Thầy trò HLV Trần Minh Chiến chia tay trong tiếc nuối

Dù không được đánh giá cao so với các đàn anh U21 Thái Lan, nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam đã suýt nữa làm nên chuyện bất ngờ. Thiếu kinh nghiệm và một chút kém may mắn đã làm cho họ đánh mất chiến thắng vào giờ chót và đành bị loại khỏi hai trận tranh thứ hạng vào ngày 22-12.

Đội U19 Việt Nam đánh rơi chiến thắng vào giờ chót trước Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội U19 Việt Nam đánh rơi chiến thắng vào giờ chót trước Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Ở thế “kèo dưới”, nhưng U19 Việt Nam đã nhập cuộc khá thoải mái với thế trận tấn công đầy cởi mở. Phút thứ 10, U21 Thái Lan tận dụng sai lầm của hậu vệ đội Việt Nam và chuyển thành bàn thắng mở tỷ số 1-0.
Tuy nhiên, U19 Việt Nam đã không bị suy sụp tinh thần mà ngược lại càng đá tốt hơn để rồi đến phút 30, họ đã bất ngờ dẫn ngược lại 3-1 với các bàn thắng của Tiến Anh, Bảo Toàn và Việt Cường.
Cuộc rượt đuổi bàn thắng vẫn chưa dừng lại khi đến phút 32, U21 Thái Lan có bàn rút ngắn tỷ số còn 2-3, lần này xuất phát từ sai lầm của thủ môn Y Êli.
Diễn biến ở hiệp hai khá sôi nổi và U19 Việt Nam còn bỏ lỡ nhiều cơ hội để nâng cao cách biệt. Nhưng đến phút 90, các cầu thủ U19 Việt Nam đã đánh rơi chiến thắng khi để Siripong ghi bàn thắng gỡ hòa 3-3 cho U21 Thái Lan.
Ở trận còn lại, dù tung ra sân đội hình dự bị nhưng U21 Yokohama cũng gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ U21 Việt Nam qua trận hòa 2-2.
Kết thúc vòng loại, đội U21 Yokohama dẫn đầu với 10 điểm, tiếp đến là U21 Việt Nam (7 điểm), U21 Myanmar (4 điểm), U21 Thái Lan (4 điểm), U19 Việt Nam (2 điểm).
Theo điều lệ giải, hai đội xếp nhất, nhì là U21 Yokohama và U21 Việt Nam sẽ tranh chung kết vào tối 22-12. Trước đó là trận tranh hạng ba giữa Thái Lan và Myanmar.

Tin cùng chuyên mục