Theerathon bật khóc khi Thái Lan hết cơ hội dự World Cup 2026

Đội trưởng Theerathon Bunmathan cùng nhiều tuyển thủ khác của Thái Lan đã không kìm được nước mắt với thất bại tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 - khu vực châu Á.

Theerathon Bunmathan bật khóc khi Thái Lan sớm bị loại khỏi vòng loại World Cup 2026. ẢNH: FAT
Theerathon Bunmathan bật khóc khi Thái Lan sớm bị loại khỏi vòng loại World Cup 2026. ẢNH: FAT

Tối 11-6, Thái Lan trước khi bước vào lượt trận cuối bảng C gặp Singapore với tin không thể tốt hơn là đối thủ cạnh tranh Trung Quốc đã đón nhận thất bại 0-1 trên sân nhà của Hàn Quốc. Có nghĩa, Theerathon cùng đồng đội phải thắng Singapore cách biệt từ ba bàn thắng trắng sẽ đoạt tấm vé đi tiếp.

Tuy nhiên, vì để Singapore gỡ hòa 1-1 ở phút 57 nên thầy trò Masatada Ishii phải ghi được 4 bàn thắng mới vượt qua được vòng loại thứ 2. Tiếc rằng, đội bóng xứ chùa Vàng chỉ giành được kết quả 3-1 và chính thức bị loại vì thua Trung Quốc về chỉ số đối đầu (thua 1-2 tại trận lượt đi và hòa 1-1 tại trận lượt về).

447783608_996058518541652_7475174321045925679_n.jpg
Theerathon nghẹn ngào khi đứng trước khán đài cảm ơn người hâm mộ. ẢNH: FAT

Khi trọng tài Mohanad Qasim Sarray (người Iraq) cất tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Thái Lan đồng loạt đổ gục xuống. Nhiều thành viên của đội bóng xứ chùa Vàng đã khóc, trong đó cựu binh Theerathon. Khi cùng toàn đội đi một vòng sân Rajamangala để cảm ơn gần 40.000 người hâm mộ đã cổ vũ, hậu vệ 34 tuổi đã kìm được nước mắt trước lời động viên từ mọi người.

“Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu mà Thái Lan đoạt vé đi tiếp, đã có rất nhiều người hâm mộ đến sân để cổ vũ cho chúng tôi và rất nhiều người dân Thái Lan khắp cả nước mong đợi. Tôi biết cảm thấy thất vọng về bản thân và kết quả của giải đấu. Tôi nghĩ đây sẽ là vòng loại World Cup cuối cùng của bản thân cũng như nhiều đồng đội khác. Đến lúc tạo ra cơ hội cho các cầu thủ trẻ và mới. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ từ chối thi đấu cho đội tuyển quốc gia nếu được HLV chọn. Tôi luôn cố gắng duy trì tình trạng thể chất của bạn. Nhưng chúng ta phải có kế hoạch dự World Cup bằng thế hệ khác”, Theerathon phát biểu ở buổi họp báo sau trận đấu.

448019065_996071931873644_6339376725345335831_n.jpg
Tiền đạo Supachok ngồi khóc trong cabin kỹ thuật sau trận đấu. ẢNH: FAT

Trong khi HLV Masatada Ishii nhận trách nhiệm vì không thể dẫn dắt Thái Lan thắng Trung Quốc tại trận lượt về, trận đấu được xem “chung kết” bảng đấu.

Nhà cầm quân người Nhật phát biểu: “Tôi cảm thấy thất vọng và tiếc nuối vì mọi người đã cố gắng làm những điều tốt nhất nhưng không thay đổi được kết quả. Dù kiếm được 5 điểm dưới 4 trận đấu mà tôi huấn luyện, nhưng việc không kiếm được 3 điểm trước Trung Quốc là điều tôi cảm thấy thất vọng”.

Trên fanpage, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan đã phát đi thông điệp về thầy trò Masatada sẽ sớm trở lại mạnh mẽ, khi vào cuối năm nay toàn đội còn có chiến dịch ASEAN Cup và từ tháng 3-2025 bắt đầu tham dự giải đấu quan trọng không kém là vòng loại Asian Cup 2027.

Tin cùng chuyên mục