Thêm người cũ “gieo sầu” cho Barca

Nếu Luis Suarez đang ghi bàn không ngớt để giúp Atletico Madrid thống trị cuộc đua La Liga, thì mới nhất cựu sao Barca là Ivan Rakitic đã ghi bàn để giúp đội bóng mới Sevilla tạo cách biệt 2-0 ở lượt đi bán kết Cúp Nhà Vua.

Ivan Rakitic không mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Barca.
Ivan Rakitic không mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Barca.

Cả 2 đội đều đang chậm lại ở La Liga, vì vậy, Cúp Nhà Vua là cơ hội tốt nhất để giành danh hiệu mùa này. Tuy nhiên, lợi thế đầu tiên đang thuộc về Sevilla, khi đoàn quân của HLV Julen Lopetegui đã giành chiến thắng ấn tượng 2-0 ở lượt đi bán kết. Bất chấp Barca ra sân với đội hình cực mạnh, bao gồm cả Lionel Messi dẫn dắt hàng công, thì chủ nhà đã thể hiện năng lực cao, kiểm soát và tàn nhẫn trong diễn biến. Jules Kounde mở tỷ số ở phút 25, trước khi Ivan Rakitic với pha lập công ở phút 85 đã tạo nên lợi thế lớn trước trận lượt về ngày 3-3.

HLV Lopetegui đánh giá: “Đội đã chơi một trận đấu tuyệt vời trước một đối thủ lớn và cũng đang có phong dộ rất tốt. Để cạnh tranh với họ, bạn phải ở đẳng cấp cao và Sevilla đã làm được điều đó. Họ đã có những khoảnh khắc vì họ luôn có rất nhiều phẩm chất, nhưng chúng tôi cho thấy đã có thể đối đầu sòng phẳng với họ. Tuy nhiên, điều khó khăn nhất của chúng tôi là phải thi đấu ở Barcelona ở lượt về. Chúng tôi biết trận lượt về sẽ khó khăn như thế nào”.

Trong khi, Rakitic cho biết anh hy vọng bàn thắng muộn của mình sẽ mang tính quyết định trong cặp đấu này: “Nó là khác nhau để đi từ 1-0 đến 2-0. Chúng tôi rất vui với chiến thắng và cách chúng tôi đã đạt được. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện mọi thứ để khẳng định sự hiện diện của mình ở lượt về. Kết quả này rất khả quan, nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi chưa kết thúc bất cứ điều gì. Tôi đã không ăn mừng bàn thắng vì tôi rất yêu mến và tôn trọng Barcelona. Chúng tôi biết phải làm việc với sự khiêm tốn để cố gắng có mặt trong trận chung kết”.

Phía ngược lại, HLV Ronald Koeman của Barca thất vọng: “Đó là một kết quả quá khó khăn. Phần thưởng quá cao cho Sevilla vì tôi đã thấy Barcelona chơi tốt, tạo ra cơ hội rất rõ ràng để vượt lên dẫn trước 1-0. Chúng tôi cũng đã gây rất nhiều áp lực trong hiệp 2. Lúc này, chúng tôi còn một trận đấu nữa và sẽ cố gắng vào đến trận chung kết”.

Tin cùng chuyên mục