Thông điệp đầu tiên của Christian Eriksen từ bệnh viện: ‘Tôi ổn, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình’

Christian Eriksen đang tiếp tục hồi phục sau ca trụy tim kinh hoàng và ngôi sao Đan Mạch đã gửi tin nhắn (thông qua người đại diện) trấn an các đồng đội từ bệnh viện.
Christian Eriksen hồi tỉnh sau 13 phút cấp cứu ca trụy tim
Christian Eriksen hồi tỉnh sau 13 phút cấp cứu ca trụy tim

Ngôi sao 29 tuổi của Inter Milan đã gục xuống sân vì trụy tim trong trận Đan Mạch thua Phần Lan 0-1 ở Euro 2020. Các đồng đội và nhân viên y tế đã có mặt kịp thời để giúp anh hồi tỉnh trước khi đưa vào bệnh viện. 

Tờ báo Ý, La Gazzetta dello Sport sáng nay cho biết, Eriksen nói trong một tin nhắn: “Cảm ơn tất cả mọi người. Tôi không bỏ cuộc. Bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng tôi muốn hiểu chính xác điều gì đã xảy ra với mình.

"Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì những gì đã làm. Cảm ơn gia đình Inter, những người đã rất gần gũi với tôi, tôi đã rất xúc động vì điều đó".

Eriksen cần đến 13 phút cấp cứu khẩn cấp từ các nhân viên ý tế trên sân, trong khi các đồng đội tạo thành một bức tường xung quanh anh, che chắn để ngăn camera và khán giả trên khán đài có thể nhìn thấy những hình ảnh nhạy cảm.

"Chúng tôi được gọi vào sân khi Christian gục xuống", bác sĩ Morten Boesen giải thích trong một cuộc họp báo. "Anh ấy nằm nghiêng khi chúng tôi đến gần. Lúc đầu, có hô hấp và mạch đập, nhưng điều đó đột ngột thay đổi.
"Như mọi người thấy, anh ấy đã được hô hấp nhân tạo. Chúng tôi nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ từ bác sĩ của sân và đưa Christian trở lại”.

"Anh ấy đã nói chuyện với tôi trước khi được đưa đến bệnh viện".

Cảm xúc của các tuyển thủ Đan Mạch trong buổi họp báo
Tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg úp mở về khoảnh khắc 'rùng rợn' khi anh nhìn thấy 'đôi mắt trắng dã' của Christian Eriksen. Hojbjerg có mặt trên sân vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh kể lại rằng Eriksen 'mắt trợn trắng' khi người sơ cứu vội vã hô hấp nhân tạo cho anh.

"Tôi thấy Christian nằm đó và đôi mắt vô hồn nhìn về phía sân. Đôi mắt của anh ấy có màu trắng và tôi nghĩ nó trông rất lạ. Tôi thấy đội trưởng Simon Kjaer lao đi, và rồi bạn bắt đầu nghĩ đến điều khủng khiếp nhất.

"Ngày càng có nhiều sơ cứu viên đến và tôi có thể thấy Simon Kjaer vẫy tay. Tôi đã đứng nói chuyện rất lâu với các HLV, và tôi có thể thấy một cánh tay cử động nhờ sơ cứu. Thật là rùng rợn”.

Thông điệp đầu tiên của Christian Eriksen từ bệnh viện: ‘Tôi ổn, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình’ ảnh 1 Các tuyển thủ Đan Mạch đứng quanh che chắn cho Eriksen và các nhân viên y tế
Hojbjerg, Martin Braithwaite và thủ môn Schmeichel đều đã phát biểu trong một cuộc họp báo vào sáng thứ Hai - lần đầu tiên những đồng đội Đan Mạch của Eriksen xuất hiện công khai để kể lại những gì họ chứng kiến.

Schmeichel nói: “Tôi đã chọn để nói với bản thân rằng chuyện này đã kết thúc có hậu - nó chưa phải là kết thúc, nhưng nó có thể còn tồi tệ hơn nhiều.
“Tôi rất biết ơn khi được trở thành một phần của đội bóng đã sát cánh cùng nhau như vậy. Và tôi biết ơn vì Christian vẫn còn sống.

“Tôi cố tưởng tượng xem có phải mình đang nằm ở đó không. Tôi biết vợ, con và cha mẹ của Christian đang ở trên sân, nên có lúc tôi đã cố gắng tìm kiếm họ. Đó là một tình huống tàn nhẫn mà họ phải trải qua”.

Braithwaite nói thêm: “Tất cả chúng tôi đều sắp mất một người bạn và một người đồng đội. Tôi không nhớ chính xác những gì tôi đã nói trong lời cầu nguyện. Nhưng nó đã củng cố niềm tin của tôi, đó là điều chắc chắn”.

HLV Kasper Hjulmand nói thêm rằng Eriksen 'quan tâm hơn' đến đội bóng và gia đình của anh ấy, và tin rằng anh ấy đã sẵn sàng trở lại tập luyện chỉ 2 ngày sau khi suy sụp.

Hjulmand nói: 'Christian quan tâm đến chúng tôi và gia đình mình. Cậu ấy nói, "Tôi không nhớ nhiều, tôi quan tâm nhiều hơn đến việc các bạn đang sống như thế nào. Tôi nghĩ các bạn đang cảm thấy tồi tệ hơn tôi. Tôi cảm thấy như thể tôi sắp đi tập lại bây giờ, các bạn ạ".

“Đó là tính cách của Christian. Cậu ấy là một cầu thủ quyết tâm, nhưng cũng là một chàng trai tốt bụng.
“Cậu ấy muốn chúng tôi chơi tiếp. Thật vui khi thấy cậu ấy cười và chúng tôi sẽ cố gắng hòa nhập với nhau và chơi vì Christian!

'Chúng tôi sẽ cố gắng tạo cảm giác bình thường trở lại càng sớm càng tốt. Có thể, đối với một số người, quá sớm để vượt qua thảm cảnh và trở lại chơi bóng, nhưng có lẽ chúng tôi có thể lấy đó làm động lực để xích lại gần nhau”.
Đan Mạch sẽ trở lại thi đấu để đối mặt với đội bóng số 1 thế giới Bỉ tại sân Parken ở Copenhagen vào chiều thứ Năm.

Tin cùng chuyên mục