ Fiorentina, Sofyan Amrabat, có thể sẽ vắng mặt một số trận đấu sau khi Morocco giành quyền dự vòng chung kết giải.

Viết trên mạng xã hội, Onana cho biết: “Trong thế giới bóng đá cũng như trong cuộc sống, những khoảnh khắc quyết định nảy sinh đòi hỏi phải đưa ra những lựa chọn quan trọng.

“Trong những tháng gần đây, tôi đã phải đối mặt với những thử thách được đánh dấu bằng sự bất công và thao túng. Tuy nhiên, tình yêu và sự gắn bó không thể lay chuyển với quê hương Cameroon vẫn còn nguyên vẹn.

“Mong muốn được đại diện cho đất nước của tôi chưa bao giờ dao động kể từ khi tôi còn trẻ và khát vọng này vẫn là một phần không thể tách rời trong bản sắc của tôi. Không có gì và không ai có thể lay chuyển được niềm tin này.

“Tôi đáp lại lời kêu gọi của đất nước mình với sự chắc chắn không thể lay chuyển, nhận thức được rằng sự trở lại của tôi không chỉ để tôn vinh ước mơ của mình mà còn để đáp lại sự mong đợi và ủng hộ của người dân Cameroon, những người xứng đáng có một đội tuyển quốc gia quyết tâm tỏa sáng.

“Đối mặt với sự thao túng, dối trá và lạm dụng quyền lực, tôi chọn cách trung thực với lý tưởng của mình, tự hào đại diện cho một đất nước xứng đáng với cam kết chân thành của chúng tôi. Bây giờ là lúc đoàn kết, làm việc hài hòa vì lợi ích chung của chúng ta: Cameroon.

“Tôi muốn chào mừng chính phủ đang nỗ lực xây dựng một Cameroon tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Suy nghĩ của tôi hướng về người dân Cameroon, những người mà tôi gửi lời cảm ơn vô hạn vì sự hỗ trợ của họ và những người mà tôi mong được gặp lại.

“Thời gian, người phán xét không thể sai lầm của mọi thứ, cuối cùng sẽ soi sáng cho chúng ta và tiết lộ tính đúng đắn trong hành động của chúng ta. Cam kết của tôi với Cameroon vẫn không thay đổi và tôi quyết tâm góp phần giúp đất nước này phát triển thịnh vượng”.

Tin cùng chuyên mục