Thắng SLNA 1-0, Topenland Bình Định giữ hạng trong tốp 3

Trở về thi đấu trên sân Quy Nhơn, các cầu thủ Topenland Bình Định đã tìm lại cảm giác chiến thắng sau khi vượt qua SLNA với tỷ số 1-0 trong trận đấu mà HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn còn án kỷ luận từ VFF, phải ngồi trên khán đài.

Hendrio đi bóng trước sự bám đuổi của các hậu vệ SLNA
Hendrio đi bóng trước sự bám đuổi của các hậu vệ SLNA

SLNA vẫn cho thấy sự khó chịu trong lối chơi. Khác hẳn với trận thua CLB TPHCM trên sân nhà, vốn bị chính người hâm mộ đội này không đồng tình về tinh thần thi đấu, họ  như “lột xác” trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn. HLV Nguyễn Huy Hoàng đã tung đội hình mạnh nhất để so tài cùng dàn “sao” của đội bóng đất Võ.

Diễn biễn trên sân cho thấy các cầu thủ chủ nhà dù dẫn bàn sớm, nhưng thực tế họ trải qua trận đấu không dễ dàng chút nào. Ngay ở phút thứ 4, từ tình huống đá phạt của Nghiêm Xuân Tú, Xuân Nam bật cao đánh đầu đánh bại thủ môn Văn Tiến ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Trận đấu càng hấp dẫn hơn sau bàn thắng sớm của Bình Định. Trước việc SLNA đẩy cao đội hình chơi tất tay, các cầu thủ Bình Định lùi thấp đội hình thi đấu chắc chắn, chờ cơ hội ra đòn phản công.

Thắng SLNA 1-0, Topenland Bình Định giữ hạng trong tốp 3 ảnh 1 Xuân Nam, tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu
Sức ép của SLNA đã làm cho hàng thủ đội chủ nhà nhiều phen vất vả, trong đó có 2 lần xà ngang cứu thua khung thành thủ môn Văn Lâm từ các cú sút của Oseni (36’) và Văn Đức (39’). Ngoài ra, chính Văn Lâm cũng nhiều phen cứu thua cho khung thành nhà để bảo toàn mành lưới sau 45 phút đầu tiên.

Vào cuối hiệp 1, đội khách gặp bất lợi về người khi Thái Bá Sang lãnh thẻ đỏ (2 vàng). Chính thì thế dù nỗ lực giành quyền kiểm soát thế trận ở hiệp 2, nhưng SLNA không còn gây nguy hiểm. Ở bên kia sân, Bình Định dần đẩy cao đội hình giành lại khu trung tuyến và càng về cuối trận đã tạo nhiều sức ép trong vòng 16m50 của SLNA.

Nhiều cơ hội trôi qua trước mũi giày các chân sút Bình Định, dù vậy với chiến thắng cách biệt tối thiểu cũng đủ giúp Bình Định đứng vững trong tốp 3, nhiều hy vọng sẽ giành Huy chương. Thậm chí, đội bóng đất Võ vẫn còn cơ hội để vươn cao hơn.

Tin cùng chuyên mục